Báo động về sự gia tăng số vụ tội phạm nhằm người châu Á tại Mỹ

Thứ bảy, 12/02/2022 15:54

Các vụ bạo lực nhằm vào người châu Á đã tăng mạnh tại Mỹ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Người biểu tình phản đối tình trạng kỳ thị chống lại cộng đồng gốc Á ở Mỹ.  Ảnh: Tribune

Một công tố viên thuộc Văn phòng công tố quận Manhattan ở thành phố New York, ông Alvin Bragg ngày 11-2 cho biết văn phòng này đang thụ lý 33 vụ tội phạm xuất phát từ sự thù ghét người châu Á - con số cao nhất kể từ khi văn phòng này thành lập bộ phận thụ lý các vụ tội phạm liên quan thù hận vào năm 2010. Giới chức New York cho biết nhiều thủ phạm là những đối tượng có tiền sử tâm thần và bị đè nén do các dịch vụ xã hội gián đoạn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng công tố Manhattan cho biết trong năm 2021, số lượng các vụ án thù hận người châu Á mà văn phòng này thụ lý nhiều gấp 4 lần so với năm trước đó. Công tố viên Bragg cũng thông báo đối tượng Jarrod Powell, 50 tuổi, đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 trong một vụ án thù hận người gốc Á. Đối tượng này bị cáo buộc sát hại một người Trung Quốc nhập cư 61 tuổi tại East Harlem, Manhattan hồi tháng 4-2021. Powell ban đầu bị buộc tội âm mưu giết người và phạm tội thù hận, tuy nhiên, các tội danh đã được điều chỉnh sau khi nạn nhân người Trung Quốc tử vong vào tháng 12-2021 do các vết thương quá nặng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Chủ nghĩa hận thù và chủ nghĩa cực đoan (CSHE) công bố vào tháng 4-2021, số vụ phạm tội hận thù chống người châu Á ở các thành phố lớn của Mỹ trong quý 1 đã tăng 169% so với cùng kỳ năm trước. Mọi việc đáng lo ngại đến độ vào tháng 5-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký Đạo luật chống tội phạm hận thù COVID-19. Luật này nhằm mục đích đẩy mạnh việc xem xét các vụ bạo lực phân biệt chủng tộc, đặc biệt cho phép giải ngân để cấp kinh phí cho việc lập các đường dây nóng khẩn cấp, kể cả cho những người không nói được tiếng Anh. Đây được đánh giá là hành động quyết liệt của chính quyền Tổng thống Biden nhằm bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á trước tình trạng bạo lực kỳ thị.

Các vụ bạo lực nhắm vào cộng đồng người gốc Á tại Mỹ ngày càng gia tăng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát. Điều này đã lặp lại các tình huống từng diễn ra trong lịch sử mà theo đó người Mỹ gốc Á luôn bị nhắm mục tiêu trong giai đoạn khủng hoảng vì họ bị coi là "người nước ngoài". Hồi đầu năm 2021, ở Atlanta , 6 người phụ nữ đã bị một tay súng bắn chết trong các tiệm spa của người gốc Á. Các lao động người Mỹ gốc Á bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả trong đại dịch COVID-19, một phần do tình trạng thất nghiệp, một phần do tâm lý bài ngoại. 

Trong vụ mới nhất, ngày 11-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị một kẻ không rõ danh tính tấn công dẫn tới bị thương tại Manhattan. Theo tờ New York Post của Mỹ, nhà ngoại giao Hàn Quốc đã bị một người đàn ông "tát vào mặt" khi đang đi bộ trên vỉa hè ở quận Manhattan. Vụ tấn công có vẻ chỉ là ngẫu nhiên. Cũng theo nguồn tin, nhà ngoại giao này bị gãy sống mũi và thủ phạm đã bỏ chạy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó xác nhận một nhà ngoại giao thuộc phái bộ nước này tại Liên hợp quốc đã bị thương.

Nhà ngoại giao này đã được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương và hiện đã được ra viện. Bộ này cũng cho biết sẽ đề nghị cảnh sát New York nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc.

KHẢ ANH