Áo đau đầu vì nhà của trùm phát xít Hitler

Thứ tư, 31/12/2014 10:41

(Cadn.com.vn) - Bạn sẽ làm gì với ngôi nhà, nơi trùm phát xít Adolf Hitler được sinh ra? Trong nhiều năm, ngôi nhà được xây dựng tại thị trấn Braunau am Inn ở Áo được Bộ Nội vụ nước này thuê nhằm ngăn chặn những phần tử tôn thờ phát xít lạm dụng.

Nơi Hitler sinh ra

Braunau am Inn là thị trấn khá nhỏ ở miền bắc nước Áo, nằm ngay trên biên giới với Đức. Nằm bên ngoài quảng trường chính, số 15 phố Salzburger Vorstadt là ngôi nhà cũ có từ thế kỷ XVII, nơi trùm phát xít Hitler được sinh ra vào năm 1889.

Gia đình Hitler, thuê các phòng trên lầu. Braunau không phải là quê hương của ông mà chỉ là nơi cha ông, Alois, đến đó để làm công việc quan chức hải quan. Adolf Hitler chỉ sống tại Salzburger Vorstadt trong một vài tuần, trước khi gia đình chuyển đến địa chỉ khác ở Braunau. Họ rời thị trấn khi Hitler được 3 tuổi. Ông trở lại Braunau một thời gian ngắn vào năm 1938, khi trên đường đến Vienna, sau khi ông sáp nhập Áo vào Đức Quốc xã.

Bóng ma phát xít

Người dân địa phương cho biết, ngôi nhà hiện vẫn thu hút rất nhiều người tôn thờ phát xít. “Tôi thậm chí chứng kiến nhiều người từ Italia hay từ Pháp đến đây... với mục đích tôn thờ. Một giáo viên lịch sử người Pháp đến và hỏi tôi nơi Hitler sinh ra... Thật khó hiểu”, Josef Kogler, một giáo viên tại Braunau, cho biết.

Hiện, ngôi nhà được khóa và trống rỗng do chủ sở hữu không đồng ý với bất kỳ kế hoạch sử dụng trong tương lai. Bộ Nội vụ Áo lo ngại khả năng các phần tử tôn thờ phát xít sử dụng ngôi nhà như một nơi để hành hương. Do đó,  từ năm 1972, bộ này thuê từ chủ sở hữu, bà Gerlinde Pommer, để ngăn chặn bất kỳ lạm dụng nào. Theo các quan chức thị trấn, bà Pommer hiện nhận được 5.000EUR mỗi tháng.

Trong nhiều năm, ngôi nhà được sử dụng như trung tâm chăm sóc cho người tàn tật. Nhưng trong năm 2011, họ phải di chuyển ra ngoài. Florian Kotanko, nhà sử học địa phương, cho biết, bà Pommer không đồng ý nâng cấp ngôi nhà. “Bà ấy không chấp nhận đề nghị sử dụng ngôi nhà làm văn phòng hoặc các mục đích khác. Bà cũng không cho phép thay đổi, vì vậy không thể xây dựng thêm phòng, trang bị cho phòng tắm thêm hiện đại hoặc đặt thang máy. Quả thực rất khó khăn”, ông nói.

Hitler đến thăm Braunau sau khi Áo bị sáp nhập vào Đức Quốc xã vào năm 1938. Ảnh: BBC

Có nên phá bỏ?

Trong 3 năm qua, nhiều đề xuất khác nhau được đưa ra về cách sử dụng ngôi nhà, trong đó có việc biến nó thành căn hộ, trung tâm giáo dục, viện bảo tàng về Đức Quốc xã... Thậm chí, một nghị sĩ người Nga còn đề nghị mua lại ngôi nhà và phá bỏ.

Bộ Nội vụ Áo gần đây kêu gọi tất cả các bộ chính phủ liên bang và khu vực có ý kiến về ngôi nhà. Phó Thị trưởng Braunau, Guenter Pointner, cho biết, bộ đang xem xét việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà Pommer. Tranh cãi về ngôi nhà làm dấy lên những ký ức khó chịu đối với thị trấn nhỏ thịnh vượng này.

Một số người, trong đó có Phó Thị trưởng thành phố Christian Schilcher, cho rằng, đã đến lúc phá bỏ ngôi nhà. “Mọi người đang chán nản. Ngôi nhà gây xấu hình ảnh của Braunau. Chúng tôi muốn là thị trấn nhỏ xinh đẹp với du khách. Chúng tôi không phải là con của Hitler”, ông nói.

Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng, việc xóa bỏ lịch sử khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

An Bình (Theo BBC)