Vụ trộm xe SH trên QL1A: “Đại bản doanh” tập kết xe máy

Thứ ba, 11/08/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-8, CATX Điện Bàn (Quảng Nam) đã thưởng nóng cho CAX và các hộ dân xã Điện Thắng Nam vì có thành tích trong việc giúp đỡ CQĐT khám phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy của Nguyễn Văn Nghĩa (1995, tạm trú H. Đắc Hà, Kon Tum), Trần Công Tây (1988, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam).

CATX Điện Bàn thưởng nóng cho CAX Điện Thắng Nam.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chi tiết về vụ trộm xe máy trên QL1A thuộc địa phận TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế do Nguyễn Văn Nghĩa thực hiện. Sau khi trộm xe máy SH BKS 75G1-050.60 của anh Lê Bình (trú TX Hương Thủy) thì Nghĩa bị anh Bình phát hiện, dùng xe máy đuổi theo. Chạy được 20km, Nghĩa dừng lại, rút súng bắn anh Bình nhưng bị nạn nhân áp sát, đạp ngã. Nghĩa chạy vào nhà người dân gần đó trộm chiếc xe đạp nhưng tiếp tục bị truy đuổi nên y chạy trốn tại khu rừng của Đồi 30 và vùng phá Tam Giang. Sau hơn 30 giờ lẩn trốn, Nghĩa bị lực lượng CA bắt giữ. Nghĩa khai đã cùng đồng bọn trộm 15 chiếc xe máy loại đắt tiền như SH, Air Blade hay Exciter... Thông tin ban đầu là vậy, nhưng ít người biết được rằng Nghĩa tổ chức trộm cắp xe rất bài bản và chuyên nghiệp khi thuê cả một ngôi nhà ở xã Điện Thắng Nam (TX Điện Bàn) để làm nơi cất giấu xe máy trộm được.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết: từ cuối tháng 7-2015, Đồng bọn của Nghĩa là Trần Công Tây thuê ngôi nhà tại thôn Thanh Tú (Điện Thắng Nam) của bà Trương Kim Anh (trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) vì đối tượng biết ngôi nhà này gia đình bà Anh không ở. Khi thuê nhà, Tây nói rằng y cùng người bạn góp vốn, thuê ngôi nhà này để làm nơi nuôi dế, bán cho các nhà hàng, quán nhậu nên bà Anh tin tưởng. Sau khi thuê nhà, Tây cùng một vài đối tượng mua sơn đen về sơn hết các cửa kính và dán kín cửa sổ, nói là “nhốt dế”, nhưng thực chất là để không ai có thể nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, sau đó hàng xóm chẳng thấy Tây nuôi dế, mà có những hoạt động bất thường. Nghi vấn này được người dân trình báo đến CAX Điện Thắng Nam và CATX Điện Bàn, nên lực lượng CA tiến hành điều tra, xác minh. “Qua tìm hiểu, được biết điều kiện kinh tế bình thường, nhưng Tây thường xuyên sử dụng xe máy đắt tiền, vài hôm thì đổi xe mới một lần. Cũng qua nắm thông tin, có lần Tây bán cho em mình một chiếc xe Air Blade với giá rất rẻ... Vì vậy chúng tôi nghi ngờ Tây lợi dụng việc thuê nhà để cất giấu xe trộm cắp”, ông Hà Nhị - Trưởng CAX Điện Thắng Nam cho biết.

Những chiếc xe máy đắt tiền do Nghĩa, Tây trộm cắp được CATX Điện Bàn thu giữ.

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, sáng 7-8, phát hiện Tây đang điều khiển một chiếc xe máy mới, CATX Điện Bàn quyết định triệu tập đối tượng lên làm việc. Sau một lúc quanh co, cuối cùng Tây đã khai nhận mình nằm trong đường dây trộm cắp xe máy của Trần Văn Hoàng (Hoàng là tên giả của Nguyễn Văn Nghĩa do Nghĩa nghĩ ra để che giấu thân phận của mình). Vào sáng 7-8, Nghĩa trộm được 1 xe ở TT-Huế, sau đó gọi điện cho Tây ra để điều khiển chiếc xe này về Điện Bàn. Trên đường về, cả hai phát hiện nhìn thấy chiếc xe SH của anh Lê Bình dựng bên QL1A thuộc địa phận TX Hương Thủy nên dừng lại. Nghĩa nói Tây chạy chiếc xe đã trộm được về Quảng Nam trước, còn y quay lại trộm chiếc xe SH của anh Bình. Tuy nhiên, khi thực hiện phi vụ này thì Nghĩa bị phát hiện, truy đuổi và bị bắt như đã nói. Sau khi để Nghĩa lại, Tây điều khiển xe về thì bị CATX Điện Bàn triệu tập, bắt giữ.

Khám xét ngôi nhà Tây và Nghĩa thuê, CQĐT thu giữ 7 xe máy các loại, trong đó có 5 chiếc xe SH, 1 xe Air Blade và 1 xe Exciter. Những xe máy đắt tiền này Nghĩa và Tây trộm ở nhiều địa phương khác nhau như Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi đem về "tập kết". Sau khi trộm, những xe này đều được chúng làm giấy tờ và biển số giả để tiêu thụ. Tây khai, quen biết với Nghĩa qua mạng xã hội, khi Nghĩa đề nghị “hợp tác” trộm xe thì đồng ý thực hiện. Sau khi Nghĩa trộm được xe, mang về cất giấu tại ngôi nhà Tây thuê để “nuôi dế” thì Tây sẽ được nhận 1 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được CATX Hương Thủy phối hợp với CATX Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.A