Ai đứng sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela?

Thứ bảy, 11/08/2018 12:41

Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) hôm 9-8 (giờ địa phương) phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập và cựu Chủ tịch Quốc hội Julio Borges với cáo buộc liên quan vụ ám sát Tổng thống Nicolas Maduro và ban lãnh đạo Venezuela bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông Borges phủ nhận liên quan và nói rằng chính Tổng thống Venezuela tự dựng lên vụ tấn công này.

Ông Julio Borges đến gặp chủ tịch Thượng viện Colombia Ernesto Macias ở Bogota, Colombia hôm 8-8.   Ảnh: AP

Lệnh bắt giữ cựu Chủ tịch Quốc hội

Quyết định của TSJ nêu rõ, kết quả điều tra cho thấy có đủ bằng chứng để truy cứu hình sự ông Borges về tội danh ám sát có chủ đích, khủng bố, tài trợ khủng bố và câu kết để phạm tội. Với những bằng chứng rõ ràng nên TSJ được quyền ra lệnh bắt giữ ngay lập tức mà không cần phải tổ chức một phiên xem xét sơ bộ theo luật định, cho dù ông Borges hiện đang tị nạn tại Bogota dưới sự bảo trợ của Colombia.

Chính quyền Venezuela sau đó chính thức yêu cầu Colombia dẫn độ các nghi phạm trong vụ mưu sát Tổng thống Maduro. Trong số 5 nghi phạm có ông Borges cũng như đại tá về hưu Oswaldo Palomo. Theo Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza, "nhóm khủng bố" này đã được huấn luyện tại Colombia để thực hiện âm mưu ám sát. Hôm 8-8, Tổng chưởng lý Venezuela William Saab cho biết, chính quyền xác minh 19 đối tượng tham gia trực tiếp vào âm mưu ám sát và dự định sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ và Colombia trong công tác điều tra. Hôm 9-8, số lượng nghi phạm đã tăng lên 25 người.

Theo lời khai của các đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công bị bắt giữ, họ được huấn luyện cách điều khiển các thiết bị bay và sử dụng chất nổ tại một trang trại ở huyện Chinacota thuộc bang Norte de Santander của Colombia từ tháng 4 đến cuối tháng 6. Các đối tượng này cũng thừa nhận đã được thuê thực hiện vụ tấn công với giá 50.000 USD và lời hứa sẽ giúp để định cư tại Mỹ.

Các thủ phạm khai nhận, được chia làm hai nhóm điều khiển các thiết bị bay, trong đó một nhóm thực hiện nhiệm vụ từ một xe ô-tô đỗ gần nơi diễn ra lễ kỷ niệm và nhóm còn lại điều khiển từ một căn hộ gần đó mà chúng đã thuê từ nhiều tháng trước. Khi các đối tượng đang điều khiển các thiết bị bay tới "mục tiêu" thì một chiếc máy bay rơi vào vùng phá sóng và đâm vào tòa nhà chung cư rơi xuống đất phát nổ. Nhận thấy âm mưu có thể bị phát hiện, nhóm còn lại đã cho kích nổ thiết bị bay cho dù chưa tiếp cận được tới lễ đài chính nơi Tổng thống Maduro và các nhà lãnh đạo Venezuela đang có mặt.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 8-8, Tổng thống Maduro cho biết vụ tấn công nhằm vào ông nhằm mục đích đẩy đất nước vào bạo lực. Trong chương trình trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Maduro nhấn mạnh mục tiêu thực sự của cuộc tấn công nhắm vào ông. "Họ đã cố gắng không chỉ để giết chúng ta, để giết Tổng thống, mà còn để giết đất nước này, nền hòa bình, ý tưởng dân chủ và đẩy đời sống chính trị và xã hội của Venezuela vào bạo lực", ông Maduro nói.

Ông Maduro cũng thông báo, các nghi phạm đầu tiên đã bị bắt 15 phút sau vụ tấn công. "Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol gọi điện cho tôi để thông báo về việc bắt giữ hai cá nhân bị nghi ngờ tham gia vụ tấn công. Những người này được nhìn thấy cầm thiết bị điều khiển máy bay từ xa vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Vài phút sau, một nhóm khác bị bắt. Sau đó, chúng tôi xác định được các tổ chức tài trợ cho chúng", ông Maduro nói tiếp.

Sau quá trình điều tra khẩn trương, cơ quan an ninh xác định được kẻ chủ mưu có tên là Rayder Alexander Russo Marquez, biệt danh là Pico hiện đang ẩn náu ở Colombia và đối tượng tài trợ là Osman Alexis Delgado, đang sinh sống tại Mỹ. Trong khi đó, đối tượng đứng đầu nhóm trực tiếp tham gia vụ tấn công này đại tá về hưu Oswaldo Palomo. Tổng thống Venezuela cũng cáo buộc lãnh đạo đối lập Borges, và thành viên Hội đồng lập hiến quốc gia, Juan Requesens, tham gia vào cuộc tấn công này.

Dàn dựng vụ ám sát?

Ông Borges phủ nhận vai trò trong âm mưu ám sát ông Maduro và nói rằng chính Tổng thống Venezuela tự dựng lên vụ tấn công này.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 9-8, ông Borges cho rằng, cáo buộc ông đứng sau vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Maduro là "ngớ ngẩn". Ông Borges cho rằng, Tổng thống Venezuela đang muốn sử dụng "vụ ám sát giả tưởng" để che giấu suy thoái kinh tế và bất ổn xã hội trong nước. "Thật không thể tin được cách ông Maduro biến thành nạn nhân của chính mình khi ông ấy chịu trách nhiệm cho việc hàng triệu người Venezuela phải rời khỏi đất nước", ông Borges nói.

Ông Borges cho biết, đây không phải lần đầu tiên ông bị buộc tội âm mưu ám sát ông Maduro. "Vài năm trước, họ cáo buộc tôi lập kế hoạch cướp máy bay chiến đấu Tucano của Brazil ở biên giới để lái nó tới thủ đô Caracas và tấn công cung điện Miraflores", ông nói.

AN BÌNH