Vòng 3 V. League 2022: “Nóng máy” chưa, V. League?

Thứ bảy, 05/03/2022 15:25

Viettel (áo sáng) cần chứng tỏ mình vẫn là thế lực ở mùa giải năm nay. 

Vòng 3 V. League 2022 sẽ bắt đầu bằng trận đấu sớm chiều tối 5-3 với duy nhất 1 trận giữa Viettel và Sài Gòn FC. Cả 2 đều mới chỉ thi đấu 1 trận nhưng chủ nhà đã lận lưng 3 điểm còn đội khách mới chỉ có 1 điểm. Chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà T. Bình Định là kết quả đẹp nhưng chưa đủ thuyết phục khi phần lớn đội bóng đất Võ mất nhiều quân lẫn tướng do COVID-19. Vì vậy, Viettel cần khẳng định 3 điểm trên không phải do may mắn trong trận tiếp Sài Gòn FC lần này. Dù trụ cột Ngọc Hải, Trọng Hoàng đã hồi hương, nhưng chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn đội khách. Điều thú vị là Pedro và Geovane của Viettel được chính Sài Gòn FC nhào nặn thành bộ đôi sát thủ từng được đánh giá đáng ngại nhất của V.League. Đây sẽ là 2 vũ khí lợi hại của Viettel trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC bên cạnh niềm kỳ vọng số 1 là đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức. Về phía CLB Sài Gòn, họ hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng sau trận hòa 2-2 với SHB Đà Nẵng ở lượt đấu đầu tiên. Ở V-League, Sài Gòn được đánh giá là đội bóng khá khó chịu nên dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chắc chắn không dễ bị đánh bại. Dù sao với chất lượng đội hình cao hơn lại có ưu thế sân nhà nên Viettel giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC cũng không phải là bất ngờ.

Ngày 6-3 có đến 5 cặp đấu cùng diễn ra, nhưng có lẽ mọi chú ý sẽ dồn về sân Vinh, nơi HAGL làm khách của SLNA. 2 trận hòa không bàn thắng khiến giới chuyên môn khó hiểu về hiệu quả của cặp đôi tiền đạo ngoại Jefferson Baiano- Brandao mà HLV Kiatisak mang về lẫn phong độ của các tuyển thủ Công Phượng, Văn Toàn. Liệu đội bóng của bầu Đức có thể cải thiện trong trận cầu này?. Trong khi đó, sau trận ra quân giành trọn 3 điểm trên sân của B. Bình Dương, SLNA bất ngờ trắng tay khi trở về “thánh địa” tiếp T. Bình Định của HLV gốc Nghệ An Nguyễn Đức Thắng. Quế Ngọc Hải và đồng đội chắc chắn sẽ không muốn “mất mặt” thêm trước CĐV nhà cũng như trước nhóm hảo thủ ở đội tuyển quốc gia trong biên chế của HAGL. 1 điểm là mục tiêu không khó với SLNA nếu tham chiếu cái cách mà Nam Định lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm được trước đoàn quân của HLV Kiatisak, nhưng đội chủ sân Vinh muốn nhiều hơn thế. Nếu vậy, HAGL sẽ càng có cơ hội bởi họ thường chơi tốt khi gặp đối thủ đôi công. Hiện nay, trên bảng xếp hạng, HAGL đang xếp thứ 7 với 2 điểm.

Trong khi đó, SLNA đang xếp thứ 3 với 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Bình Dương trên sân khách ở vòng 1 và thua ngược 1-2 trước Bình Định trên sân nhà ở vòng 2. Thực tế, SLNA không được đánh giá là đội bóng mạnh nhưng mùa này, họ có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, bên cạnh Phan Văn Đức nên đội bóng xứ Nghệ cũng quyết tâm làm nên chuyện. Sau trận thua trước Bình Định ở vòng trước dù Quế Ngọc Hải là người mở tỷ số, chắc chắn vòng này, SLNA sẽ càng quyết tâm hơn để giữ 3 điểm ở lại sân Vinh.
Sân Lạch Tray không là “đỉnh điểm” ở vòng 3, nhưng cũng thu hút sự tò mò của người hâm mộ, đặc biệt là xem cách mà đội đầu bảng Hải Phòng thừa cơ tích điểm trước đội cuối bảng Thanh Hóa. 1 trận bị hoãn và 1 trận thua tiếc nuối trên sân nhà trước Bình Dương, Thanh Hóa sẽ vùng vẫy để tìm kiếm điểm số đầu tiên. Nhưng tiếc thay, đối đầu với họ là Lạch Tray, là Hải Phòng, nơi CĐV luôn đặt yêu cầu cao cho đội bóng, nơi bóng đá có tham vọng cao, Mơ ước có điểm của đội khách khó lòng trở thành hiện thực.

Trận HAGL (áo sáng) làm khách của SLNA trên sân Vinh được chờ đợi.

Không xa Lạch Tray, Thiên Trường cũng sẽ sôi động với màn ra mắt của Hà Nội FC. 2 trận bị hoãn vì nhiều cầu thủ dương tính với COVID- 19, đội bóng thủ đô chưa có dịp phô diễn thực lực là ứng cử viên cho mùa giải. Khao khát ra sân là có nhưng phong độ chưa được kiểm định, Hà Nội FC có thể phải chơi thận trọng với HLV mới. Trong khi đó, Nam Định đi từ sân Thiên Trường đến Lạch Tray mới chỉ  kiếm được 1 điểm. Tình thế buộc HLV Nguyễn Văn Sỹ phải tính toán, tận dụng Quang Hải và đồng đội chưa “nóng máy” để kiếm điểm, tính toán cho đường dài đầy chông gai phía trước của một đội bóng thường lặn ngụp với những cuộc đua trụ hạng. 

CLB cũng mới chỉ kiếm được 1 điểm là TPHCM sẽ tiếp đón đội bóng láng giềng B. Bình Dương. Màn khởi động trên sân Hòa Xuân của thầy trò HLV Trần Minh Chiến chưa đánh giá được kỹ chiến thuật của đội, bởi theo HLV Chiến, bị mặt sân phá hỏng. Trở về sân nhà quen thuộc, liệu các học trò của ông có tận dụng lợi thế này để giành điểm tối đa trước Tiến Linh và đồng đội?. Cỗ xe mà HLV Trần Minh Chiến lèo lái chưa chắc đã “nóng máy” khi mới đá 1 trận, đội bóng đất Thủ cũng thất thường phong độ với 1 trận thua sân nhà và 1 trận thắng sân khách. Chẳng ai vượt trội hơn ai nên phải chờ ở sự đột biến cá nhân.

T.S