Vững vàng trong cuộc chiến với giặc lửa

Thứ tư, 19/07/2017 11:28

Ngày 19-7-2011, Bộ Công an ký Quyết định thành lập Sở Cảnh sát PCCC (nay là Cảnh sát PCCC) TP Đà Nẵng trực thuộc Bộ và hầu hết cán bộ chiến sĩ được điều chuyển  từ  ngôi nhà chung CATP Đà Nẵng sang. Ngày đầu mới chia tách, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng chỉ có 8 phòng, gồm 4 phòng nghiệp vụ và 4 phòng PCCC đóng tại 4 quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Vang. Đến tháng 8-2013, thành lập thêm 3 phòng nghiệp vụ và 1 phòng PCCC quận Thanh Khê. Cũng như nhiều địa phương khác, khi mới thành lập, lực lượng còn quá ít, kinh nghiệm công tác, chiến đấu còn hạn chế, phương tiện, máy móc chưa đáp ứng yêu cầu. Cảnh sát PCCC TP phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn mới từng bước ổn định tổ chức bộ máy, triển khai các hoạt động nghiệp vụ đi vào nề nếp và có hiệu quả. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố cùng với sự nỗ lực của chính mình, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã vượt lên bao gian khổ, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành quả rõ nét nhất là trong suốt 6 năm qua, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã làm tốt chức năng tham mưu cho Bộ Công an, cho Thành ủy, UBND thành phố về quản lý nhà nước về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp đồng bộ với các cơ quan, ban, ngành, nhất là CATP giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân.

Tham gia chữa cháy tại vụ cháy trên đường Trần Bình Trọng.

Từ năm 2011 đến nay, Đà Nẵng xảy ra 578 vụ cháy, làm 6 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng trên 58 tỷ đồng, 28 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 156,2 ha, cứu kịp thời 36 người đang ngấp nghé bên bờ tử nạn… Những con số khô khốc, ngắn gọn như thế chẳng làm vui lòng cho bất cứ ai, song để chống chọi, đối phó với những ngọn lửa hung tàn ấy, CBCS Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng phải tập trung tất cả lực lượng, phương tiện và đánh đổi biết bao mồ hôi, công sức và cả máu xương mới làm hạn chế được sự thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Còn nhớ đêm 6-5-2015, hàng chục CBCS đã bị thương do bỏng, ngạt khói hay trong trận chiến cam go với giặc lửa tại cơ sở sản xuất Sơn PU thuộc Công ty TNHH TM&SX Hà Hưng…Mới đây, lực lượng Cảnh sát PCCCTP Đà Nẵng, người thân gia đình tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Liệt sĩ Lê Đặng Xuân Phương khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ PCCC…

Đà Nẵng đang chuyển mình đi lên, diện mạo của thành phố từng bước hiện đại và hoành tráng hơn để xứng đáng là thương hiệu mời gọi các nhà đầu tư, các đối tác làm ăn và hàng vạn du khách mỗi năm. Cùng với sự tăng tốc về kinh tế, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều yếu tố xã hội tác động làm cho tình hình cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi an toàn về cháy, nổ đối với du khách là yêu cầu rất lớn. Dân số tăng, các hoạt động xã hội ngày càng đa dạng sẽ gây tác động không nhỏ đến công tác phòng ngừa cháy, nổ. Đó cũng là những dự báo thách thức trong công tác PCCC. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCCTP Đà Nẵng sẽ luôn đối diện với biết bao khó khăn, thách thức còn tiềm ẩn. Tuy nhiên, với truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tin rằng lực lượng Cảnh sát PCCCTP Đà Nẵng  sẽ tiếp tục làm được nhiều việc hữu ích với dân, trước mắt sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về cháy, nổ trong tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC tại địa bàn thành phố, góp phần làm cho Đà Nẵng ngày càng đẹp hơn trong ánh mắt của bè bạn bốn phương, để mỗi mái nhà, từng góc phố, con đường của Đà Nẵng an toàn về cháy, nổ.

ÁNH PHƯỢNG