Vụ khai thác cát tại Nghĩa địa Động Chai: Bị “khủng bố” vì dám tố cáo?

Thứ bảy, 10/01/2015 12:07

* Đối tượng nhắn tin yêu cầu bà Hà không tham dự cuộc đối thoại sắp tới

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng từng phản ánh về những bất cập trong việc khai thác cát tại Nghĩa địa Động Chai, H. Núi Thành, Quảng Nam. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, Thanh tra tỉnh cùng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sẽ đối thoại với người dân trong vùng dự án khai thác cát. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được thì những ngày gần đây, một hộ dân đã bị các đối tượng côn đồ hăm dọa, đập phá đồ đạc, nhà cửa vì đã dám tố cáo sự việc.

Liên tục bị uy hiếp, tông xe

Khuya 8-1, khi đang say ngủ, bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành) nghe tiếng động mạnh nên thức dậy. Sau khi bật điện kiểm tra, bà Hà phát hiện cửa kính trong nhà bị vỡ. Cùng lúc đó có một nhóm thanh niên lạ mặt đứng trước nhà la lối, chửi bới, thách thức bà Hà. Quá sợ hãi, lại ở nhà một mình nên bà Hà đóng kín cửa, gọi điện thoại cho người thân đến giúp. Tuy nhiên, khi người thân chưa đến thì nhóm đối tượng này tiếp tục đập phá nhà bà thêm một lúc mới bỏ đi. Chưa hết bàng hoàng, bà Hà kể: “Đây là lần thứ hai trong tuần này bọn chúng đến quấy nhiễu nhà tôi rồi. Lần trước vào ngày 6-1, cũng một nhóm thanh niên đến đòi đốt nhà, còn dùng dao chặt cây cột ngoài hiên, phá phách đồ đạc để ngoài sân. Bọn chúng biết tôi ở nhà một mình (chồng đi làm ăn xa) nên rất manh động. Nhà tôi ở khá biệt lập nên bọn chúng bỏ chạy kịp khi có người đến”.

Theo bà Hà kể, trong nhiều tháng qua, gia đình và người thân luôn nhận được những tin nhắn, cuộc điện thoại nặc danh uy hiếp tinh thần. Không dừng lại ở đó, những đối tượng này còn nhiều lần va chạm xe máy nhưng may mắn bà Hà chỉ bị thương nhẹ ở chân. “Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ vô tình bị va quệt xe thôi, nhưng lần thứ 2 vẫn là chiếc xe như vậy nên tôi mới khẳng định là cùng một người làm. Từ đó đến nay cứ đi làm về là tôi đóng kín cửa, có bị đau ốm chi cũng không dám ra ngoài bởi bọn chúng vô cùng liều lĩnh” - bà Hà lo lắng.

Bà Hà dẫn chứng thêm, 2 tháng trước, một số điện thoại lạ nhắn tin cho bà với nội dung: “Tôi biết bà có đứa con gái học giỏi và rất đẹp. Để tôi tìm được nó thì xem chuyện gì sẽ xảy ra”. Tin nhắn này gửi đi thì ngày hôm sau con gái bà Hà đang học ở Đà Nẵng cũng bị một đối tượng lạ giật túi xách khiến cháu ngã xe, bị thương. Không những manh động như vậy, những đối tượng này còn cố tình phá hoại kinh tế gia đình bà Hà như phá ruộng đang cấy, bắt trộm gà...

Nghĩa địa Động Chai nơi bà Hà và 52 hộ dân làm đơn tố cáo việc khai thác cát trắng.

Hăm dọa vì dám tố cáo?

Theo bà Hà, nguyên nhân dẫn đến thời gian gần đây gia đình bà thường xuyên bị uy hiếp tinh thần có thể xuất phát từ việc bà làm đơn tố cáo Cty TNHH Phú Long khai thác cát tại nghĩa địa Động Chai gần nhà. “Trong số những ngôi mộ tại nghĩa địa có cả mộ của gia đình tôi. Khi Cty này vào khai thác cát trắng tại đây để cung cấp nguyên liệu làm kính cho Cty Kính nổi Chu Lai, không chỉ riêng gia đình tôi mà bà con quanh đây rất bức xúc. Cty khai thác khi chưa đền bù mồ mả, chưa di dời mồ mả sang nghĩa trang mới. Sau nhiều lần chúng tôi làm đơn ý kiến lên các cấp chính quyền, hiện nay Cty đã ngưng khai thác cát” - bà Hà cho biết.

Hiện bà Hà đã làm đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh đã quyết định sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về vấn đề này. Cụ thể, giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì cùng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trong vùng dự án khai thác cát trắng và báo cáo kết quả lại cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. “Tôi không khẳng định những đối tượng trên có phải là người của Cty Phú Long hay không, nhưng tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn yêu cầu không được tham gia vào việc khai thác cát này, thậm chí có những cuộc điện thoại nói là sẽ cho 50 triệu đồng nếu tôi từ bỏ việc này”. Cụ thể, khi biết được sắp tới sẽ có cuộc họp đối thoại với người dân về vấn đề khai thác cát thì người thân của bà Hà nhận được tin nhắn: “Ông thấy tôi nhắn tin có đúng không? Cuộc họp tới bà Hà phải vắng, không được ra mặt. Nếu bà Hà có mặt tại cuộc họp thì mới thấy rõ sự việc, tôi mới cảnh cáo mà không tránh thì đừng có trách”.

Tin nhắn nặc danh đe dọa gửi đến gia đình bà Hà.

“Tôi biết bọn chúng muốn tôi chấm dứt chuyện này, nhưng mồ mả tổ tiên tôi nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn. Tất cả những tin nhắn nặc danh, đe dọa và toàn thể sự việc tôi đã làm đơn gửi lên CAH Núi Thành và Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, tôi và 52 hộ dân đã nhận được giấy mời đối thoại trực tiếp về vấn đề khai thác cát vào ngày 14-1. Tôi mong rằng trong buổi đối thoại, sự việc sẽ được làm sáng tỏ để gia đình tôi có thể an tâm làm ăn sinh sống” - bà Hà cho biết.

Như vậy, việc bà Hà và người thân bị các đối tượng côn đồ đập phá nhà, tài sản và nhắn tin đe dọa, thực hiện tông xe máy là có thật. Tuy nhiên, chuỗi sự việc này có liên quan đến việc bà làm đơn tố cáo Cty Phú Long hay không thì cần phải được làm rõ. Vì vậy, Cơ quan CA và các cấp chính quyền cần khẩn trương xác minh, làm rõ nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra.

H.D