Vỡ òa niềm xúc động...

Thứ bảy, 20/12/2014 08:13

(Cadn.com.vn) - Đúng 16 giờ 35 phút chiều qua (19-12), cộng tác viên Lê Kiên của Báo Công an TP Đà Nẵng bám hiện trường mấy ngày qua điện thoại về báo tin: 12 công nhân bị kẹt trong đường hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, xã Lát, H. Lạc Dương, Lâm Đồng được đưa ra khỏi hầm an toàn.

Qua điện thoại, chúng tôi nghe giọng nói của Kiên như lạc đi trong niềm xúc động và còn nghe được cả tiếng reo hò phấn khích của những người có mặt tại hiện trường. Niềm vui thật khôn tả, xúc động quá nghẹn ngào!

Tính từ 7 giờ ngày 16-12 - thời điểm xảy ra vụ sập hầm tại Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo thì 12 công nhân đã mắc kẹt trong lòng hầm gần 82 giờ. Trong gần 4 ngày đêm ấy, những công nhân bị nạn sống trong bóng tối, ngập trong bùn đất, đói, rét, sợ hãi. Hãy khoan nói đến chuyện được cứu thoát hay không, chừng ấy thời gian sống trong sợ hãi và điều kiện khắc nghiệt, nếu không cảm nhận được những tia hy vọng nào đó, nếu không có lời động viên kịp thời của người ứng cứu từ bên ngoài, thì người bị nạn thật khó có thể cầm cự để duy trì sự sống!

Cũng trong hơn 4 ngày đêm đằng đẵng ấy, gần 700 người luôn túc trực tại hiện trường, từng phút từng giây vật lộn với công việc hối hả và không kém phần hiểm nguy, chan hòa mồ hôi, nước mắt, và có thể đối mặt với cả sự an toàn tính mạng để giải cứu người bị nạn.

Từ anh công binh, công nhân hầm than, lực lượng Công an, Quân đội, y bác sĩ từ khắp nơi đổ về Lạc Dương, rồi các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền ở thôn, xã, huyện, tỉnh, bộ, ngành, Quốc hội, Chính phủ…, tất cả đều hợp lực bằng mọi biện pháp, khả năng để cứu thoát công nhân đang mắc kẹt trong hầm tối.

Và đội ngũ P.V cũng vượt qua muôn vàn khó khăn hiểm nguy tiếp cận hiện trường, ghi nhận, chuyển tải những khuôn hình, thước phim, những âm thanh nóng hổi hơi thở tại hiện trường để đáp ứng sự ngóng trông của bao người. Từng xẻng đất, từng phiến đá, từng đoạn cây, dây thép… cùng vô số các thiết bị khác được tập kết về hiện trường với quyết tâm cao nhất là giải cứu, giải cứu người bị nạn…

Trong khi đó, mấy ngày qua, trên khắp dải đất hình chữ S này, mọi người nín thở dõi theo từng xẻng đất đào được trong các ngách hầm, từng mũi khoan, từng muỗng sữa chảy theo đường ống đến chỗ người bị nạn. Qua các phương tiện thông tin và mạng internet, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài ngóng trông từng phút từng giờ về hành trình giải cứu cũng như tình trạng sức khỏe của công nhân bị nạn.

Hàng triệu trái tim người Việt thổn thức cùng người bị nạn, hòa chung nhịp đập cùng lực lượng giải cứu. Và tất cả những giọt mồ hôi mặn chát hòa quyện bùn đất nhão nhoẹt giữa ngày đông lạnh giá đã nói lên hết thảy quyết tâm chạy đua với thời gian để cứu sống đồng bào. Hình ảnh ấy thật đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao!

Bây giờ thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì tất cả 12 công nhân bị nạn đều sống và an toàn!

Mọi chuyện về vụ việc này chắc sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa, ngõ hầu sẽ từ đó phòng ngừa những rủi ro tương tự. Nhưng thôi, hãy gác qua chuyện đó. Bây giờ, điều quan trọng nhất là hồi phục sức khỏe cho những người bị nạn. Bây giờ, niềm vui - nước mắt cứ thế mà mặn môi. Vâng! Chúng ta đã làm mọi điều có thể vì đồng bào của mình. Điều đó thật đẹp đẽ và lớn lao hơn tất cả mọi điều!

Nguyễn Đức Nam