"45 năm chiến thắng trở về": Khúc tráng ca bất tử !

Thứ bảy, 21/04/2018 15:00

Ngày 20-4, tại Hội trường Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Hội tù yêu nước (TYN) Đà Nẵng long trọng tổ chức mít-tinh gặp mặt kỷ niệm 45 năm "Chiến thắng trở về". Đến dự có đồng chí Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên, đồng chí Phạm Quý-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể TP và hơn 800 hội viên Hội TYN TP Đà Nẵng.

Đồng chí Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Hội TYN TP bức trướng "Hội TYN thành phố Đà Nẵng - 25 năm xây dựng và phát triển".

Tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Thanh Thụy-Chủ tịch Hội TYN TP Đà Nẵng ôn lại quá trình đấu tranh gian khổ, ác liệt của những người tù yêu nước trong ngục tù Mỹ-ngụy. Nêu dấu mốc quan trọng là sự kiện ký kết Hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27-1-1973, đây là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên buộc Mỹ ký cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và thống nhất của dân tộc Việt Nam; chấm dứt mọi can thiệp về quân sự tại Việt Nam. Hiệp định mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Việt Nam và là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế; trong đó nội dung quan trọng là trao trả tù binh và Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

45 năm trôi qua sau ngày tù binh được trao trả, những người tù yêu nước ở thành phố Đà Nẵng, nhiều người đã mất vì tuổi tác, sức khỏe, nhiều người già yếu bệnh tật nhưng suốt đời họ không bao giờ quên giây phút trở về trong chiến thắng, đó là sự hồi sinh, tự hào sau bao nhiêu năm bị tra tấn, hành hạ nơi địa ngục trần gian của kẻ thù. Sau khi Hiệp định Paris ký kết, đã có 26.509 tù binh, tù chính trị của ta được trao trả qua 4 đợt từ ngày 12-2-1973 đến cuối tháng 4-1973 tại sân bay Gia Lâm, bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bồng Sơn (Bình Định), Lộc Ninh, Minh Hòa (Bình Long), Bình Thủy (Cần Thơ)... Trong cuộc kháng chiến vĩ đại đấu tranh giành độc lập đầy gian khổ, ác liệt, cả nước đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và quần chúng bị địch bắt, tù đày, bị hành hạ, tra tấn dã man, truy bức và giết hại. Trong đó riêng TP Đà Nẵng có hơn 5.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt cầm tù.  Hiện nay do bệnh tật, tuổi tác nên chỉ còn gần 4.000 người đang sinh hoạt  trong tổ chức của Hội TYN TP.  Sau giải phóng 1975, rất nhiều Hội viên của Hội TYN tiếp tục tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị xã hội của TP và đảm nhận những vai trò chủ chốt ở cơ sở, góp phần xây dựng TP ngày càng giàu đẹp phát triển. Khi về hưu, các Hội viên Hội TYN là những nhân tố tích cực, gương mẫu, chấp  hành và vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội TYN TP. Trải qua 25 năm từ khi thành lập Hội vào năm 1993, qua 3 kỳ Đại Hội, đến nay Hội TYN TP đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế của TP. Hội thường xuyên chăm lo đến công tác giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của hội viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, nguyện xứng đáng với tên gọi "Những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày- những người chiến thắng trở về". Bên cạnh đó Hội TYN đã góp phần rất lớn vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng việc tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống, hành quân về nguồn, kể chuyện đấu tranh trong tù; thu hút đông đảo các cháu đội viên, đoàn viên, thanh viên, giáo viên tham gia mang lại hiệu quả giáo dục cao. Hội đã ký kết với Hội Cựu chiến binh, Hội cựu Thanh niên xung phong và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm hưởng ứng chương trình thành phố 4-an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội cũng được Hội TYN TP đặt lên hàng đầu và đã huy động kinh phí hàng trăm triệu đồng để thực hiện hiệu quả công tác này cho các hội viên...

Các Hội viên đến viếng và dâng hương nhà tù Côn Đảo năm 2017.

Trải qua 45 năm, những người con kiên trung của mảnh đất Đà Nẵng, những chiến sĩ cộng sản bị địch bắt, tù đày trở về quê hương luôn một lòng hướng về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại. Họ là những nhân chứng lịch sử của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Những người tù yêu nước năm xưa như bức tường thành vững chắc không sức mạnh nào khuất phục, và chính quyền, nhân dân  Đà Nẵng luôn ghi nhớ những hy sinh quên mình, suốt đời đấu tranh vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập, hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.  Để ghi nhận công lao to lớn ấy, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao tặng Hội TYN TP bức trướng "Hội TYN thành phố Đà Nẵng - 25 năm xây dựng và phát triển".

HIỀN MINH