Viết thay các anh giấc mơ dang dở...

Thứ bảy, 04/04/2020 10:33

Những ngày đầu tháng 4-2020, trong giai đoạn nước rút quyết định sự thành bại của cuộc chiến chống dịch, 100% CBCS CAQ Sơn Trà được điều động thực hiện nhiệm vụ không quản ngày đêm, căng hết sức mình bám chốt, trực các điểm cách ly với niềm tin Việt Nam chiến thắng dịch bệnh. Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng" đó thì lãnh đạo, CBCS CAQ Sơn Trà bàng hoàng, đau đớn nhận tin: 2 đồng chí của đơn vị đã anh dũng hy sinh khi đang truy bắt đối tượng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến chia buồn tại đám tang.

Mất mát lớn lao

Lúc 20 giờ 28 phút ngày 2-4-2020, CS113 CAQ Sơn Trà nhận được thông báo của Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Đà Nẵng đầu tuyến Sơn Trà có nhóm đối tượng đang lạng lách, đánh võng, cướp giật tài sản của người đi đường. Ngay lập tức lãnh đạo chỉ đạo thông báo ngay qua bộ đàm đến các tổ tuần tra, chốt trực đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực trên triển khai truy bắt nhóm đối tượng.

Lãnh đạo CATP Đà Nẵng chia sẻ với thân nhân chiến sĩ hy sinh.

Tổ công tác đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chốt kiểm soát người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà gồm 2 đồng chí: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, sau khi nhận thông tin qua bộ đàm thì phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn đang phóng xe tốc độ cao trên đường Lê Đức Thọ, hướng về cầu Thuận Phước. Lập tức, đồng chí Tuấn thông báo qua bộ đàm cho các tổ công tác gần đó biết để phối hợp và trực tiếp điều khiển mô-tô cùng đồng chí Toàn truy đuổi đối tượng. Khi vừa qua khỏi cầu Mân Quang (thuộc P. Thọ Quang), Tổ công tác bất ngờ gặp tai nạn, 2 đồng chí Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn hy sinh tại chỗ. Một người dân đi trên đường bị thương nhẹ (sau đó được xác định là anh Mai Quốc Long, 1985, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà).

Các anh ngã xuống đường phố vắng tanh không một bóng người, khi đồng đội tiếp ứng thì không kịp nữa rồi; nhóm đối tượng đã mất hút vào bóng đêm thăm thẳm. Nén đau thương, lãnh đạo CAQ hạ quyết tâm chỉ đạo bằng mọi biện pháp truy xét bắt bằng được các đối tượng, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường và lo hậu sự cho các đồng chí yên nghỉ. Ngay trong đêm CBCS Đội Hình sự dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CAQ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, đến sáng hôm sau đã bắt giữ toàn bộ 9 đối tượng (8 đối tượng trú tại P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ; 1 đối tượng ở xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng;  tạm giữ 5 xe máy tang vật. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Mẹ cứ ngủ đi, đừng chờ..."

Đồng chí Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo, neo đơn nhưng luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. Từ nhỏ, đồng chí đã luôn khao khát đứng vào hàng ngũ của lực lượng CAND để được cống hiến sức mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tháng 3-2002, đồng chí tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong CAND phục vụ tại đơn vị D3-E20-C22-BCA. Xét quá trình phấn đấu không ngừng, tháng 9-2006, đồng chí được tuyển chuyên nghiệp và được cử đi học tại Trường Trung cấp CSND II. Sau khi tốt nghiệp đồng chí được điều đến nhận công tác tại đơn vị cũ D3-E20-C22-BCA. Hơn 14 năm công tác trong ngành, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác: CSKV CAP Nại Hiên Đông, CSTT- CĐ, CSGT-TT, nhiệm vụ nào đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc, được chỉ huy tin tưởng, CBCS cảm phục. Trong cuộc sống thường nhật, đồng chí luôn là tấm gương sáng trong rèn luyện, đạo đức, tác phong chuẩn mực; giản dị, chan hòa, sẵn sàng chia sẻ công việc nên luôn được đồng chí, đồng đội yêu mến, thương yêu.

Ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh dũng cảm khi truy bắt đối tượng của đồng chí, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp hàm vượt cấp từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn; Giám đốc CATP ký Quyết định thăng cấp từ Trung sĩ lên Thượng sĩ cho đồng chí Võ Văn Toàn. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ra thông báo sẽ sớm công nhận Liệt sĩ cho 2 đồng chí.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ - 41 tuổi, bao ước nguyện chưa thành, để lại mẹ già đang oằn mình đau đớn vì tang chồng chưa dứt nay lại đến sự ra đi bất ngờ của đứa con hiếu thảo, hiền lành. Anh đi, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại đang cần biết  bao đôi vai vững chãi và bàn tay ấm áp, lời chỉ bảo ân cần của người chồng, người cha.

Mẹ anh Tuấn nghẹn ngào kể: Tối hôm đó, anh vẫn nhỏ nhẹ như bao ngày: "Mẹ cứ ngủ đi, đừng chờ, biết hồi mô con về!". Vợ chỉnh áo mũ cho anh đi làm nhiệm vụ mà chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy người chồng thân yêu trong hình hài nguyên vẹn... Phẩm chất nhiệt tình, năng nổ, dũng cảm xông pha làm anh ngã xuống - tên anh đã thành bất tử dù sự nghiệp anh còn dang dở.

Thiếu tá Tuấn ngày còn hạnh phúc bên vợ con.

Thượng sĩ Toàn bên người thân.

"Mãi mãi tuổi 20"

Thượng sĩ Võ Văn Toàn sinh năm 1997. Toàn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, với niềm khát khao cháy bỏng được tiếp bước truyền thống gia đình cống hiến cho đất nước. Tháng 3-2018, Toàn đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND tại Đội Cảnh sát HTTP&THAHS, CAQ Sơn Trà. Trong suốt 2 năm qua, dù ở gần nhà nhưng thi thoảng mới được chỉ huy cho phép về thăm, còn lại toàn bộ thời gian ở đơn vị sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được tự do vui chơi thì tuổi trẻ của Toàn là những năm tháng trực ở đơn vị, nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm, là những phút giây cống hiến quên mệt mỏi cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Toàn hy sinh còn trẻ quá! Anh ấy mới chỉ là một cậu thanh niên 23 tuổi, còn hồn nhiên, vô tư với nụ cười tươi rói - nụ cười đầy nhiệt huyết của một người lính trẻ không ngại ngần giao lao, vất vả. Nghe tin con mất vào lúc nửa đêm, ba anh ngã khụy xuống ngay bậc thềm. Khi đồng đội của con trai đến nhà đưa đến Trung tâm pháp y để nhìn con lần cuối, nhưng ba anh nhất quyết không đi. "Chú không đi đâu, chú ngồi đây chờ con của chú về, nó chỉ đi làm nhiệm vụ rồi về thôi mà".

Các anh hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ của đồng chí đồng đội, người thân mà còn của bao người dân! Họ đã yêu quý các anh biết bao! Đồng đội các anh ngay trong đêm quyết truy bắt bằng được các đối tượng gây ra cái chết tức tưởi của các anh; nhiều người dân trân quý, cảm phục sự hy sinh của các anh dành tặng rất nhiều bài thơ, những lời tri ân, chia buồn đẫm nước mắt. Tổ quốc ơi! Dẫu biết rằng đất mẹ sẽ âu yếm đón các anh vào lòng, nhưng chúng tôi vẫn xót xa, đau đớn lắm! Máu đồng đội tôi vẫn thầm lặng đổ xuống trong thời bình!

Cả nước đang bước vào giai đoạn cam go; toàn Đảng toàn dân, toàn quân dồn mọi tinh thần và lực lượng quyết tâm chống dịch Covid-19. Hơn  hai tháng qua, chúng ta đã đoàn kết sát cánh, xung kích, tuyến đầu, chấp nhận hy sinh, vất vả, khó khăn không nao núng, chưa một ngày nghỉ ngơi, giờ các anh đã thấm mệt rồi... thôi hãy nghỉ chút đi... Chúng tôi - đồng đội của các anh, nguyện sẽ đem hết sức mình đi tiếp con đường mà chúng ta đã chọn: vì nước quên thân, vì dân phục vụ!

Sự hy sinh của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, Thượng sĩ Võ Văn Toàn Tổ quốc mãi ghi công, Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhớ, tri ân; với đồng đội sẽ là động lực, nhiệt huyết và niềm tin chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ