Ảnh “miễn phí” và cái giá không hề rẻ!
- Đã miễn phí sao còn phải tốn tiền vậy Tư?
- Vừa qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở một số địa phương khá bức xúc về việc chụp ảnh lưu niệm miễn phí nhưng rốt cuộc phải tốn tiền triệu đó Bề Tui.
- Tổ chức, cá nhân nào làm việc đấy?
- Các nhóm thợ ảnh không rõ từ đâu tới lấy danh nghĩa chụp ảnh miễn phí để làm thẻ cựu chiến binh, tổ chức ở nhà văn hóa, hội trường thôn, khu dân cư, tổ dân phố. Sau khi tạo được niềm tin, họ bắt đầu gợi ý chụp thêm ảnh chân dung ghép phông nền như Lăng Bác, hình ảnh quân đội… đánh vào tâm lý trân trọng kỷ niệm của các CCB. Vấn đề là những dịch vụ “phát sinh” này không hề miễn phí như ban đầu.
- Nhưng nếu các bác CCB đồng ý họ mới làm chớ?
- Về lý thì đúng là đôi bên “thuận mua vừa bán”, nhưng cách làm lại thiếu minh bạch. Giá cả không được nói rõ từ đầu, chỉ đến khi ảnh in xong mới “báo giá” từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tấm. Khi các CCB phản ứng thì họ “dùng chiêu” công ty tri ân, giảm giá từ 300-500 đồng để các CCB phải nhận ảnh. Trong khi đó, chất lượng ảnh chỉ ở mức cắt ghép đơn giản, không tương xứng. Cái đáng lo ở đây là họ đang lợi dụng lòng tin và sự cả nể, chứ không phải bán một sản phẩm đúng nghĩa.
- Theo Bề Tui biết, tình trạng này đã từng xảy ra, nhưng khi nghe đến hoạt động mang tính tưởng niệm nên các bác CCB dễ tin và ủng hộ. Thêm nữa, hình thức tổ chức khá bài bản, có địa điểm cụ thể, khiến các bác CCB nghĩ là chương trình chính thống. Bề Tui thiết nghĩ, để ngăn chặn tình trạng này thì các thôn, tổ dân phố, hội đoàn thể phải kiểm tra kỹ khi có nhóm người lạ đến tổ chức hoạt động, không để các chương trình mang danh nghĩa “tri ân” diễn ra tùy tiện kiểu như vậy.
BỀ TUI

