Vươn lên sau lầm lỗi...

Thứ sáu, 10/03/2017 10:52

(Cadn.com.vn) - Tuổi mới lớn, theo bạn xấu, lạc vào con đường phạm tội nên Mai Viết Dụng (1988, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã phải nhận án phạt tù. Sau gần 7 năm thụ án ở trại giam, anh đã thật sự hối hận nên quyết tâm quay về nẻo thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội. Để rồi, từ người từng có quá khứ lạc lối, anh đã trở thành "người hùng" khi cùng lúc cứu được nhiều người trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân... Hiện Dụng là một trong những gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng ở Q. Ngũ Hành Sơn...

Với hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, anh Dụng (thứ 3 từ trái qua) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: K.Thanh

Dù gia đình không mấy khá giả nhưng từ nhỏ Dụng luôn được ba mẹ chăm lo việc học hành. Thế nhưng, Dụng đã phụ lòng ba mẹ, thường xuyên trốn học theo nhóm bạn xấu chơi bời, lêu lổng. Năm 2006, trong một lần đàn đúm rồi nảy sinh mâu thuẫn với đám bạn, không làm chủ được mình, Dụng đã phạm  sai lầm đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người, bị TAND TP tuyên phạt 7 năm tù...Trong trại giam, nhờ được sự giáo dục, cảm hóa của cán bộ quản giáo, Dụng từng bước nhận ra lỗi lầm nên quyết tâm cải tạo thật tốt để mong sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời... Năm 2012, Dụng ra tù. Trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, sự giúp đỡ, động viên tinh thần của CBCS CAP Mỹ An và các ban ngành, đoàn thể phường cùng với quyết tâm vươn lên của bản thân, chí thú làm ăn, cuộc đời Dụng đã bước  sang trang mới tốt đẹp hơn.

Cuối năm 2012, Dụng quen và lập gia đình với cô sinh viên Phan Thị Hà, từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng học. Lúc này, anh thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và có trách nhiệm với gia đình của mình. Anh lao vào làm việc để bù lại những gì mình đã đánh mất... Năm 2014, đứa con gái đầu lòng ra đời như tiếp thêm nghị lực cho anh. Anh tâm sự: "Ngẫm lại thời gian đó, tôi hối hận lắm. Nhất là khi trở về địa phương, tôi cảm thấy mặc cảm, tự ti lắm. Nhưng tôi nghĩ bằng mọi giá phải làm lại cuộc đời, để không bị mọi người cười chê, bố mẹ nhọc lòng, vợ con phải chịu thiệt thòi". Để kiếm thêm thu nhập, tháng 3-2015, Dụng xin vào làm ở một công ty ở Q.Sơn Trà, làm công việc lái ca nô chở du khách tham quan sông Hàn. Thời gian sau, thấy mình đã có kinh nghiệm, anh mạnh dạn vay mượn thêm vốn từ người thân, cùng bạn bè đầu tư riêng một chiếc ca nô làm phương tiện hoạt động kinh doanh. Từ đó cuộc sống gia đình anh đã được cải thiện... Trong vụ tai nạn chìm tàu Thảo Vân chở khách du lịch tham quan trên sông Hàn, chính anh đã tham gia cứu được hơn 10 người thoát chết. "Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng lao động thật tốt để ổn định cuộc sống lâu dài cho gia đình và giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, nếu có điều kiện tôi sẽ góp phần giúp đỡ những người đã từng lầm lỡ giống mình có công việc ổn định, trở thành công dân có ích cho xã hội...", Dụng khẳng định.

Anh Dụng (phải) trong vòng tay của thân nhân người gặp nạn được anh cứu sống.

Với hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, Dụng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen. Đồng thời, anh cũng được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Những thành tích đó là niềm vinh dự cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, phần thưởng xứng đáng nhất của anh chính là niềm tin của gia đình, người thân và nhiều người dân địa phương về bản lĩnh vươn lên sau những ngày lầm lạc, trở thành công dân cho ích cho xã hội. Chia tay  chúng tôi, anh Dụng xin được gửi gắm: "Tất cả những người đã từng lầm lỗi vi phạm giống như tôi cần có những suy nghĩ tích cực và hãy quay về với nẻo thiện để có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và thanh thản... Đặc biệt, khi rời trại giam trở về địa phương, mọi người không nên mặc cảm mà phải cố gắng hòa nhập, lao động kiếm sống dù là làm những công việc thấp nhất bé nhất của xã hội để không tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội, trở thành công dân có ích... Bất kể ai cũng vậy, muốn được mọi người tin tưởng, quý mến, có gia đình hạnh phúc chỉ bằng cách chân thật nhận lỗi và sửa chữa khi chưa muộn...".

Trí Dũng