Án mạng kinh hoàng trước thềm Valentine

Thứ bảy, 15/02/2014 10:29

* Sau khi đâm người yêu, nam sinh viên nhảy từ tầng 9 tự tử

* Nạn nhân nữ bị đâm 8 nhát

ÁN MẠNG KINH HOÀNG

(Cadn.com.vn) - 0 giờ 10 ngày 14-2, trực ban Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ tiếp nhận tin báo về án mạng xảy ra tại Khu Ký túc xá (KTX) SV DMC 579 (P. Khuê Mỹ) nên nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc, không để phức tạp thêm tình hình ANTT tại địa phương. Theo các CBCS tham gia làm nhiệm vụ thì khi tiếp cận hiện trường, một người là nữ đã được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và tử vong, một người là nam nằm chết trước tiền sảnh KTX.

Ngay trong đêm, cơ quan pháp y TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân nữ tử vong do bị đâm 8 nhát bằng dao vào người, trong đó 2 vết đâm sâu ở vùng ngực phải và vùng rốn, ngoài ra còn có rất nhiều vết đâm trượt  gây trầy xước chân tay, tử vong ngoại viện. Còn người nam sau khi đâm bạn gái đã nhảy từ tầng 9 KTX xuống đất dẫn đến vỡ sọ, gãy tay chân, dập nát ngực, đầu, đa chấn thương và tử vong...

Theo thông tin từ phía CQĐT: Nạn nhân nữ tên là Huỳnh Ngọc Như Ánh (1993, quê H. Phú Ninh, Quảng Nam, trú phòng C603 KTX SV DMC 579) là sinh viên năm 3 ngành Luật học (Khoa Luật Trường ĐH kinh tế) và người nam tên Huỳnh Quang Thức (1993, quê Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), là sinh viên năm 3 ngành Thương mại (Khoa Thương mại Trường ĐH Kinh tế). Giữa chị Ánh và Thức có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, do thấy không hợp nhau nên cả hai đã nói lời chia tay.

23 giờ ngày 13-2, Thức đến phòng chị Ánh tại KTX để hỏi chuyện. Lúc này, thấy cổng KTX đã đóng nên Thức quyết đinh nhảy tường rào để vào trong phòng chị Ánh cho bằng được. Dù đã chia tay nhưng khi biết chị Ánh vừa đi chơi ở TP Hội An (Quảng Nam) về, Thức lại tỏ thái độ ghen tuông. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của 2 bạn cùng phòng và những người xung quanh nên chị Ánh yêu cầu Thức ra lan can tầng 6 để nói chuyện tiếp.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thức rút con dao thủ sẵn trong người, đâm 8 nhát vào bụng và ngực chị Ánh. Đau đớn, chị Ánh la hét kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của chị Ánh, một số sinh viên trú tại tầng 6 Khu C và Khu A của KTX chạy đến thì phát hiện chị đã nằm bất động trên vũng máu nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chưa kịp đến bệnh viện thì Ánh đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay trong đêm, xác chị Ánh đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng.

Về phía Thức, sau thấy chị Ánh nằm bất động trên vũng máu liền vứt con dao tại hiện trường rồi chạy lên nhà tắm nữ tầng 7 Khu C để trốn. Lúc này, một số sinh viên nữ vào nhà tắm phát hiện bóng người lạ đang ngồi trong đó nên hét lên. Bị phát hiện, Thức bỏ chạy xuống lan can tầng 6, nơi chị Ánh đang nằm để xem tình hình. Tại đây, thấy  nhiều sinh viên đã có mặt nên Thức chạy lên tầng 9. Sau khi cởi áo khoác vứt xuống nền, Thức trèo lên cửa sổ ngồi. Thấy Thức ngồi chông chênh trên cửa sổ tầng 9, một số sinh viên ở gần đó đã khuyên can Thức dừng lại, đừng hành động dại dột. Mặc cho mọi người hết lời khuyên ngăn, Thức vẫn bỏ ngoài tai rồi gieo mình xuống đất và tử vong.

Chị Phạm Thị Phương Th. (1993, trú tầng 6, KTX với chị Ánh) nhớ lại: "Khoảng 23 giờ 15 ngày 13-2, tôi và các bạn đang ở trong phòng thì nghe tiếng cãi vã lớn của đôi nam nữ nhưng nghĩ đó là chuyện riêng tư của họ nên không ai quan tâm. Đến 23 giờ 50, nghe tiếng kêu cứu của bạn nữ nên tôi và mọi người chạy ra thì phát hiện Ánh đã nằm bất động trên vũng máu, hơi thở yếu. Tại hiện trường nơi chị Ánh nằm có 1 ba-lô, 1 đôi dép, con dao nhọn dính máu đã bị cong”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, dù sinh ra trong một gia đình nông dân không mấy khá giả nhưng Ánh luôn vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt. Chị Ánh chuyển đến ở tại KTX vào tháng 9-2013 với 2 người bạn tại phòng C603. Đại diện BQL KTX SV DMC 579 cho biết: "Ánh là sinh viên khá hòa đồng, vui vẻ với bạn bè nên được mọi người thương yêu, quý mến. Chính vì vậy, khi thấy Ánh gặp nạn, nhiều bạn bè đã chạy đến BV trong đêm khuya. Khi biết Ánh đã tử vong, nhiều bạn lại quay về phòng thu dọn hành lý cho Ánh rồi cùng gia đình đưa Ánh về quê làm lễ tang...".

Sáng 14-2, sau công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Ánh và Thức cho gia đình đưa về quê mai táng. Vụ việc hiện đang được CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

BI THƯƠNG MỘT CUỘC TÌNH

Khi hay tin vụ việc kinh hoàng trên, trưa 14-2, chúng tôi tìm đến gia đình hai nạn nhân để hiểu rõ hơn câu chuyện. Qua tìm hiểu được biết Huỳnh Ngọc Như Ánh và Huỳnh Quang Thức là bạn học thời phổ thông. Năm cuối lớp 12, Ánh và Thức nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Tuy nhiên mối quan hệ này hai bên gia đình chưa biết vì cả hai chưa từng đưa nhau về nhà để giới thiệu. Duy chỉ có anh trai của Ánh là Huỳnh Anh Ngọc Vũ biết Ánh yêu Thức và đã có lần ngăn cản.

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà, anh Vũ ngậm ngùi kể lại: “Mình ra học ở Đà Nẵng được 2 năm thì năm 2012 Ánh cũng đỗ đại học và ra ở trọ cùng dãy với mình. Lúc đó Ánh và Thức yêu nhau nên Thức thường xuyên đến phòng trọ chơi. Nhưng qua tiếp xúc mình thấy tính của Thức cộc cằn. Có lần hai đứa giận nhau, Ánh đòi chia tay thì Thức bảo: “Mi tưởng yêu nhau rồi chia tay dễ lắm à? Coi chừng tao giết chứ ở đó mà đòi chia tay”. Do phòng của Ánh kế bên nên mình nghe được Thức nói như vậy. Sau đó mình có khuyên Ánh xem lại tình cảm, chứ người cộc cằn như Thức vậy khó chấp nhận được…”.

Anh Vũ cho biết thêm: "Cách đây khoảng 1 năm, Ánh nói chia tay Thức. Tuy nhiên Thức không chấp nhận và cứ muốn níu kéo. Vì ở ngoài Thức hay đến tìm và tình hình khu trọ cũng phức tạp nên cách đây 4 tháng, Ánh chuyển vào KTX ở với bạn. Mình cũng chuyển chỗ ở nên không theo dõi được chuyện tình cảm của Ánh. Thật không ngờ sự việc lại ra nông nỗi như vậy”…

Được biết, Ánh và Thức đều là học sinh giỏi từ cấp 3 đến khi vào đại học. Năm học 12 vì hai người yêu nhau nên rủ nhau cùng thi vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Và cả hai đều đỗ năm đầu tiên. Ánh học ngành Luật, còn Thức học ngành Thương mại. “Con bé học giỏi lắm. 2 năm đầu đại học và kỳ thứ nhất năm nay nó đều đạt loại giỏi. Hôm Tết nó về tôi cũng khuyên rằng con lo mà học. Học xong ra trường có công việc rồi hãy tính chuyện yêu đương. Nó nghe tôi nói vậy nó đem kết quả học tập ra khoe và nói sẽ nghe lời tôi. Vậy mà…” - ông Huỳnh Ngọc Thiện, ba em Ánh nghẹn ngào cho biết.

Trên trang cá nhân Facebook của mình, những dòng chia sẻ cuối cùng gần đây nhất, Ánh viết: “… Ông ngoại dạy cho con rất nhiều điều, mình nghèo nhưng mình sống hiền lành, biết thương yêu mọi người thì mọi người cũng sẽ thương yêu lại mình. Con sẽ làm theo những gì ông bà dạy cho con, vì con biết ông bà luôn mong muốn con trở thành một người thật tốt. Tuổi thơ con được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ngoại con thật sự rất hạnh phúc. Giờ thì con đã lớn rồi, con sẽ cố gắng học tập như lời ông ngoại vẫn hay khuyên con, con vẫn nhớ câu nói vui của ông ngoại: “Học không phải để hơn thua với người đời mà học để biết 1+1=2”. Con mong ngoại luôn khỏe mạnh để sống hạnh phúc bên con cháu. Con yêu ông bà nhiều!”.

Rời gia đình Như Ánh, chúng tôi men theo con đường bê-tông liên xã đến nhà Huỳnh Quang Thức. Đau buồn trước cái chết của đứa con trai, ông Huỳnh Thục Ban, cho biết: Khoảng 3 giờ ngày 14-2, chuông điện thoại đổ, giật mình nghe máy, tôi hốt hoảng khi nghe tin Thức nhảy lầu tự vẫn và đã tử vong. Tôi tức tốc chạy ra Đà Nẵng. Khi đến trường thì mọi người nói thi thể của Thức đã được chuyển qua cơ quan Pháp y thành phố. Tôi qua đó làm thủ tục rồi thuê xe đưa thi thể con về. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Thức và Ánh, ông Ban cho rằng chuyện tình cảm Thức luôn giấu kín nên tuy nhà gần nhau nhưng chưa khi nào Thức dẫn Ánh về ra mắt gia đình. Và gần đây Thức cũng không có biểu hiện gì khác thường.           

T. Dũng - T. Ngọc - Trần Tân