Bạo lực bùng phát ở Ferguson

Thứ tư, 26/11/2014 09:46

(Cadn.com.vn) - Quyết định tuyên trắng án đối với viên cảnh sát bắn chết thiếu niên da màu không vũ trang ở thị trấn Ferguson hồi tháng 8, tiếp tục châm ngòi lửa cho làn sóng bạo loạn chấn động nước Mỹ.

Súng nổ, các tòa nhà bị đốt cháy, cướp bóc tràn lan là những gì được chứng kiến tại thị trấn Ferguson, thuộc bang Missouri vào đêm 24-11 (sáng 25-11, giờ Việt Nam), vụ bạo loạn tồi tệ hơn rất nhiều so với đêm kinh hoàng hồi tháng 8.

Theo Reuters, tất cả bắt nguồn từ quyết định gây tranh cãi của một hội đồng xét xử: không truy tố Darren Wilson - sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da màu Michael Brown hôm 9-8 - vụ việc vốn gây ra làn sóng bạo loạn tồi tệ trong nhiều năm qua ở Mỹ lúc đó. Hiện tại ở Ferguson, đám đông giận dữ tụ tập quanh sở cảnh sát. Họ thậm chí cướp bóc các cửa hàng, đốt xe bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Barack Obama.

Cảnh sát buộc phải bắn hơi cay từ các xe bọc thép để giải tán các đám đông. Ít nhất 29 người bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng hạt St. Louis, Jon Belmar xác nhận, hàng chục cơ sở kinh doanh bị phóng hỏa. 2 xe tuần tra cảnh sát cũng bị đốt cháy và ông “nghe thấy khoảng 150 tiếng súng” trong đêm. Thậm chí, có tiếng súng hạng nặng nổ ra ở khu vực gần nơi Brown bị bắn.

Cảnh sát đối đầu với người biểu tình ở Ferguson đêm 24-11. ẢNH: REUTERS

Lệnh hạn chế bay cũng được đưa ra khi dòng người biểu tình xuống đường ở Ferguson ngày càng đông. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), khoảng 10 chuyến bay dự kiến đáp xuống Sân bay Quốc tế Lambert-St.Louis lúc 23 giờ 30 ngày 24-11 (11 giờ 30, giờ Việt Nam) chuyển hướng đến các sân bay khác. Trong khi đó, tại các thành phố lớn như New York, Chicago, Seattle, Los Angeles, Oakland và Washington..., hàng ngàn người khác cũng xuống đường biểu tình phản đối phán quyết trên.

Giới phân tích cho rằng, động thái trên cho thấy rõ căng thẳng chủng tộc sâu sắc đang âm ỉ khắp nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama phải lên tiếng kêu gọi người biểu tình giữ hòa bình. “Chúng ta là quốc gia được xây dựng trên các nguyên tắc của luật pháp. Vì vậy chúng ta cần phải chấp nhận rằng, đây là quyết định của hội đồng xét xử”, ông Obama tuyên bố tại cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình. Theo ông, “Thực tế, tại nhiều nơi trên đất nước này vẫn tồn tại mối ngờ vực sâu sắc giữa cảnh sát và cộng đồng da màu”.

Một hội đồng với 9 thành viên da trắng và 3 thành viên da màu họp vào cuối tháng 8 để xét xử vụ án này và đi đến quyết định không buộc tội giết người cho viên cảnh sát da trắng. Tuy nhiên, trên thực tế, một cuộc điều tra liên bang vẫn đang tiếp tục. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nhấn mạnh, Bộ Tư pháp vẫn chưa có bất kỳ kết luận điều tra nào. “Mặc dù chúng tôi chia sẻ thông tin với các công tố viên địa phương trong quá trình điều tra, một cuộc điều tra độc lập của liên bang vẫn đang diễn ra”, ông tuyên bố.

Công tố viên Bob McCulloch ở St. Louis cũng thừa nhận, vấn đề khó đặt ra là có quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai về những gì xảy ra trong thời gian xảy ra vụ việc. 60 nhân chứng được gọi đến nhưng bằng chứng thì không thuyết phục. “Nhiều người trong số các nhân chứng thừa nhận không nhìn thấy vụ nổ súng”, ông McCulloch nói.

Brown bị nghi ăn cắp xì gà từ cửa hàng tiện lợi gần đó ngay trước khi vụ việc xảy ra. Nam thiếu niên và một người bạn đi bộ xuống giữa đường khi cảnh sát Wilson tiếp cận họ. Tuy nhiên, hồi tháng 8, cảnh sát cho biết, ông Wilson không biết về vụ ăn cắp tại thời điểm đó. Luật sư gia đình Brown nói rằng, nạn nhân đã giơ tay đầu hàng khi bị bắn, trong khi những người ủng hộ Wilson nói rằng, cảnh sát lo sợ nguy hiểm và buộc phải nổ súng để tự vệ.

Khả Anh