Xả thân cứu người

Thứ tư, 04/12/2013 10:51

(Cadn.com.vn) - Nghe tin có thuyền của ngư dân gặp nạn ở gần bờ,  anh Phạm Văn Thời (31 tuổi) trú xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng 2 người khác mượn thuyền ra cứu. Sau khi vượt qua sóng to gió lớn và cứu được 2 ngư dân đưa vào bờ, 3 người tiếp tục ra biển cứu thuyền thì bị sóng đánh văng xuống biển, hai người bạn gắng bơi được vào bờ, còn anh Thời mất tích... Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 14 giờ ngày 3-12, thi thể anh Thời mới được tìm thấy tại bãi biển Xuân Thành, xã Xuân Yên. 

Quên mình cứu người

Bà Trần Thị Phương (56 tuổi)- mẹ anh Thời-  thẩn thờ ngồi trên bãi cát trắng. "Khoảng 11 giờ 30 trưa 30-11, nó chạy xe ra biển Yên Ngư mua cá. Bất ngờ thấy ngoài biển cách khoảng 300 mét có chiếc thuyền của anh Trần Văn Thường và Trần Văn Trường đi đánh cá về gặp sóng lớn đánh chìm, kêu cứu... nó vội kêu hai người bạn ở gần đó dùng thuyền ra cứu thì...", bà Phương nén đau thương kể.

 

Có mặt tại bãi biển với khuôn mặt thất thần, anh Trần Văn Thọ (1977) nhớ lại: "Lúc ấy sóng lớn, trong lúc nạn nhân đang chới với, anh Thời cùng tôi và Hướng lao ra quăng can nhựa cho anh Trường và đưa vào bờ. Sau đó, ba người tiếp tục giong thuyền ra cứu tiếp anh Thường. Cũng vì vội cứu người nên không ai chuẩn bị được áo phao hay dụng cụ hỗ trợ gì cả, vậy nên anh Thời mới bị sóng cuốn...".   "Tôi và Hướng hay đi biển nhưng cũng đã thấy hụt hơi. Trong lúc cầm hai chân chúng tôi, anh Thời cố gắng hét to "giờ mà kéo nhau thế này thì cả ba đều chết", rồi thả tay đẩy hai chúng tôi vào. Đến gần bờ ngoảnh lại thì thấy anh ấy mất hút sau những chòm sóng cao ngút", anh Thọ tiếc nuối.

Cảm thương vợ góa, con côi

Sau ba ngày huy động lực lượng người, phương tiện nỗ lực tìm kiếm, chiều 3-12, thi thể anh Phạm Văn Thời mới được tìm thấy tại bãi biển Xuân Thành, xã Xuân Yên. Vợ anh Thời- chị Hồ Thị Thảo (1991)-mấy ngày không ăn, không ngủ bám bãi biển trong trời lạnh buốt để chờ tin chồng nay đã gần như kiệt sức. Còn hai cháu Phạm Trung Kiên (4 tuổi) và bé Phạm Thị Minh Anh (2 tuổi) chưa thể cảm nhận được nỗi đau mất cha, cứ chỉ tay ra biển nói "cha ngoài nớ tề"  khiến ai nấy càng đau lòng thêm.

Mẹ, vợ và con anh Thời đau đớn tột cùng.

Ông Trịnh Xuân Bút, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Yên cho biết, hiện chính quyền địa phương xã Xuân Yên đã chỉ đạo cho công an hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp trên để có sự quan tâm, ghi nhận về gương dũng cảm cứu người của anh Thời.

Thân Ba