Vụ "Ngang nhiên chiếm đoạt nhà đã bán cho người khác": Gia đình bà Mai Thị Huệ không thể ngụy biện!

Thứ năm, 13/04/2017 11:40

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 31-3-2017 có đăng tải bài viết "Ngang nhiên chiếm đoạt nhà đã bán cho người khác", phản ánh việc bà Mai Thị Huệ đã bán căn nhà số 32-Nguyễn Thị Định (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cho người khác hơn 6 năm, nhưng không chịu giao nhà. Đến nay, căn nhà này đã chuyển chủ sở hữu tới 3 người và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), song bà Huệ vẫn không chịu bàn giao nhà. Sau khi báo đăng, bà Huệ cùng chồng là ông Trần Gia đến Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng khiếu nại, cho rằng bài viết không đúng sự thật và trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến ngôi nhà cũng như cách xử lý của các cơ quan chức năng. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm việc với các cấp ngành và xác định, nội dung khiếu nại và ngụy biện của bà Huệ đều không có căn cứ...

Theo tài liệu phóng viên có được, sau khi bán nhà số 32-Nguyễn Thị Định cho vợ chồng ông Phạm Phú Sơn -bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc Diễm (trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), bà Huệ đã thuê lại căn nhà này để ở. Sau đó bà Huệ ở lì, không chịu giao trả nhà nên ông Sơn - bà Diễm kiện bà Huệ. Đầu tháng 12-2012, TAND Q. Sơn Trà mở phiên xét xử, tuyên buộc vợ chồng ông Trần Gia và bà Mai Thị Huệ trả lại căn nhà số 32-Nguyễn Thị Định cho ông Sơn, bà Diễm. Chi cục thi hành án dân sự quận cũng đã ra quyết định thi hành án sau đó là quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà nhưng gia đình bà Huệ không trả nhà. Quá sức chịu đựng, ông Sơn, bà Diễm đành bán lại căn nhà nói trên cho ông Nguyễn Khắc Lương (1985, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) sau đó ông Lương bán lại cho ông Đặng Ngọc Cường (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà).

Sự việc đã rõ mười mươi, nhưng trong đơn khiếu nại gửi Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Huệ cho rằng: Gia đình bà xây dựng căn nhà này từ năm 2006 và ở đến nay. 4 người con của bà cũng học tại Trường Tiểu học Tiểu La, THCS Lê Độ trên địa bàn P. An Hải Bắc, vì thế việc không cho đăng ký tạm trú tạm vắng (TTTV) cho bà là lỗi của cán bộ CAP, và CAP muốn gây khó khăn. Liên quan đến câu chuyện xin TTTV của bà Huệ, ngày 9-4, lãnh đạo CAP An Hải Bắc cho rằng, quan điểm của CAP từ nhiều năm nay là không thể ký TTTV cho gia đình bà Huệ được, bởi về nguyên tắc của Luật cư trú thì nếu ký giấy TTTV, bà Huệ phải có chỗ ở, giấy tờ nhà hợp pháp. Còn thực tế, nhà bà Huệ đã bán nhà, chuyển quyền sử dụng căn nhà và đất cho người khác rồi nên nhiều năm qua, CAP kiên quyết không ký TTTV cho bà.

Sau khi báo đăng bài, bà Huệ đã khiếu nại không có cơ sở, trong khi đó các cơ quan pháp luật đã phán quyết bà Huệ phải trả lại nhà, nhưng bà vẫn "ù lì".

Liên quan đến chuyện ông Cường đòi nhà nhưng bà Huệ không trả, ông Cường khẳng định 100% là đúng, bởi căn nhà này ông đã mua nhiều tháng rồi nhưng không được ở nên rất bức xúc. Không chỉ gặp ở ngôi nhà ông đã mua, mà khi bà Huệ không trả nhà ông đã lên Cty cấp điện, nước yêu cầu cắt điện nước cũng gặp bà Huệ tại đây và có lời qua tiếng lại với nhau. Đại diện Chi nhánh Cty Điện lực Sơn Trà cũng xác nhận, ngày 17-2-2017, ông Cường có mang sổ đỏ căn nhà 32-Nguyễn Thị Định yêu cầu Cty cắt điện, nhưng cũng trong ngày này, Cty nhận được một văn bản của Văn phòng UBND Q. Sơn Trà gửi đến với nội dung: Ngôi nhà số 32 Nguyễn Thị Định do ông Trần Gia và bà Mai Thị Huệ đang sử dụng nằm trong diện thi hành án. Song qua xem xét hoàn cảnh và để tạo điều kiện cho gia đình sinh hoạt trong thời gian chờ thi hành án, UBND Q. Sơn Trà đề nghị chi nhánh Điện lực tạo điều kiện tạm thời tiếp tục cung cấp điện nước cho nhà số  32-Nguyễn Thị Định.

Chúng tôi tiếp tục làm việc với ông Huỳnh Văn Hùng-Chánh văn phòng UBND Q. Sơn Trà, một lần nữa ông Hùng khẳng định: Nhà tôi cũng ở phường An Hải Bắc và gần nhà bà Huệ nên tôi biết rõ. Căn nhà 32 Nguyễn Thị Định bà Huệ đang ở đã sang tên cho rất nhiều người rồi, và tất cả các lần sang tên đều hợp pháp. Còn chuyện bà Huệ cho là mình bị lừa, chính quyền các cấp cũng đã để cho bà nhiều năm liền đi kêu kiện nhưng không có kết quả. Thời gian tạo điều kiện cho bà đã quá nhiều rồi, chính quyền cũng làm mọi việc nhân đạo, nhân văn rồi, giờ không còn gì để du di với bà nữa. Người dân đã mua nhà hợp pháp, đóng đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, bà Huệ phải trả nhà lại cho họ. "Quan điểm của quận là ngay trong tuần này sẽ đề xuất với Thường trực HĐND TP sau đó đề xuất biện pháp cưỡng chế căn nhà trả lại cho người đã mua, đứng tên chủ sở hữu cuối cùng trong GCNQSDĐ. Phần bà Huệ, không thể đối đầu với chính quyền, cơ quan thực thi pháp luật và ngụy biện không có cơ sở mãi được", ông Hùng kiên quyết!

Hoàng Nam