Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Thứ ba, 25/05/2021 17:03

Ngay sau khi Đà Nẵng bùng phát dịch COVID-19 trở lại, dự án nước sát khuẩn cộng đồng của anh Mai Anh Đức đã kịp thời cung cấp hàng ngàn lít nước sát khuẩn miễn phí đến các bệnh viện, khu cách ly, trường học... cũng như bất cứ ai có nhu cầu cần đến. Việc làm này không chỉ góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh mà còn lan tỏa được tinh thần đồng lòng, chung sức để cổ vũ tinh thần cho tuyến đầu chống dịch.

Anh Đức và những can nước sát khuẩn do mình sản xuất.

Mấy ngày gần đây, anh Mai Anh Đức (trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) tất bật cùng những người bạn khẩn trương sản xuất nước sát khuẩn để cung cấp miễn phí cho Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Hòa Vang – nơi đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và những khu vực cách ly trong toàn thành phố. Đây là dự án mà anh đã thực hiện xuyên suốt từ đợt dịch trước. Đến nay, khi Đà Nẵng bùng dịch trở lại từ đầu tháng 5, dự án này nhanh chóng được anh khởi động lại, hỗ trợ một số lượng lớn nước sát khuẩn cho những nơi cần thiết.

Dù bận rộn với công việc nhưng với anh được hành động vì cộng đồng là một niềm vui. “Mình thì không làm được điều gì to tát, mình chỉ mong sao góp một phần nhỏ bé thôi, giúp được gì mình sẽ cố gắng hết mình. Bất cứ nơi nào cần chỉ cần gọi thì mình mang tới ngay”, anh Đức cho hay.

Nước sát khuẩn được gửi tặng cho các cơ sở y tế, khu cách ly để phục vụ phòng chống dịch.

Để tái kích hoạt dự án này, anh Đức kêu gọi mọi người ủng hộ 500 can nhựa và chỉ ít lâu sau số lượng đã đủ. Không chỉ được sự tin tưởng của người dân thành phố, anh còn nhận được sự ủng hộ hết mình từ những cộng sự của mình. Anh Mai Đặng Ngọc Bảo (trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là một trong số đó. “Khi biết anh Đức tái hoạt động lại dự án nước sát khuẩn cộng đồng này mình rất hứng thú và muốn góp sức cùng anh. Trong thời điểm khó khăn này, ai cũng muốn làm một việc gì đó để dịch mau qua đi, để mọi người mau chóng trở lại cuộc sống bình thường”, anh Bảo nói.

Trong khi đó, lúc biết về chiến dịch này, anh Trần Sơn Quang (trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã tình nguyện góp phương tiện để vận chuyển dung dịch sát khuẩn đến những nơi cần thiết. Sự đồng lòng, chung tay từ những con người hướng về thành phố đã thật sự lan tỏa tinh thần rất Đà Nẵng. Vừa chất nước sát khuẩn lên xe, anh Quang tâm đắc: “Khi mình góp được một phần trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, bản thân mình rất vui, hạnh phúc khi có thể giúp đỡ mọi người trong thời điểm khó khăn này”.

NGỌC TÂN