“Voi chui... lỗ kim”

Thứ năm, 18/09/2014 07:58

(Cadn.com.vn) - Chuyện “không thể và có thể” chi nữa đây Tư Quảng Nam?

- Lâm sản trái phép lọt trạm kiểm soát lâm sản êm ru.

- “Con voi” to chừng nào? Chui “lỗ kim” mô?

- Có chừng 10m3 gỗ chứ mấy! còn “lỗ kim” là Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Kiền (H, Đông Giang, Quảng Nam).

- “Có chuyện” rồi đây. Mà 10 khối gỗ đó “lọt” trạm như thế nào?

- Vào một đêm của tháng 8-2014, có chiếc ô-tô chở khoảng 10m3 gỗ đi từ hướng Quảng Nam về Đà Nẵng. Do biết rõ nguồn gốc số gỗ trên xe không thể “đường đường chính chính” qua trạm nên tài xế bèn dừng xe cách Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Kiền khoảng nửa cây số  “tìm” cách vượt trạm. Sau đó, bác tài này tính kế “xé lẻ” từng phách gỗ để “chui” qua lối cổng phụ của Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Kiền (rộng chưa đến 2m) nên huy động hơn 20 xe thồ chở từng phách gỗ vượt trạm chuyển sang một ô-tô khác chờ sẵn phía bên kia...

- 20 xe máy sao chở một lần hết 10m3 gỗ?

- Tất nhiên là phải quay nhiều vòng mới xong.

- Ủa, rứa cán bộ Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Kiền không biết chi hết?

- Chắc mấy ảnh làm việc cả ngày vất vả nên ngủ say!

- Lực lượng kiểm lâm không biết. Rứa ai phát hiện sự việc?

- Do hiếu kỳ, một người dân chứng kiến đã dùng ĐTDĐ quay toàn cảnh sự việc rồi gửi cho các cơ quan chức năng ở Quảng Nam nên chuyện “con voi chui... lỗ kim” ni mới bị... phanh phui.

Về vụ việc này, Bề Tui đã liên hệ với những người có trách nhiệm để tìm hiểu nhưng tất cả đều không phát biểu gì bởi vụ việc đang trong quá trình điều tra. Chỉ biết, những cán bộ trong ca trực được yêu cầu viết tường trình và cơ quan CA đang xác minh để có hướng xử lý cụ thể. Bề Tui mong rằng, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật chớ để “con voi lại chui... lỗ kim”.

Bề Tui