Vị thế nhà Vua và cuộc đua trụ hạng

Thứ hai, 29/04/2019 11:00

V-League mới trải qua 7 vòng đấu và vẫn còn khá sớm để nghĩ về kết quả giải đấu khi mà bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua vì luôn có những bất ngờ thú vị. Tuy vậy, nếu nhìn tổng thể không khó để đoán được những gương mặt sẽ tranh ngôi vương cũng như vé trụ hạng. Và, không ngoa khi nói rằng, Hà Nội chính là ông Vua của đấu trường quốc nội.

Hà Nội vượt qua TP HCM để khẳng định vị thế số 1 tại đấu trường quốc nội.

Kiểm chứng điều đó, tại vòng đấu thứ 7 vừa qua, thế lực mới của V-League là CLB TP HCM đã phải chạm trán đội chủ sân Hàng Đẫy ngay trên sân khách để tạo ra một trận cầu "đinh". Gọi TP HCM là thế lực mới vì sau mùa giải bết bát năm ngoái, đội bóng của thành phố mang tên Bác đã có sự cải tạo mạnh mẽ, đặc biệt là việc bổ nhiệm ông Chung Hea Seong làm huấn luyện viên trưởng. Khi V-League 2019 khởi tranh, TP HCM luôn giữ vững phong độ cao và dễ dàng leo lên đầu bảng xếp hạng nhờ chuỗi 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa). Vòng đấu thứ 7 vì thế được xem là trận "chung kết" của giai đoạn lượt đi.

Với lợi thế sân nhà cũng như vừa thoát khỏi án "treo sân", các cầu thủ của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu càng lúc càng sung mãn buộc TP HCM phải lui về phòng ngự. Điều đó cũng dễ hiểu vì Hà Nội được ví von là đội tuyển Việt Nam thu nhỏ khi có sự phục vụ của nhiều tuyển thủ chất lượng cấp quốc gia. Hơn thế, với tấm "gương" của Hải Phòng ở vòng đấu trước, đội bóng thành phố cảng đòi chơi đôi công,  "ăn đủ thua đủ" với Hà Nội và cuối cùng phải nhận cái kết đắng với trận thua đậm. Tuy nhiên, những toan tính đá lùi, rình rập chờ thời cơ của HLV Chung Hea Seong cũng chỉ giúp TP HCM cầm cự được gần một hiệp đấu. Để rồi, phút thứ 44 từ đường chọc khe của tiền vệ tài hoa Quang Hải, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson có pha thoát xuống dứt điểm hiểm tung lưới thủ thành Thanh Thắng. Hiệp hai, cả hai đội tiếp tục chơi nỗ lực, thể hiện tham vọng lớn của mình nhưng cuối cùng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù rằng, tiền đạo chủ lực Huỳnh Kesley bên phía TP HCM đã nhiều lần khéo léo vượt qua Đình Trọng và Oma để tung ra các pha dứt điểm. Trận thua 0-1 trên sân Hàng Đẫy, TP HCM bị cắt đứt chuỗi bất bại và đành "nhường" vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cho một gương mặt quen thuộc.

Ở diễn biến khác, các CLB nằm giữa và nửa cuối bảng xếp hạng đang gồng mình "đào thoát" khỏi nhóm cuối bảng. Song, không phải tất cả đều hưởng trọn niềm vui. Trong đó, kể đến như Nam Định nhưng không may cho đội bóng này là vừa phải gặp đối thủ "cứng" Sông Lam Nghệ An mà lại phải đá trên sân khách. Cuối cùng, vì bất lực trong khâu ghi bàn nên cả hai đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Bết bát hơn, Quảng Nam dù được đá trên sân nhà Tam Kỳ, thi đấu trước Viettel không được đánh giá cao nhưng lại để thua hai bàn không gỡ.

Trong các cặp đấu diễn ra vào chiều tối chủ nhật, trận Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa cũng như Than Quảng Ninh và Khánh Hòa là các cặp đấu "chọn" ra cái tên cuối bảng. Phải nhờ đến phút thi đấu chính thức cuối cùng đội bóng xứ Thanh mới giành được một điểm quý giá trong trận hòa 3-3. Nhưng, họ vẫn tiếp tục lún sâu ở cuối bảng xếp hạng khi chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận và cuộc đua trụ hạng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chắc hẳn vẫn còn rất gian nan. Riêng, cặp đấu giữa Than Quảng Ninh và Khánh Hòa, dù có được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Touré ở phút thứ 45+1 nhưng Khánh Hòa lại để thua ngược 1-2, tiếp tục "trung thành" với hai vị trí cuối bảng khi chỉ hơn Thanh Hóa một trận hòa.

Trận đấu diễn ra trễ nhất vòng 7 giữa Sài Gòn và Đà Nẵng cũng nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt là các cổ động viên bên bờ sông Hàn. Họ xem Đà Nẵng đá và kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ "hồi sinh" sau chuỗi trận đáng thất vọng. Vậy nhưng, ngay phút thứ 8, trong một ngày Hà Đức Chinh không được xếp đá chính, Đỗ Merlo và các đồng đội đã bị dội một gáo nước lạnh khi hậu vệ Đà Nẵng phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Pedro Paulo phối hợp với đồng đội trước khi tung ra cú dứt điểm đẹp mắt, mở tỉ số trận đấu. May là sau bàn thua, đội bóng miền Trung không đánh mất tâm lý và kịp thời lấy lại thế trận cân bằng ở phút 11. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào trong cho Anh Tuấn dứt điểm hiểm hóc tung lưới Sài Gòn. Bước sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức tăng cường khả năng tấn công khi cho Đức Chinh vào sân nhưng không những con "át chủ bài" này không phát huy tác dụng mà ngược lại Đà Nẵng liên tiếp hứng chịu hai bàn thua nữa. Một ở phút 80 do công của Ngọc Duy và phút 85 Pedro Paulo hoàn tất cú đúp bàn thắng khiến đội bóng sông Hàn ra về tay trắng với trận thua muối mặt 1-3 và rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Phi Nông