Vụ gần 7m3 gỗ trái phép bị tịch thu tại Phước Sơn, Quảng Nam: Không có cơ sở để trả lại!

Thứ tư, 30/09/2015 11:44

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, người dân trên địa bàn H. Phước Sơn (Quảng Nam) bàn tán xôn xao về vụ một hộ dân đang cất giấu khối lượng lớn gỗ không có giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp đã bị lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, phát hiện và tiến hành thu giữ. Điều đáng nói, trong quá trình kiểm tra, có một người đến nhận là chủ của số gỗ này, tuy nhiên khi được mời làm việc thì người này lại từ chối. Sau đó chính người này đã làm đơn cứu xét và lãnh đạo UBND H. Phước Sơn cũng có công văn đề nghị “tạo điều kiện” trả lại gỗ bị tịch thu cho hộ dân này. Một vụ việc vi phạm đơn thuần nhưng vì sao UBND H. Phước Sơn lại có công văn đề nghị cơ quan chức năng “xem xét tạo điều kiện” cho hộ dân này nhận lại số gỗ đã tịch thu?

Số gỗ vi phạm được Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam
gửi tại Hạt KL Phước Sơn chờ xử lý.

Thu giữ lượng lớn gỗ trái phép

Ngày 12-8-2015, nhận được tin báo của nhân dân tại khu vực đất trống bên nhà và sau nhà ông Tân Tấn Thìn (1962, trú thôn 5, xã Phước Đức, H. Phước Sơn) có cất giữ lâm sản (gỗ) trái phép, 10 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác của Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm, CAH Phước Sơn đến địa điểm trên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, tại vị trí khu vực đất trống bên phải nhà ông Thìn có 30 thanh, phách gỗ các loại; vị trí đất trống sau nhà có 8 lóng và 19 thanh, phách gỗ các loại. Trong quá trình kiểm tra, ông Thìn đến nhận lô gỗ tại vị trí đất trống sau nhà là do ông làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi tổ công tác mời lên làm việc để làm rõ nguồn gốc thì ông Thìn từ chối. Do đó, lực lượng chức năng không có căn cứ và cơ sở để xác định ông Thìn chính là chủ sở hữu của lô gỗ nói trên. Số gỗ bên phải nhà ông Thìn cũng không có ai nhận là chủ sở hữu.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và tạm giữ tang vật, đảm bảo cho quá trình điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật, tổ công tác đã lập các thủ tục tạm giữ 57 thanh, lóng, phách gỗ các loại từ nhóm VI đến nhóm IIA với khối lượng 6,991m3. Đồng thời thuê phương tiện thu gom, vận chuyển và lập biên bản gửi số lượng gỗ trên tại trụ sở Hạt KL Phước Sơn.

Vấn đề đặt ra, là tại thời điểm tổ công tác mời làm việc thì ông Thìn không hợp tác, thậm chí khi tiến hành vận chuyển số gỗ trên ra khỏi hiện trường thì gia đình và người dân xung quanh đó có phản ứng, ngăn cản không cho chuyển đi. Vì vậy, việc tạm giữ và vận chuyển số gỗ trên về gửi tại Hạt KL chỉ thực hiện được một phần. Vụ việc đang trong quá trình chờ giải quyết thì ông Thìn có “Đơn cứu xét”, có xác nhận của chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan gửi UBND H. Phước Sơn. Đến ngày 24-8-2015, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND H. Phước Sơn, ký công văn gửi CA tỉnh, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam về việc “đề nghị quan tâm giải quyết đơn xin cứu xét của công dân”. Nội dung trình bày tại công văn của UBND huyện, cho rằng ông Thìn là hộ cận nghèo, là gia đình thuộc diện có công với cách mạng; năm 2014, gia đình ông được UBND huyện phê duyệt danh sách đề nghị Nhà nước hỗ trợ về nhà ở (nhưng chưa được nhận - P.V)... Công văn ghi rõ: “Số gỗ mà Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh tịch thu vào ngày 12-8-2015 là do gia đình ông Thìn tận dụng mua lại của người dân địa phương, mục đích sử dụng vào việc làm nhà ở tại chỗ, không có dấu hiệu mua bán, kinh doanh gỗ. Với lý do nêu trên, UBND H. Phước Sơn đề nghị CA tỉnh, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV xem xét tạo điều kiện cho gia đình ông Thìn được nhận lại số gỗ đã tịch thu”...

Công văn UBND H. Phước Sơn đề nghị xem xét.

Quan điểm của CQĐT: Không giải quyết!

Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, ngày 22-9, chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Hồ Quang Hường - Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn. Ông Hường cho rằng: “Rõ ràng mua gỗ không có nguồn gốc là sai. UBND huyện có công văn đề nghị CA tỉnh về trường hợp của ông Thìn do đây là hộ cận nghèo, gia đình thuộc diện chính sách và đang khó khăn về nhà ở để họ xem xét, cân nhắc, có thể cho họ mua lại theo phương thức đấu giá hay phương án nào đó phù hợp, chứ theo quy định của pháp luật thì không có cơ sở”.

Cùng ngày, chúng tôi đến Hạt KL Phước Sơn. Trao đổi với chúng tôi về thông tin dư luận đang bàn tán liệu có hay không số gỗ trên là của một “đại gia” gỗ đang gửi tại nhà ông Thìn, đại diện lãnh đạo Hạt KL xác nhận là “không có”. Khi chúng tôi hỏi số lượng gỗ còn lại được trùm bạt ở gần nhà ông Thìn sao chưa kiểm tra, xử lý thì ông Dương cho rằng: “Số gỗ đó chưa lập hồ sơ, vụ việc này thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh”.

Ngày 23-9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam cho biết: “Theo chức năng, gỗ không có giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Dù UBND H. Phước Sơn có công văn đề nghị “tạo điều kiện” nhưng chúng tôi không thể chấp nhận. Nếu hộ cận nghèo, chính sách thì phải làm đơn trước khi mua gỗ chứ không thể làm như thế. Đặt vấn đề ngược lại, nếu trả gỗ lại cho hộ ông Thìn thì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy xấu về sau nên phương án đưa ra là cương quyết không trả”.

Khi chúng tôi hỏi về số gỗ còn lại ở gần nhà ông Thìn vì sao chưa kiểm tra, xử lý, vị lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV nói: “Thời điểm lập biên bản thì trời đã gần tối, người dân lại kéo ra gây áp lực nên chưa thể đưa ra hết. Số còn lại (khoảng vài m3) thì KL địa phương có trách nhiệm kiểm tra, xử lý”.

Doãn Nguyên Hưng