Ấn Độ-Pakistan giảm nhiệt căng thẳng

Thứ tư, 06/03/2019 19:00

Hoạt động trao đổi hàng hóa tại thị trấn biên giới Uri, thuộc khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan đã được nối lại vào ngày 5-3, dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai đối thủ có vũ trang hạt nhân đã giảm nhiệt phần nào kể từ khi bùng nổ vào tuần trước.

Một gia đình người Pakistan vẫy tay chào người thân Ấn Độ, những người đang rời đi để trở về nước, sau khi bị mắc kẹt ở Pakistan trong 1 tuần qua. Ảnh: AP

Hải quân Pakistan công bố đoạn băng chặn tàu ngầm Ấn Độ

Ngày 5-3, lực lượng Hải quân Pakistan cho biết đã ngăn chặn một tàu ngầm của Ấn Độ tiến vào vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.

Theo AFP, Hải quân Pakistan đã cung cấp một đoạn băng về chiếc tàu ngầm của Ấn Độ, trong đó là đoạn hình đen trắng nhiễu với hình ảnh dường như là chiếc kính tiềm vọng trên mặt nước với thời gian hiển thị vào lúc 20 giờ 35 ngày 4-3. Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng Hải quân Pakistan không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian và vị trí phát hiện tàu ngầm Ấn Độ. Trước đó, vào năm 2016, Pakistan cũng tuyên bố đã "đẩy đuổi" một tàu ngầm Ấn Độ khỏi vùng biển của nước này.

T.V

Những tín hiệu đáng mừng

Theo AFP, hoạt động thương mại qua đường biên giới, được gọi là Ranh giới Kiểm soát (LoC), tại thị trấn Uri đã bị đình trệ một phần sau những cuộc đấu súng ở đây.

Và giờ đây, theo Riyaz Ahmad Malik - một quan chức tại khu vực Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, cửa khẩu giao thương này đã được mở cửa trở lại sau khi những cuộc đấu súng trong khu vực giảm dần. 35 xe tải đã khởi hành tới Chakothi thuộc phía Pakistan và số lượng xe tải tương tự cũng đã di chuyển theo chiều ngược lại sang phía Ấn Độ. Thương mại dọc LoC hoạt động theo cơ chế hàng đổi hàng, mà không sử dụng tiền mặt.

Trước đó một ngày, Pakistan cũng mở cửa trở lại hoạt động dịch vụ tàu hỏa quan trọng với nước láng giềng Ấn Độ trong khi các trường học của Pakistan ở khu vực Kashmir tranh chấp cũng đã hoạt động trở lại. Islamabad cũng mở cửa lại hoàn toàn không phận trong ngày 4-3, nhiều ngày sau khi đóng cửa khiến hàng ngàn người trên toàn thế giới bị mắc kẹt. Quyết định đóng cửa không phận của Pakistan được đưa ra ngày 27-2 sau cuộc không chiến hiếm hoi với Ấn Độ, qua đó làm dấy lên những quan ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng New Delhi - Islamabad dường như đã đi trên con đường giảm căng thẳng từ hôm 1-3 khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan quyết định trao trả 1 phi công Ấn Độ, người điều khiển máy bay bị bắn hạ và bắt giữ trong vụ không chiến giữa 2 nước, một quyết định được xem như cử chỉ hòa bình gửi đến New Delhi.

Vẫn là mối lo khủng bố

Dù có dấu hiệu giảm căng thẳng, hãng thông tấn PTI ngày 5-3 cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn mạnh mẽ cảnh báo về các vụ tấn công tiếp theo trên đất Pakistan nhằm chống khủng bố.

Ông Modi cho biết, cuộc tấn công của Ấn Độ trên lãnh thổ Pakistan tuần trước sẽ không phải là hành động cuối cùng như vậy của nước này chống khủng bố xuất phát từ quốc gia láng giềng. Thủ tướng Modi cũng khẳng định lập trường cứng rắn và tuyên bố sẽ tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cũng như sẽ tấn công những kẻ khủng bố ngay cả khi chúng "trốn trong lòng đất". Theo Thủ tướng Modi, chính phủ Ấn Độ "không ngủ và luôn sẵn sàng cho một hoạt động khác".

Trong động thái được cho là gián tiếp đáp trả cảnh báo của Thủ tướng Ấn Độ, Pakistan cho biết đã bắt giữ 2 người họ hàng gần của thủ lĩnh nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) Masood Azhar. Hành động này là một phần trong chiến dịch mới được Pakistan phát động nhằm trấn áp các nhóm phiến quân. Theo nguồn tin, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan vừa đưa ra tuyên bố về việc áp dụng quy chế bắt giam để phòng ngừa đối với 44 nghi phạm có liên quan đến một số nhóm phiến quân. Và trong số này có 2 người họ hàng gần của Masood Azhar là Mufti Abdur Rauf và Hammad Azhar.

JeM hồi giữa tháng trước đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết tại khu vực tranh chấp Kashmir khiến ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng. Vụ việc đã châm ngòi cho tình trạng căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan suốt thời gian qua.

TRÚC LINH