Xung phong vào “điểm nóng”

Thứ ba, 11/08/2020 22:28

Bỏ lại sau lưng nỗi lo về virus gây bệnh Covid-19, những tình nguyện viên tuổi đôi mươi đã gác lại công việc và gia đình, hăng hái xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Các TNV hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay vừa khi mở cửa đón người dân đến xét nghiệm Covid-19, tại Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng), rất đông người dân xếp hàng nóng lòng chờ đến lượt của mình. Trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, các thành viên trong đội xét nghiệm cất giọng nhẹ nhàng, ân cần hướng dẫn người dân các thủ tục. Trong số đó có chàng trai Trần Văn Tài (1997, Đà Nẵng) là tình nguyện viên (TNV) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) được điều động hỗ trợ tại đây. Tài là TNV trong đợt tuyển mới nhất khi Sở Y tế triển khai thêm hệ thống xét nghiệm Covid-19 tại CDC và cần thêm nhiều kỹ thuật viên trên lĩnh vực xét nghiệm tham gia.

Ngay sau khi đọc được thông tin, Tài gác lại công việc ở một công ty thiết bị máy móc về xét nghiệm, lập tức đăng ký. Mỗi ngày phải làm trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao, cường độ làm việc dày đặc nhưng dường như với Tài nỗi sợ ấy không quá lớn và coi đây như công việc hiển nhiên. “Nghe virus thì ai cũng sợ, nhưng bản thân em là một người học trong ngành y nên phải cố gắng vận dụng kiến thức mình đã học để san sẻ bớt công việc của nhiều đồng nghiệp đang căng mình chiến đấu cùng bệnh nhân. Vốn tốt nghiệp ngành xét nghiệm và đang làm việc trong ngành này nên em cũng mong là chuyên môn cũng như kinh nghiệm của mình có thể hỗ trợ công cuộc chống dịch dù là ở bất kỳ đâu”, Tài chia sẻ.

Khi được hỏi về gia đình, Tài kể, trước khi nhận công việc, không chỉ chuẩn bị tâm lý vững vàng cho bản thân khi ra trận mà gia đình cũng được em trấn an rất chu đáo. Ban đầu gia đình cũng e ngại và lo lắng khi số ca nhiễm cứ tăng nhanh chóng, mức độ lây nhiễm ngày càng cao nhưng sau khi được giải thích về điều kiện bảo hộ an toàn, đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn kỹ càng cũng như quá trình học tập và làm việc thực tế trong ngành cũng giúp em cẩn thận hơn khi hỗ trợ công việc nên gia đình cũng tin tưởng và ủng hộ.

Đã gần 2 tuần kể từ khi dịch quay lại hoành hành ở thành phố Đà Nẵng, nguồn nhân lực hỗ trợ cho các tuyến đầu chống dịch luôn được tăng cường liên tục. Thời điểm cuối tháng 7, nhiều sinh viên đang giữa kỳ thi cuối kỳ, thay vì đèn sách, sinh viên trường y lại xung phong tiến vào những “điểm nóng” chống dịch ở Đà Nẵng như bài học thực tế mà không phải ai cũng được trải nghiệm.

Sinh viên năm 2 Nguyễn Thị Hồng Cơ (ngành Y Đa khoa Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng) là một trong những người hăng hái đăng ký tham gia từ đợt đầu theo lời kêu gọi từ nhà trường. Hồng Cơ cho biết, sau khi Đà Nẵng công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là bệnh nhân 416 vào ngày 25-7 thì ngày 27-7, Đoàn trường chính thức kêu gọi tuyển TNV tham gia hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch. Dù đã nghe thông tin virus lần này phát triển mạnh hơn và nguy hiểm nhưng Cơ đã không chần chừ lao vào điểm nóng. Sau khi gọi điện về nhà để thông báo, tưởng chừng gia đình sẽ phản đối, tuy nhiên, Cơ bất ngờ vì nhanh chóng nhận được sự đồng ý, động viên của ba mẹ. Đơn đăng ký TNV được chấp nhận và Cơ chính thức tham gia lớp tập huấn những kỹ năng về cách phòng chống bảo vệ bản thân trong thời điểm dịch bệnh; học cách truy vết những trường hợp nhiễm bệnh…

Ngày 31-7, Hồng Cơ cùng 5 TNV khác được phân bổ về Trạm Y tế P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) để hỗ trợ lực lượng y tế tại đây. Hàng ngày, nhiệm vụ của các TNV cùng các bạn khác là hỗ trợ nhập dữ liệu những trường hợp có yếu tố dịch tễ; tư vấn, lấy thông tin của những trường hợp đến trạm khai báo y tế…

Các TNV được trang bị đầy đủ các kỹ năng phòng chống dịch trước khi tham gia chiến dịch tình nguyện.

Sau thời gian làm quen với công việc, Hồng Cơ chính thức cùng cán bộ y tế tham gia nhiệm vụ “đặc biệt”, đến từng hộ dân trên địa bàn phường tư vấn, đo thân nhiệt, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm Covid-19. Với những trường hợp F1, TNV hỗ trợ lập danh sách đưa đi cách ly tập trung; những trường hợp F2, F3 sẽ được tuyên truyền, yêu cầu cách ly tại nhà.

Chia sẻ những khó khăn cũng như những nguy hiểm mà mình đã đối diện, Hồng Cơ cho biết: “Cách đây 2 ngày, trong 1 lần trực tiếp tiếp xúc và khai báo y tế cho 1 trường hợp F1, đến ngày hôm sau thì nhận được tin người này dương tính với SARS-CoV-2. Lúc đấy, em rất lo lắng nhưng cũng biết rằng khi tiếp xúc với bệnh nhân này, em đã trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng, kín kẽ; khi tiếp xúc cũng giữ khoảng cách an toàn. Sau đó, em cũng được lấy mẫu xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dù làm việc trong môi trường đầy nguy hiểm nhưng bản thân em ý thức được trách nhiệm của 1 sinh viên ngành y với cộng đồng. Em sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện đến khi nào dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi”.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa – Bí thư Đoàn Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, sau khi phát động tuyển TNV tham gia hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch, đến nay đã có 400 TNV đăng ký tham gia. Sau 2 ngày tập huấn kỹ năng về truy vết những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh cũng như học những kỹ năng bảo vệ khi tham gia tình nguyện, đến ngày 31-7, 400 TNV đã được phân bổ về các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hiện nay, Đoàn trường cũng tiếp tục tuyển mới 150 TNV đợt mới, các bạn đã được tập huấn các kiến thức liên quan để tiếp tục tham gia tình nguyện ngay sau khi nhận thông báo của Sở Y tế TP ra quân trong đợt tới. Các TNV ra quân trong đợt đầu đều có tinh thần và sức khỏe tốt. Nhà trường vẫn luôn duy trì liên lạc, động viên các em. Đáp lại, các bạn TNV đều nỗ lực và tràn đầy khí thế hỗ trợ lực lượng y tế trên tuyến đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến thời điểm kiểm soát và đẩy lùi được dịch Covid-19.

Ngọc Quốc – Diệu Huyền