Vụ vỡ hụi tiền tỷ ở Quảng Nam: Chủ hụi có dấu hiệu tâm thần?

Thứ bảy, 23/09/2017 17:00

Những ngày qua, hàng chục người dân tại xã Quế Trung (H. Nông Sơn, Quảng Nam) như “ngồi trên lửa” sau khi đã đồng loạt gửi đơn lên TAND, CAH Nông Sơn và CA tỉnh Quảng Nam tố cáo bà Nguyễn Thị P. (1956, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung) về hành vi lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vì những lời nói ngon ngọt, với chiêu bài “mượn tiền để kinh doanh” và đưa ra mức lãi “khủng” nên 77 người đã “góp vốn” cùng bà P. làm ăn. Tuy nhiên, đến khi vỡ nợ, bà P. ôm tiền rời khỏi địa phương với xác nhận điều trị tại Bệnh viện Tâm thần (Đà Nẵng) cùng chẩn đoán giai đoạn trầm cảm nặng có loạn thần.

Người dân điêu đứng, suy sụp vì bị lừa mất số tiền lớn do chơi hụi.

Theo tìm hiểu, đa số những trường hợp chơi hụi với bà P. đều là những tiểu thương, buôn bán, sinh sống tại chợ Trung Phước (xã Quế Trung). Vì bà P. là chủ một tiệm vàng, có được lòng tin của nhiều người nên đã tổ chức, rủ rê người khác cùng chơi hụi. Bà P. cầm cái và cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để ăn chênh lệch. Ban đầu cứ đến kỳ trả tiền bà P. đều thanh toán đầy đủ để tạo lòng tin cho người chơi, khi số tiền được người dân đóng lên đến gần chục tỷ đồng thì bà “mất hút”. “Chỉ vì quá tin tưởng nên cả gia tài của gia đình đều góp vào cho bà P. mượn tổng cộng 826,5 triệu đồng nhưng không ngờ lại mất hết. Đấy là số tiền vợ chồng dành dụm để chữa bệnh cho tôi nhưng bây giờ không biết làm sao lấy lại” - bà Nguyễn Thị Liên đau buồn. Rơi vào tình cảnh như bà Liên, hàng chục nạn nhân của bà P. hiện tại đều bế tắc, suy sụp khi mất số tài sản lớn mà chưa đòi được. “Ban đầu cứ góp tháng 3 triệu đồng và được bà P. trả lại có lãi suất nên sau đó góp nhiều hơn. Tổng số tiền tôi đã đưa cho bà P. là 230 triệu đồng và 4 cây vàng nhưng bà P. không trả đồng nào. Chúng tôi làm đơn tố cáo nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả trong khi bà P. vẫn bặt vô âm tín” - bà Phạm Thị Bé (một nạn nhân) bức xúc.

Cũng theo phản ánh của người dân, trong thời gian người dân làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, bà P. đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ để tẩu tán tài sản và có động cơ trốn tránh khi rời khỏi địa phương không muốn trả nợ. “Nhiều lần chúng tôi liên lạc với bà P. đòi số nợ nhưng bà không chịu hợp tác giải quyết và đi biệt tích. Đa số nạn nhân của bà P. đều sử dụng số tiền tích góp, tiết kiệm và tin tưởng nên mới đưa tiền” - nạn nhân Nguyễn Thị Bảy ngậm ngùi. Trong khi đó, trong thời gian đi khỏi địa phương, bà P. đã có xác nhận điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần (Đà Nẵng) cùng chẩn đoán giai đoạn trầm cảm nặng có loạn thần. “Điều đó là rất vô lý. Trước đây khi còn ở địa phương bà P. hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có biểu hiện gì về bị bệnh loạn thần. Bà P. vẫn ở nhà giữ cháu bình thường nhưng không hiểu bằng cách nào bà lại có xác nhận đó” - ông Nguyễn Lâu, một nạn nhân đặt nghi vấn.

Người dân đồng loạt ký tên kê khai danh sách số tiền bị lừa gửi cơ quan chức năng.

Nhận đơn tố cáo của người dân, TAND H. Nông Sơn cũng đã mời bà P. lên làm việc. Theo đó, TAND H. Nông Sơn giải quyết đơn khiếu nại của bà Liên về việc cho bà P. mượn 826,5 triệu đồng vì có giấy tờ ghi nợ rõ ràng. TAND H. Nông Sơn sau đó ra quyết định buộc bà P. phải chấp hành trả số tiền trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này bà P. vẫn không chịu trả. “Quyết định do TAND H. Nông Sơn đưa ra và bà P. hứa trả lại nhưng vẫn chưa thấy đâu. Bà P. quá coi thường pháp luật nên chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để tôi lấy lại tiền chữa bệnh” - bà Liên nói.

Ngày 22-9, bà Nguyễn Thị Tám - Chánh án TAND H. Nông Sơn cho biết, nhiều lần tổ chức phiên tòa xét xử nhưng bà P. có lý do khác nhau không đến dự nên tòa xử vắng mặt là chủ yếu. Tòa đã hướng dẫn người dân làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. “Ngày 27-9 tới, tòa sẽ mời bà P. lên làm việc lần nữa để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề chi trả nợ” - bà Nguyễn Thị Tám cho biết.

PHI NÔNG