Vụ giết người cướp tài sản làm xôn xao dư luận
(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ giết người cướp tài sản làm dư luận hết sức lo lắng.
![]() |
Chân dung anh Đỗ Trung Sơn. |
Truy tìm tung tích nạn nhân
Khoảng 13 giờ 30 ngày 23-5, tại cuối khu nghĩa trang TP Pleiku (giáp ranh với H. Ia Grai), một phụ nữ đi nhặt nhôm nhựa chạy đến gặp một số người đang ở nghĩa trang đưa tay chỉ chỏ với vẻ mặt hốt hoảng mà không nói nên lời (người phụ nữ này bị câm). Hiểu được điều gì đã xảy ra, một số người đang làm tại nghĩa trang chạy đến nơi thì phát hiện xác một người đàn ông nằm úp mặt xuống đường, máu chảy loang lổ.
Nguồn tin trên được báo ngay cho CATP Pleiku và Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai. 10 phút sau, các lực lượng làm nhiệm vụ có mặt tại hiện trường đã xác định người đàn ông chết khoảng 40 tuổi, đầu đội mũ bảo hiểm, bên trong đội mũ lưỡi trai dùng cho lực lượng dân quân có ghi tên Huy, tay đeo đồng hồ vỏ màu vàng, quần ka-ki và áo thun, trong người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đặc biệt, dưới chân của nạn nhân máu loang ra một vũng khá rộng. Trong lúc các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, pháp y và thông báo cho nhiều nơi để xác định tung tích của người đã chết thì có người cho rằng nạn nhân là người chạy xe thồ ở khu vực Diệp Kính, Hội Thương.
![]() |
CA đang khám nghiệm tử thi. |
Đến khoảng 16 giờ 45, một người chạy xe thồ ở khu vực này đến nhìn kỹ nhưng anh ta xác định không biết người chết là ai. Trong khi đó nhiều người chạy xe thồ ở nhiều điểm khác nhau trong TP Pleiku được điều tới để nhận dạng. Có một nguồn tin rất quan trọng của anh P.H.D (trú tổ 10, Ia Kring) cho rằng người chết là con bà L. bán cháo lòng tại chợ Hoa Lư, thường chạy xe thồ tại khu vực Bệnh viện Đông y cũ. Đến khoảng 17 giờ 15, chị Đỗ Thị Bích Hường (trú hẻm Cách Mạng, Pleiku) tức tốc chạy tới hiện trường và xác định ngay đó là anh trai của mình tên Đỗ Trung Sơn (44 tuổi, làm nghề chạy xe thồ, trú 492A hẻm 198-Cách Mạng Tháng Tám, Pleiku). Sau đó, một số người trong gia đình của chị Hường tới, đặc biệt có chị Đỗ Thị Khánh là em gái khi chưa nhìn rõ mặt anh mình đã té xỉu, buộc người nhà phải đưa đi cấp cứu.
Chuyến đi định mệnh
Giết người, cướp tài sản là thuộc nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng nên khi sự việc xảy ra đã có hơn 30 CBCS làm nhiệm vụ tập trung tại hiện trường. Trong khi đó, tin về vụ án lan nhanh nên người dân càng xôn xao, có đến hàng trăm người kéo tới hiện trường bàn tán làm cho dư luận càng phức tạp thêm. Chúng tôi quan sát thấy anh Đỗ Trung Sơn bị 5 vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết đâm sâu bên cạnh ức phải làm đứt động mạch chủ. Trên cơ thể anh Sơn còn có một vết thương do dao cắt sâu bên ngón cái bàn tay trái. Chứng tỏ có sự xô xát, chống cự quyết liệt trước khi anh Sơn chết. Tìm hiểu sơ bộ về anh Đỗ Trung Sơn, chúng tôi được biết: anh Sơn đã có gia đình nhưng không hạnh phúc, hiện anh ở chung với mẹ già tại số nhà nói trên.
![]() |
Chiếc xe máy anh Sơn bị cướp. |
Cách đây 4 năm, anh Sơn bị đau dạ dày phải mổ, nhưng bệnh tình không khỏi, đầu năm 2008, anh lại được mổ lần thứ 2 nhưng do trong nội tạng có một khối u cho nên bác sĩ đã đóng chỗ mổ lại. Tóm lại, thể trạng anh Sơn rất yếu, việc chạy xe thồ cũng chỉ để có thu nhập đảm bảo cuộc sống hằng ngày. Theo nhiều nhân chứng và người nhà của anh Sơn cho biết, một vài ngày trước khi bị giết, có một thanh niên đã đến thuê anh Sơn chạy xe đi nhiều nơi, đến khoảng 12 giờ 30, người thanh niên ấy lại đến nhà một lần nữa gọi anh Sơn chở đi công việc. Bà Nguyễn Thị Đào (mẹ anh Sơn), dặn anh mang theo mũ bảo hiểm để cho khách đội nhưng anh nói khách đã có mũ. Bà còn hỏi anh Sơn đi có về không thì anh trả lời là không về. Bà Đào cứ đinh ninh rằng Sơn nói vậy là chở khách xong sẽ quay về điểm chạy xe thồ trước Bệnh viện Đông y như mọi lần. Nào ngờ... Một thông tin khác là em Đoàn Thị Thu Hà (gọi anh Sơn bằng cậu) đã xác nhận rằng, còn nhớ mặt người thanh niên thuê xe thồ này vì đã gặp anh Sơn chở 3 lần.
Nỗ lực điều tra, sau 6 tiếng đồng hồ, lực lượng CA tìm được chiếc xe máy BKS 81FD-5487 của anh Sơn bị cướp do một thanh niên đem thế chấp lần thứ nhất tại đường Lý Thái Tổ, nhưng không thành sau đó đem ra nhà hàng Diệu Linh 2, số 85-Phạm Văn Đồng (Pleiku) thế xe và toàn bộ giấy tờ lấy 3,5 triệu đồng.
Vụ án đang được CA Gia Lai tiếp tục điều tra. Qua bài viết này, chúng tôi kêu gọi thủ phạm đã giết chết anh Sơn và cướp tài sản nói trên hãy sớm trình diện tại cơ quan CA nơi gần nhất để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Duy Anh