Xác nhận "độc đinh"!

Thứ ba, 15/08/2017 10:28

- Xác nhận là con trai duy nhất thì có chi sai NXD?

Nhà, đất do cha mẹ để lại cho 6 chị em nhưng trong sổ đỏ chỉ một mình ông Quý đứng tên.

- Xét về câu chữ thì không có chi đáng bàn nhưng trên thực tế và chiếu theo quy định pháp luật lại không đúng Tư Hòa Thọ ơi!

- Vì sao?

- Chuyện như thế này, cha mẹ ông Lê Kim Quý (1979, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có với nhau 6 người con chung (5 con gái, 1 con trai là ông Quý) và tài sản để lại là ngôi nhà mái tôn, tường xây, nền gạch hoa tọa lạc trên diện tích 253m2 đất (thửa đất số 98, tờ bản đồ số 18) tại tổ 12A, P. Hòa Thọ Tây. Sau khi cha mẹ qua đời nhưng không để lại di chúc, ông Lê Kim Quý làm thủ tục kê khai, chuyển quyền sở hữu nhà, đất do cha mẹ để lại nhưng không cho 5 người chị biết. Mặc dù biết rõ ông Lê Kim Quý có 5 người chị vẫn còn sống nhưng một số người làm công tác chứng thực tại UBND P. Hòa Thọ Tây vẫn ký, xác nhận: Ông Lê Kim Quý là con trai duy nhất... Căn cứ vào xác nhận này, ngày 6-9-2011, UBND Q. Cẩm Lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 271757 cho ông Quý.

- Thế 5 người chị của ông Quý "bỏ" đi đâu?

- Vấn đề ở chỗ đấy. Bà Lê Thị T., cho biết: Ngày 4-8-2017 đã gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính đến TAND TP Đà Nẵng yêu cầu tòa án tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 271757 của UBND Q. Cẩm Lệ đã cấp cho ông Lê Kim Quý và công nhận ngôi nhà mái tôn, tường xây, nền gạch hoa tọa lạc trên diện tích 253m2 đất tại tổ 12A, P. Hòa Thọ Tây là di sản thừa kế do cha mẹ để lại.

- Vậy là chị em lại dắt díu nhau ra tòa.

- Đúng vậy. Tất cả đều bắt đầu từ việc xác nhận không đúng của những cán bộ có chức năng tại UBND P. Hòa Thọ Tây và chỉ mong các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP Đà Nẵng sẽ có phán quyết đúng đắn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 5 chị em bà T.

N.X.D