Xe tải chở đất có “ngọn” gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Thứ bảy, 12/04/2025 12:13

Gần 2 tuần nay, người dân sinh sống dọc tuyến đường Trần Phú thuộc khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nối lên huyện Phú Ninh (Quảng Nam) rất bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất nối đuôi nhau chạy gây bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các xe chở đất có “ngọn” cao hơn thùng xe rồi di chuyển ra đường Trần Phú.
Các xe tải nối đuôi nhau vào “ăn” đất tại khu đồi ở khối phố Trà Cai.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 2 tuần trở lại đây, hằng ngày có rất nhiều xe tải chở đất tại khu đồi gần Khu Công nghiệp Thuận Yên (cách khoảng 1km) nối đuôi nhau chạy qua đoạn đường Trần Phú thuộc khối phố Trà Cai, làm rơi vãi đất xuống mặt đường. Đoàn xe chở đất này chạy liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn gây bụi khiến người dân bức xúc. Khi người dân phản ánh, đơn vị khai thác đất cho xe tưới nước mặt đường, nhưng trời nắng mặt đường nhanh khô nên bụi vẫn phát sinh.

Chị T.T.A., người bán hàng ăn uống ven đường cho biết, tuyến đường này có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông gây bụi. Từ khi đoàn xe chở đất chạy thì tình trạng ô nhiễm bụi càng nhiều hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của người dân hai bên đường. Ngoài việc gây bụi, khu vực này dân cư đông đúc, đường này cắm biển báo giới hạn tốc độ tối đa 50km/h nhưng nhiều xe chở đất chạy nhanh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là thời điểm buổi sáng công nhân đi làm và buổi chiều tan ca.

Các xe chở đất có "ngọn" cao thùng xe khoảng 30cm.

“Mong các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, không để xảy ra tình trạng xe tải làm rơi vãi đất, phát sinh bụi, chạy tốc độ chậm để đảm bảo cuộc sống người dân nơi đây”, chị A. nói.

Liên tiếp những ngày vừa qua, phóng viên (P.V) đến khu vực trên ghi nhận thực tế và thấy có nhiều xe tải trọng trên 15 tấn chở đất từ trong khu đồi ở khối phố Trà Cai lưu thông ra đường Trần Phú rồi rẽ vào đường Nguyễn Hoàng để đi đổ cho các công trình. Các xe tải chở đất đều có “ngọn”, cao hơn thành xe. Trong quá trình di chuyển, nhiều phương tiện làm rơi vãi đất xuống đường. Thời điểm này, có xe tưới nước mặt đường nhưng do trời nắng, mặt đường nhanh khô nên tiếp tục phát sinh bụi.

Các xe chở đất có “ngọn” cao hơn thùng xe rồi di chuyển ra đường Trần Phú.

Theo quan sát của P.V, tại khu đồi ở khối phố Trà Cai, có hơn 10 chiếc xe tải trọng hơn 15 tấn đang đợi 2 xe múc cho “ăn” đất. Sau khi các xe tải BKS: 92C-05007,92C-07395, 92C-06201, 92C-00048… “ăn no” đất cao hơn thùng xe khoảng 30cm bắt đầu di chuyển ra đường Trần Phú, Nguyễn Hoàng đi đổ cho công trình trên địa bàn.

Được biết, tại khu vực đang được khai thác đất là công trình Vệt công nghiệp dọc hai bên đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên (giai đoạn 2) tại phường Hòa Thuận. Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình trong quá trình thi công san nền công trình này.

Thiết nghĩ, để bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và TP Tam Kỳ cần tiến hành kiểm tra, có biện pháp xử lý các chủ phương tiện vi phạm.

LÊ VƯƠNG

Đà Nẵng đã chuẩn bị gì khi sáp nhập với Quảng Nam?

Tại cuộc họp báo quý I-2025 diễn ra sáng 11-4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thông tin một số nội dung liên quan tới việc sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư xây dựng, môi trường...

“Sa tặc” lại sa lưới

Khoảng 3 giờ 30 ngày 8-4, tổ tuần tra Công an xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tuần tra trên tuyến sông Nhật Lệ (đoạn qua thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh) thì phát hiện Trần Văn Tỏa (1970, trú xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) có hành vi khai thác cát trái phép với lượng cát đã khai thác là 3m3.

Ngang nhiên “xẻ thịt” đồi Bồ Bồ

Thời gian qua, tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực phía Tây đồi Bồ Bồ (di tích cấp quốc gia) thuộc địa phận thôn Châu Sơn 2, xã Điện Tiến (TX Điện Bàn, Quảng Nam) diễn ra giữa ban ngày. Mặc dù người dân địa phương nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.