Vì sao Triều Tiên thả sinh viên Mỹ Otto Warmbier?

Thứ năm, 15/06/2017 11:46

(Cadn.com.vn) - Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier đã được đưa trở lại Mỹ sau hơn 17 tháng bị giam ở Triều Tiên với cáo buộc lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền chính trị trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

(Cadn.com.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được dẫn lời xác nhận, Triều Tiên đã thả Otto Warmbier. Trong khi đó, theo ông bà Fred và Cindy Warmbier, cha mẹ của Warmbier, anh trở về Mỹ sau khi đã hôn mê trong hơn 1 năm qua, và sẽ được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati ngay khi trở về. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các quan chức Triều Tiên, thông qua liên lạc với các phái viên Mỹ, nói rằng Warmbier bị ốm vì ngộ độc thịt vào khoảng thời gian sau phiên xử hồi tháng 3-2016 và hôn mê sau khi uống một viên thuốc ngủ.

Otto Warmbier xuất hiện trước báo giới ở Bình Nhưỡng ngày 29-2-2016. Ảnh: AP

Bị ngộ độc thịt

Warmbier - một sinh viên thuộc Đại học Virginia - bị bắt giữ hồi tháng 1-2016 với cáo buộc lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền chính trị trong một khách sạn. Warmbier bị tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai. Các nhà chức trách Triều Tiên cho biết đã chụp lại cảnh Warmbier cố ý lấy trộm biểu ngữ treo trên tường khách sạn ở Bình Nhưỡng. Vật này được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa kéo dài 1 giờ, trong đó Triều Tiên cáo buộc anh "hành động thù địch" chống chế độ theo yêu cầu của một thành viên nhà thờ ở bang Ohio, một tổ chức bí mật tại trường đại học và của cả Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, kể từ tháng 3-2016, Mỹ yêu cầu Triều Tiên để các quan chức Thụy Điển nhìn thấy 4 người Mỹ đang bị Bình Nhưỡng giam giữ. Trong lần tiếp lúc gần đây nhất của các quan chức Thụy Điển, Triều Tiên ngay lập tức yêu cầu gặp ông Joe Yun, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên, để thông báo về tình trạng của Warmbier.

Trong cuộc họp cách đây 1 tuần, ông Yun được Bình Nhưỡng cho biết Warmbier đã bị ngộ độc cách đây 1 năm và đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi dùng thuốc ngủ. Các quan Mỹ sau đó đã thúc giục những người có khả năng thuyết phục Bình Nhưỡng trả tự do cho Warmbier. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon cũng xác nhận nước này đã cử ông Joe Yun đến Triều Tiên để đảm bảo việc thả Warmbier. Đây là lần đầu tiên chính quyền Washington xác nhận cử một quan chức cấp cao đến Triều Tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1 vừa qua.

Ông Shannon cho biết, ông Joe Yun là người đảm bảo sự an toàn cho sinh viên Warmbier. Ông Shannon thông báo: "Ông Joe Yun đã tới Bình Nhưỡng hôm 12-6 để hộ tống Warmbier về nước".

Không liên quan đến Rodman

Tin tức về việc thả Warmbier đến cùng lúc với việc ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đến Bình Nhưỡng trong một chuyến thăm được Bình Nhưỡng hoan nghênh.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Michael Anton cho biết, hai sự việc không liên quan với nhau. Theo ông Anton, Rodman không đại diện cho chính phủ Mỹ cũng như không phải là đại sứ của Tổng thống Donald Trump. Khi được hỏi có đề cập trường hợp của Warmbier và 3 người Mỹ khác đang bị giam tại Triều Tiên hay không, Rodman cho biết "đây không phải là mục đích của tôi ngay bây giờ... Mục đích của tôi là đến đó và mang thể thao đến với Triều Tiên".

An Bình (Theo CNN)