15 năm tù cho kẻ cướp ngân hàng trả nợ cá độ

Thứ năm, 31/08/2017 11:26

Ngày 29-8, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Hoàng Tâm (1987, thuê trọ tại P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cướp hơn 700 triệu đồng tại Phòng giao dịch (PGD) Thành Nội (số 29- Mai Thúc Loan, TP Huế, TT-Huế) thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh TT-Huế.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm.

Theo cáo trạng, do nợ tiền chơi cá độ bóng đá hơn 800 triệu đồng nên Nguyễn Hoàng Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng để có tiền trả nợ. Trước khi thực hiện ý định, Tâm đặt mua trên mạng Internet 1 khẩu súng gas bắn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng. Để chuẩn bị phương tiện đi cướp và tránh bị phát hiện, Tâm vào mạng Internet mua xe máy hiệu Attila BKS 52Z5-3962 của một người trú tại TX Hương Trà (TT-Huế). Sau khi thỏa thuận giá cả, Tâm chạy xe của mình từ Đà Nẵng ra Huế để mua xe Attila. Sau đó, Tâm gửi xe Attila vừa mua vào bãi giữ xe Bệnh viện T.Ư Huế và quay trở lại Đà Nẵng. Đến ngày 6-12-2016, Tâm đem theo súng gas bắn bi và chạy xe máy của mình ra Huế để cướp tài sản. Khi ra đến chợ Phú Lộc, Tâm mua 1 balô, rồi tiếp tục chạy xe lên TP Huế. Tại đây, Tâm mua MBH mới, mua găng tay cao su và khẩu trang. Sau đó, Tâm đưa xe máy của mình vào gửi tại nhà xe bệnh viện rồi đổi MBH (mới mua), lấy xe máy Attila BKS 52Z5-3962 chạy qua đường Mai Thúc Loan (TP Huế) quan sát ngân hàng nào sơ hở để thực hiện hành vi chiếm đoạt...

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm khai nhận, sau nhiều lần quan sát, Tâm phát hiện PGD Thành Nội (số 29-Mai Thúc Loan) dễ “ăn” hơn cả. Sau đó, Tâm chạy xe máy đến một quán nhậu uống bia chờ đến lúc ngân hàng chuẩn bị chuyển tiền về trung tâm thì ra tay gây án. Đến khoảng 16 giờ ngày 6-12-2016, Tâm chạy xe máy đến đường Mai Thúc Loan rồi lấy khẩu trang và găng tay cao su mang vào. Tâm tiếp tục chạy xe qua lại nhiều lần trước PGD Thành Nội quan sát. Đến 17 giờ cùng ngày, khi thấy các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền, không còn khách vào giao dịch thì Tâm dừng xe rồi xông vào. Tâm bắn 4 phát vào phía bên trong để uy hiếp, khiến các nhân viên ngân hàng khiếp sợ nép xuống quầy và bỏ chạy. Thấy các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy, Tâm lấy nhiều cọc tiền (tổng cộng là 725.700.000 đồng) bỏ vào trong túi xách mang theo, rồi nhanh chóng ra ngoài chạy xe máy tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”, anh Nguyễn Phước Bảo Hiển chạy xe máy ngang qua đã đuổi theo thì bị Tâm dùng súng bắn trả 2 phát rồi tiếp tục chạy xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, Tâm vứt xe máy Attila bên vệ đường, rồi đón xe taxi đến bãi giữ xe của bệnh viện lấy xe máy của mình về nhà bố mẹ vợ ở xã Vinh An (H. Phú Vang, TT-Huế). Trên đường đi, Tâm dừng xe máy, vứt đôi găng tay, khẩu trang xuống sông Như Ý, vứt giày xuống đồng ruộng. Đến trưa 8-12-2016, Tâm chạy xe máy vào nhà thuê tại TP Đà Nẵng. Ngay trong chiều cùng ngày, Tâm điện thoại cho Vũ (không rõ nhân thân, lai lịch) hẹn ra quán cà-phê trước trường Cao đẳng Thương Mại (Đà Nẵng) trả tiền nợ cá độ bóng đá 720 triệu đồng, Sau đó, Tâm vứt điện thoại cùng sim xuống sông Hàn để phi tang. Sau 12 ngày gây án, Tâm đã sa lưới CA.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hoàng Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên xét thấy hành vi của bị cáo có sự chuẩn bị trước, bị cáo đã lên kế hoạch chu đáo để hành động, hành vi này của bị cáo rất nguy hại cho xã hội nên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Trước đó gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền mà Tâm đã cướp của PGD Thành Nội nên ngân hàng không yêu cầu gì thêm.

H.LAN