Xét xử 2 đối tượng xông vào trụ sở đánh công an: Bài học cho những kẻ côn đồ

Thứ năm, 12/11/2015 12:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-11, tại trụ sở UBND P. Thủy Dương (TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), TAND TX Hương Thủy mở phiên tòa xét xử lưu động vụ đánh 3 cán bộ CA trọng thương. Tại phiên tòa, ngoài hàng trăm người dân còn có hơn 70 đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh TT-Huế được lực lượng CA đưa đến tham dự nhằm răn đe, giáo dục.

Theo cáo trạng của VKSND, Ngô Hữu Đức Minh (1990, trú P. Thủy Dương) là đối tượng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” do TAND Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt. Sau khi ra tù, trở về địa phương, Minh thường gây sự đánh nhau làm mất ANTT và có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Vì vậy, CAP Thủy Dương phân công thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh - CSKV có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát Minh để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý. Chiều tối 9-9, Minh cùng Lê Bá Thảo (1989, trú P. Thủy Dương) chạy xe đi chơi, khi dừng lại Minh thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của đồng chí Chinh (đồng chí Chinh gọi điện cho Minh là vì có phản ánh của người dân về việc Minh gây gổ, phá đồ đạc - P.V). Biết rằng anh Chinh là CSKV đang quản lý, theo dõi mình nên Minh gọi lại chửi bới, lăng mạ, thách thức: “Tau đang ở cầu ngói Thanh Toàn đây, mi ngon thì ra đây mà bắt tau”...

3 cán bộ CA bị Minh và Thảo đánh và cản trở thi hành nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Minh tắt máy và chạy xe máy chở Lê Bá Thảo đến thẳng trụ sở CAP Thủy Dương để tìm anh Chinh. Trên đường đi, Thảo nói: “Có gì tí nữa tao ghi hình”. Khi chạy xe đến trước trụ sở CAP Thủy Dương, Minh lớn tiếng và nhiều lần chửi bới: “Thằng Chinh là thằng mô ra đây!”. Nghe tiếng chửi bới, lăng mạ cán bộ CAP, thiếu tá Trần Văn Quang (lúc đó là Phó CAP Thủy Dương) mặc trang phục cảnh sát đi ra ngoài, giới thiệu tên và chức vụ, rồi nói: “Có việc gì, mời các anh vào trụ sở làm việc”. Lúc này, đồng chí Chinh mặc trang phục cảnh sát cũng đi ra ngoài, yêu cầu Minh và Thảo không được gây mất trật tự. Thế nhưng, Minh và Thảo vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức, gây mất trật tự cả khu dân cư. Lúc này, đồng chí Quang một lần nữa yêu cầu Minh dắt xe máy vào trụ sở cơ quan để làm việc thì Minh bất ngờ chạy đến rút chìa khóa xe, đấm liên tiếp 2 cái vào mặt đồng chí Quang. Hậu quả, đồng chí Quang bị chấn thương rách dập môi và niêm mạc lợi môi trái. Lúc này, Thảo dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và hô  “Công an đánh dân!”. Tiếp đó, khi thấy lực lượng CA và người dân chứng kiến khống chế, Minh nhảy xuống kênh gần đó để tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ. Lúc này, Minh vơ lấy cục gạch ném thượng sĩ Dương Văn Ngọc bị thương ở đầu.

Minh (trái) và Thảo tại phiên tòa lưu động.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Minh rất bình tĩnh, không hề sợ hãi hay tỏ ra hối hận về hành vi đã gây ra. Theo HĐXX, hành vi của Minh và Thảo là rất côn đồ, thể hiện sự xem thường pháp luật và nghiêm trọng hơn là bất chấp để chống lại lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, hành vi của 2 bị cáo còn ảnh hưởng đến tình hình trật tự trước trụ sở cơ quan CA cũng như ở khu dân cư khiến người dân bức xúc. Xét vai trò, tính chất của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Ngô Hữu Đức Minh 26 tháng tù và Lê Bá Thảo 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, xét tính chất, mức độ của vụ án rất nghiêm trọng, vì vậy, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, chỉ sau 2 tháng, vụ án đã sớm được đưa ra xét xử lưu động công khai. Theo, Đại tá Võ Thành Kỳ, trước khi phiên xét xử diễn ra, các cơ quan liên ngành đã nhiều lần họp và quyết định “mời” hơn 70 đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh TT-Huế tham dự phiên tòa với mục đích là tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Việc xử lý nghiêm các đối tượng chính là bài học cho những kẻ côn đồ.

H.Lan