20 năm sau cái chết của công nương Diana: Vẫn mãi là bí ẩn

Thứ sáu, 01/09/2017 08:40

31-8 là ngày đánh dấu đúng 20 năm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở thủ đô Paris của Pháp, cướp đi sinh mạng của Công nương nước Anh Diana. Cả thế giới bàng hoàng. Đã có nhiều cuộc điều tra về vụ này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không ai rõ thật sự có điều gì đã xảy ra vào đêm định mệnh đó: 31-8-1997.



Người hâm mộ đặt vòng hoa tưởng niệm Công nương Diana.    Ảnh: USA Today

Đêm định mệnh

Vào nửa đêm ngày 31-8-1997, Công nương Diana, lúc đó mới 36 tuổi, rời khỏi khách sạn Ritz ở Paris cùng với vệ sĩ Trevor Rees - Jones và tỷ phú Dodi Fayed – bạn trai của cô. Người lái chiếc xe định mệnh đó là Henri Paul. Theo các nguồn tin, tài xế Henri chính là trưởng bộ phận an ninh của khách sạn Ritz. Ông Paul đã từng có xích mích với nhóm tay săn ảnh bám theo Công nương Diana và bạn trai tỷ phú.

Vào đêm đó, chiếc xe chở họ cũng được cho là bị một tay chuyên săn ảnh người nổi tiếng bám theo liên tục. Và chiếc xe sau đó đã bất ngờ đâm vào một cột bê-tông trong đường hầm Pont de l'Alma khi đang chạy hơn 100km/h. Công nương Diana, bạn trai Fayed và người tài xế Paul thiệt mạng. Vệ sĩ Jones là người duy nhất sống sót trong tai nạn giao thông thảm khốc trên.

Hiện trường vụ tai nạn trong đường hầm ở Paris, Pháp khiến Công nương Diana thiệt mạng.      Ảnh: AP

Quá nhiều thuyết âm mưu

Cả thế giới đều bị sốc trước cái chết quá đột ngột của “Bông hồng nước Anh”. Tài xế Paul bị cáo buộc là người gây ra vụ tai nạn trên khi mất lái ở tốc độ cao do say rượu. Các nhà điều tra còn tìm thấy thuốc chống trầm cảm và ổn định thần kinh trong cơ thể của ông Paul.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, những gì xảy ra đêm đó không phải chỉ đơn giản là một vụ tai nạn bi thảm. Thay vào đó, nó là kết quả của một loại âm mưu, được các điệp viên Anh thực hiện bí mật hoặc một kế hoạch gì đó tương tự. Các thuyết âm mưu về vụ việc này liên tục được đưa ra, và tất cả đều cho thấy cùng một niềm tin cơ bản rằng, ai đó muốn giết Công nương Diana, và đã giúp dàn dựng vụ tai nạn chết người này.

Nguyên nhân bắt nguồn cho những thuyết âm mưu đó chính là tại thời điểm trước khi gặp nạn, Công nương Diana từng tiết lộ về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với Thái tử Charles và cho biết, đó chính là nỗi hổ thẹn lớn của Hoàng gia Anh (Công nương Diana và Thái tử Charles ly hôn năm 1996). Thậm chí, trong lá thư viết năm 1995, Công nương Diana có nói đến mối lo sợ bị Thái tử Charles dàn cảnh “một vụ tai nạn ô-tô” hay có thể sẽ bị giết chết trong một vụ rơi máy bay nào đó. Trong thư viết cho người hầu là Paul Burrell năm 1996, Công nương Diana tiếp tục nói về việc có một số kẻ đang tìm cách giết cô bằng cách phá bộ phận phanh và một số bộ phận khác trong ô-tô của cô.

Sau vụ tai nạn, cha của ông Dodi Fayed, tỷ phú Mohammad Al Fayed - chủ sở hữu của khách sạn Ritz ở Paris – đã khẳng định chính Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, là người đứng sau vụ tai nạn này. Theo ông,  Hoàng thân Philip ra lệnh cho các điệp viên Anh giết Công nương Diana và Dodi vì không ủng hộ mối quan hệ này. Tỷ phú Mohammad Al Fayed cũng cho biết, công nương xứ Wales đã mang thai và chuẩn bị cưới Dodi, nhưng Hoàng gia Anh không chấp nhận.

Đã có ít nhất 175 thuyết âm mưu về những gì xảy ra vào đêm định mệnh đó.

Sự thật là gì?

Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các cuộc điều tra của cả cảnh sát Pháp và Anh đều đi đến cùng kết luận là không có gì mờ ám trong vụ tai nạn cái chết của Công nương Diana.

Một số cuộc điều tra sau đó đã loại bỏ khả năng có âm mưu tội phạm đằng sau cái chết của Công nương Diana. Một tòa án Pháp năm 1999 kết luận vụ tai nạn do chính người tài xế Paul gây ra do lái xe với tốc độ cao trong tình trạng say xỉn. Theo cuộc điều tra kéo dài 3 năm của cảnh sát Anh, nguyên nhân tai nạn là do tài xế Paul đã say rượu và chạy với tốc độ cao để trốn các tay săn ảnh. Báo cáo cuộc điều tra cũng khẳng định Công nương Diana không có thai và không có ý định cưới bạn trai tỷ phú Dodi Fayed.

Dẫu vậy, tất cả báo cáo điều tra được xác nhận này vẫn không thể  khiến dư luận “ngủ yên”. Hầu hết vẫn cho rằng, Công nương Diana - một nhân vật nổi tiếng và rất được yêu thích - là nạn nhân của một âm mưu giết người. Và sau 20 năm, không ai biết rõ sự thật đằng sau câu chuyện này là gì.

KHẢ ANH