Ấm lòng những người bám biển

Thứ sáu, 30/05/2014 08:45

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi đến Tam Quang (H. Núi Thành, Quảng Nam) nơi Bộ chỉ huy Cảnh sát biển Vùng 2 đứng chân. Không khí thật rộn ràng. Nhiều đoàn đại biểu ở khắp nơi đến thăm và tặng quà động viên CBCS Cảnh sát biển trong những ngày gian nan, vất vả bám biển không kể ngày đêm để đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Thân mật tiếp đoàn đại biểu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đến thăm đơn vị, Đại tá Thái Minh Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, phụ trách Pháp luật Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là CBCS Cảnh sát biển Vùng 2 - đóng vai trò trụ cột - đã có mặt kịp thời cùng với lực lượng Kiểm ngư để bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Hai tàu Cảnh sát biển số hiệu 4033 và 4012 của đơn vị vừa mới cập bến ngày 29-4-2014, sau 45 ngày đêm phục vụ tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 thì ngày 1-5-2014 lại nhận lệnh ra khơi cùng với các tàu khác và lực lượng Kiểm ngư làm nhiệm vụ nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Các tàu Cảnh sát biển Vùng 2 cùng một số tàu Cảnh sát biển Vùng 1, Vùng 3 và Kiểm ngư tích cực, chủ động đấu tranh trong mọi tình huống ngay tại thực địa.

Không khiếp sợ trước sự uy hiếp của các tàu Trung Quốc, CBCS Cảnh sát biển Vùng 2 gan dạ, dũng cảm tiến sát giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các tàu Cảnh sát biển Vùng 2 kiên cường tiến sát giàn khoan Hải Dương 981 với khoảng cách 5 hải lý, 3 hải lý rồi 1,5 hải lý... Nhiều tàu Trung Quốc hung hăng dùng vòi rồng tấn công và húc vào tàu của Cảnh sát biển làm hai tàu số hiệu 4033 và 4012 của Cảnh sát biển Vùng 2 bị hư hỏng. Tiếp đó là tàu số hiệu 4032 và 2013 cũng của Cảnh sát biển Vùng 2 bị tàu Trung Quốc đâm. Đến ngày 23-5, thêm tàu số hiệu 2016 cũng bị tàu Trung Quốc đâm gây hư hỏng.

Các đoàn thể ở Quảng Nam thăm, động viên
và tặng quà CBCS Cảnh sát biển Vùng 2.

Những ngày qua, tình hình tiếp tục căng thẳng, có lúc Trung Quốc huy động tới 130 tàu, có cả tàu chiến để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, phía Việt Nam chỉ có tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư cùng một số tàu ngư dân bám biển bám đảo bảo vệ chủ quyền. Tuy vậy, CBCS Cảnh sát biển không hề nao núng. Tàu bị hư hỏng được đưa ngay vào Nhà máy Sông Thu (Đà Nẵng) sửa chữa kịp thời và trở ra làm nhiệm vụ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mặc dù một số CBCS Cảnh sát biển Vùng 2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có trường hợp cha, mẹ hoặc vợ bị ốm nằm bệnh viện nhưng tất cả vẫn bám biển để thực hiện nhiệm vụ. Có đồng chí sau 45 ngày đêm trên biển trở về nhà nhưng nghe tình hình căng thẳng đã trở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Vùng biển nơi thực thi nhiệm vụ chấp pháp nhiều lúc sóng to gió lớn, thời tiết khắc nghiệt thiếu rau xanh nhưng CBCS Cảnh sát biển vẫn kiên cường bám biển thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, tại Bộ chỉ huy, công tác trực chiến, hậu cần kỹ thuật được tăng cường trong trạng thái nâng cấp sẵn sàng chiến đấu.

"Vất vả, khó khăn là vậy nhưng chúng tôi cảm thấy ấm lòng và rất cảm động khi cả nước, từ cụ già hưu trí đến các em học sinh, người lao động bán ve chai, các cơ quan, đơn vị, bà con Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn quan tâm và chia sẻ cùng với chúng tôi. Đây là nguồn động viên lớn, CBCS Cảnh sát biển Vùng 2 sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Đại tá Thái Minh Dũng khẳng định.

Cả dân tộc hướng về biển Đông chia sẻ, giúp đỡ ngư dân và lực lượng chấp pháp đang thực thi nhiệm vụ trên biển. Nhiều ngày qua, các cơ quan, đoàn thể trên khắp đất nước đã đến các xã vùng biển H. Núi Thành để tặng quà, động viên ngư dân bám biển. Bà Hồ Thị Thanh Lâm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã đến Tam Quang tặng 165 suất quà tổng trị giá 93 triệu đồng cho các chủ tàu cá và ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tặng cho quà cho 2 Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang và  xã Tam Hải, mỗi Nghiệp đoàn: 7 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Tạo, chủ tàu lưới vây đảo QNa 90244 nói: "Tôi rất xúc động khi được tặng quà động viên. Mặc dù Trung Quốc xâm phạm vùng biển của ta và ngăn cản, xua đuổi ngư dân đánh bắt ở vùng đảo Hoàng Sa nhưng chúng tôi quyết tâm bám biển làm ăn và bảo vệ biển đảo của mình".

Những phần quà cùng những lời động viên, thăm hỏi ân cần của các cơ quan, đơn vị đã góp phần động viên CBCS Cảnh sát biển Vùng 2 cùng các chủ tàu cá và ngư dân H. Núi Thành yên tâm bám biển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Văn Phin

* Ngày 28-5, UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Hội nghề cá, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam đã tiếp nhận 600 triệu đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  hỗ trợ ngư dân Quảng Nam ra khơi bám biển. BIDV cho biết sẽ đồng loạt tiến hành hoạt động "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" tại Hà Nội và 9 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung, với tổng số tiền hỗ trợ giúp ngư dân 5 tỷ đồng. TH. HÀ

* Sáng 28-5, VPĐD Báo Công an TP Đà Nẵng tại Gia Lai đã nhận số tiền 10 triệu đồng từ bạn đọc là anh Đỗ Xuân Tuấn, Giám đốc Cty CP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) chi nhánh tại Gia Lai ủng hộ đến chị Huỳnh Thị Như Hoa (1977, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - chủ tàu cá ĐNa 90152-TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, gần khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Minh Tân