15 năm đi cùng người nghèo

Thứ bảy, 02/05/2020 23:36

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần nghe tin có hoàn cảnh cần giúp đỡ, bà Võ Thị Thanh (Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lại tất bật đến tận nơi thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. Đối với bà, công việc của Hội cũng như công việc của mình, được giúp đỡ mọi người là điều hạnh phúc nhất.

Bà Thanh (bìa phải) đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Công Dũng.

Tôi gặp bà Võ Thị Thanh tại buổi tiếp công dân ở khu dân cư. Không chỉ là cán bộ của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, bà Thanh còn được dân tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân của phường từ năm 2015. Đều đặn mỗi tháng 1 lần, bà Thanh có mặt tại nhà văn hóa để ghi nhận ý kiến phản ánh của công dân. Với bà Thanh đây cũng là cơ hội có thể bám sát địa bàn, nắm rõ tâm tư nguyện vọng để cùng dân gỡ khó.

Hơn 15 năm gắn bó với công việc của Hội, bà Thanh đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chia sẻ và giúp đỡ nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công việc nào cũng đều được bà Thanh ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ vào quyển sổ tay. Không đợi đến khi tham gia vào công tác Hội bà mới nhiệt huyết với công việc thiện nguyện, ngay tại khu dân cư nơi bà Thanh đang sinh sống, hễ có người ốm đau, bệnh tật bà lại vận động bà con, chòm xóm gom góp ít nhiều giúp đỡ hoàn cảnh gặp khó. Là người cán bộ Hội tận tâm, bà đến từng nhà hội viên để thăm hỏi, chia sẻ với những hoàn cảnh éo le do mắc bệnh hiểm nghèo, các em học sinh có nguy cơ phải bỏ dở việc học hành vì cha mẹ nặng gánh mưu sinh... Sau những lần thăm hỏi, bà Thanh báo cáo chính quyền địa phương để có kế hoạch giúp đỡ; đồng thời, bà chủ động tìm tòi các nguồn vận động để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Khi thấy bóng dáng bà Thanh ngay trước cổng nhà, anh Nguyễn Công Dũng (trú đường An Hải Bắc 6, Q. Sơn Trà) niềm nở chào đón như người thân trong gia đình. Gia đình anh Dũng thuộc diện nghèo, khó khăn. Năm 2008, trong lúc đi làm thợ nề anh bị điện giật buộc cắt bỏ 2 cánh tay. Vài năm sau, vợ anh lại phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Chồng không thể lao đông, vợ bệnh tật, hai con nhỏ lúc bấy giờ có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng khiến gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo. Biết được hoàn cảnh của anh Dũng, bà Thanh vận động Mạnh Thường Quân làm được sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho con trai cả của anh chị có tiền tiếp tục đến trường. Anh Nguyễn Công Dũng tâm sự: "Tôi rất vui khi trong giai đoạn khổ cực được gặp những người có tấm lòng như chị Thanh. Từ khi tôi bị tai nạn lao động, kinh tế gia đình kiệt quệ. Cũng nhờ chị Thanh mà gia đình tôi được hỗ trợ rất nhiều về mọi mặt. Từ khi con trai cả đậu Đại học Sư phạm Kỹ thuật, chị Thanh còn xin tài trợ mua laptop cho cháu có dụng cụ phục vụ việc học".

Đối với bà Thanh, giúp các em đến trường là việc quan trọng bà ưu tiên hàng đầu. Như gia đình em Nguyễn Thi Xuyên (2003, trú đường An Nhơn 7), cha mất cách đây 9 năm vì căn bệnh xuất huyết dạ dày, năm 2018, mẹ em phát hiện bệnh ung thư vú cần phẫu thuật. Từ khi mẹ bị bệnh, Xuyên phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho mẹ nên việc học cũng đành dang dở. 3 mẹ con ở cùng bác ruột bị tật đi lại rất khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều phụ thuộc vào công việc bán vé số của người bác. Hôm trái gió trở trời, chân tay co rút không đi lại được thì gia đình có gì ăn nấy. Nắm bắt được hoàn cảnh, bà Thanh tức tốc tìm đến. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời, Xuyên có thêm kinh phí tiếp tục đi học.

"Mỗi lần chị Thanh đến nhà, thấy gia cảnh chị lại xúc động. Chị kết nối với rất nhiều Mạnh Thường Quân đến giúp đỡ cho gia đình chúng tôi trong những lúc khó khăn. Hằng tháng gia đình tôi đều nhận được hỗ trợ từ địa phương. Từ hôm dịch bệnh, anh trai tôi cũng không đi bán vé số được, có hôm mì tôm, hôm thì gạo chị Thanh đều chở đến tận nhà", bà Nguyễn Thị Mai (mẹ em Xuyên) trải lòng.

Nói về những việc đã làm, bà Thanh thổ lộ: "Tôi chỉ quan niệm hạnh phúc của mọi người là niềm vui cho mình nên cứ cho đi, giúp đỡ bằng cả tấm lòng của mình để những người khó khăn thấy được sự quan tâm của xã hội mà yên tâm sinh sống. Con cái họ được đi học thành người, thành tài thì mới có thể giúp ích cho xã hội cũng như gia đình họ. Qua đó, tôi mong muốn giáo dục con cháu trong gia đình hiểu được giá trị của tình người là biết yêu thương, sẻ chia đùm bọc anh em và mọi người trong xã hội với nhau".

DIÊU HUYỀN