24 giờ trên phòng tuyến chống dịch

Thứ năm, 30/07/2020 08:24

Kể từ 0 giờ 28-7, Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm khắc Chỉ thị số 16/CT-TTg theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Những ngày qua, tại những địa bàn, chốt tuyến đường, khu bệnh viện có lệnh phong tỏa, song hành với các lực lượng nơi tuyến đầu tâm dịch, lực lượng CATP đã căng mình 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần quan trọng cho cuộc chiến phòng chống Covid-19. 

Trong khi đó, tại các khu vực buộc cách ly theo tinh thần Chỉ thị 16, cùng với sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, tuổi trẻ xung kích tình nguyện, lực lượng CATP liên tục tổ chức các hoạt động chung tay hướng về tuyến đầu chống dịch, chia sẻ những chai nước, thùng bánh nghĩa tình, các vật dụng cần thiết gửi đến các bác sỹ, y tá, CBCS CATP, quân đội, dân quân tự vệ được giao nhiệm vụ “đặc biệt” tại các tuyến, chốt, bệnh viện bị phong tỏa. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo CATP Đà Nẵng ghi nhận được.  

Những ngày qua, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng thường xuyên đến thăm, tặng quà, động viên CBCS CATP làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa.

 

Lực lượng CSGT cùng các mạnh thường quân đến thăm, tặng quà, động viên CBCS và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt bảo vệ khu cách ly chống dịch tối 29, rạng sáng 30-7.

Ngoài nhu yếu phẩm, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng cả quạt máy cho đội ngũ y, bác sỹ, người dân đang cách ly tại các bệnh viện.

Lãnh đạo Phòng CSGT trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tối 29-7, khẳng định quyết tâm cao cùng các lực lượng làm tốt nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch.

Lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch phun thuốc khử trùng các khu phong tỏa đêm 29, rạng sáng 30-7.

Quyên – một trong những tình nguyện viên gác lại công việc hướng dẫn viên du lịch tạm ngưng hoạt động trong mùa dịch để hướng về các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch.

Hàng ngàn chiếc mũ bảo hộ chống giọt bắn và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm được quận đoàn Hải Châu cùng đội ngũ tình nguyện chuẩn bị gửi đến các chốt chống dịch.

Nửa đêm về sáng, lực lượng CATP vẫn cùng các lực lượng phòng chống dịch vẫn duy trì nhiệm vụ canh gác các chốt phong tỏa khu phố bị phong tỏa.

Công Hạnh (thực hiện)