VCK ASIAN CUP NỮ CHÂU Á 2014:

Việt Nam thắng Jordan 3-1

Thứ năm, 15/05/2014 08:38

(Cadn.com.vn) - Kết quả này đồng nghĩa, đội tuyển của chúng ta đã hoàn thành được một nửa hành trình đến World Cup 2015 tại Canada.

Nói vậy bởi ĐT Việt Nam xác định mục tiêu thiết thực ở bảng A là đứng vị trí thứ 3 và giành quyền đá trận play-off tranh vé đến Canada 2015. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK Châu Á, chúng ta xác định 2 tấm vé trực tiếp ở bảng A khó thoát khỏi tay ĐKVĐ thế giới Nhật Bản và nhà vô địch Châu Á Australia. Vì thế, thắng Jordan là thầy trò HLV Trần Vân Phát đã đạt một nửa chỉ tiêu.

Có không ít lo ngại cho ĐT Việt Nam trước trận đấu hôm qua vì sự tiến bộ rõ rệt của đối thủ Jordan thời gian qua. Hơn nữa, đây là trận đấu mang tính quyết định nên lo các cô gái chúng ta căng cứng tâm lý. Thế nhưng, sau 90 phút trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam đã làm được điều mà người hâm mộ mong đợi: chiến thắng thuyết phục 3-1.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

   Trở lại với diễn biến trận đấu, ĐT Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bộ khung của chủ nhà cơ bản vẫn dựa vào những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh, hậu vệ Nguyễn Thị Nga, tiền vệ Kim Hồng, tiền đạo Minh Nguyệt... Đối thủ Jordan cũng sử dụng đội hình mạnh nhất cùng với mục đích 3 điểm để có vé dự play-off.

Khá bất ngờ khi đội khách Jordan nhập cuộc chủ động hơn và sớm gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Tuy nhiên, thế trận đó duy trì khoảng được 5 phút, trước khi Việt Nam lấy lại thế cân bằng và dần gia tăng sức tấn công. Trời đổ mưa khiến sân trơn bóng ướt, cản trở không nhỏ đến quá trình triển khai lối chơi của hai đội. Đặc biệt, ĐT Việt Nam với lối đá kỹ thuật, bóng ngắn đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì thời tiết.

Nếu như ĐT Việt Nam thường xuyên thực hiện những đường xẻ bóng ra hai cánh rồi bất ngờ chuyền vào trong cho Minh Nguyệt dứt điểm thì đội bạn rất tranh thủ dứt điểm từ xa. Không để khán giả chờ đợi quá lâu, phút 18, ĐT Việt Nam đã có bàn mở tỷ số 1-0. Từ chấm đá phạt với khoảng cách xa bên cánh phải, Kim Hồng câu bóng đến đúng vị trí của Nguyễn Thị Muôn để cầu thủ này đá nối tung lưới Jordan.

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, Việt Nam chơi tấn công dồn dập. Nếu dứt điểm tốt, Minh Nguyệt đã có thể nới rộng cách biệt lên cho chủ nhà sau hai cơ hội ngon ăn. Đặc biệt là lần đối mặt với thủ môn Al Sadi ở phút 29. Không tận dụng được cơ hội, đến phút 33, Việt Nam trả giá khi để Maysa cân bằng tỷ số 1-1. Tiền đạo của Jordan có pha xử lý bóng gọn gàng và dứt điểm chân trái rất đẳng cấp khiến thủ môn Kiều Trinh bó tay.

Ngay sau chiến thắng 3-1 trước Jordan, các cô gái Việt Nam đón nhận thêm niềm vui khi VFF quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Trần Vân Phát 300 triệu đồng.

Rất nhanh chóng, chỉ 2 phút sau bàn thua, ĐT Việt Nam lấy lại lợi thế dẫn bàn. Cũng từ cú treo bóng của Kim Hồng trên chấm đá phạt cố định nhưng lần này là bên cánh trái, Thanh Hương cắt mặt chọn đúng điểm rơi rồi bật cao đánh đầu tung lưới Jordan. Tỷ số là 2-1 cho Việt Nam.

Sang hiệp hai, trời tạnh mưa đã tạo điều kiện tốt cho ĐT Việt Nam triển khai lối chơi kỹ thuật. Kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục ép sân đối phương nhưng phải đến phút 82, Thanh Hương ghi thêm bàn thắng cho chủ nhà. Đó là cú chích mũi giày từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng khiến thủ môn Al Sadi dù đã bay người cản phá nhưng vẫn chịu bàn thua. 3-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu nghiêng về Việt Nam.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam cầm chắc tấm vé dự trận play-off.

Quang Hải