“Bão” tháng Giêng!

Thứ năm, 15/01/2015 06:36

(Cadn.com.vn) - Đầu năm, đầu tháng nói gở chi rứa Ba Thạch Hãn!

- Ba đâu có “quở” chuyện thời tiết mà “dự báo” việc làm đầu năm 2015 có “bão” như mấy năm rồi không đó mà.

- À, ý Ba Thạch Hãn tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ)  thường rộ lên sau Tết Nguyên đán ở Quảng Trị chứ chi?

- Bề Tui thấy đó, đầu năm 2014, hàng trăm trường hợp ở Quảng Trị bị dụ dỗ sang Trung Quốc lao động “chui”. Rồi đến gần cuối năm 2014, bà con vùng Cùa (xã Cam Chính và Cam Nghĩa, H. Cam Lộ, Quảng Trị) còn kêu cứu tới Đoàn ĐBQH tỉnh về việc bị lừa đi XKLĐ Hàn Quốc...

- Cái vụ XKLĐ sang Hàn Quốc “nóng” hè?

- Thật ra cũng không phải là mới xảy ra, nhưng do chờ “dài cổ” quá nên người bị hại mới tố cáo với cơ quan chức năng.

- Chuyện ra sao Ba Thạch Hãn?

- Mùa xuân năm 2011, 8 hộ dân ở vùng Cùa được 2 đối tượng ở Quảng Trị tìm đến “dắt mối” để đi lao động tại Hàn Quốc với giá rẻ. Người môi giới cho biết đây là suất ưu tiên cho gia đình chính sách (thương binh, liệt sĩ) thủ tục nhanh chóng với mức 23.700.000 đồng/suất, nếu ai chưa có bằng cấp 3 thì thêm 5.000.000 đồng. Nghe vậy, 8 hộ dân trên đã nộp tổng cộng hơn 190 triệu đồng cho người môi giới. Sau đó, họ cũng được học tiếng Hàn nhưng học xong, chờ miết chẳng thấy ai đả động đến chuyện đến xứ “Kim Chi” mần ăn. Hết kiên nhẫn, các bị hại mới gửi đơn tố cáo.

- Sự vụ giờ sao rồi?

- Theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, CAH Cam Lộ đang điều tra vụ việc.

- Đúng là lo lắng của Ba Thạch Hãn quả không thừa, bởi cứ sau dịp Tết Nguyên đán, lao động phổ thông về quê “ăn tết” xong, không muốn quay lại chỗ làm cũ nên nhu cầu tìm việc mới rất cao. Đã vậy, thời điểm ra Giêng đúng lúc nông nhàn nên nhu cầu việc làm trở nên “nóng” nên nhiều đối tượng lợi dụng để dụ dỗ, lừa phỉnh. Bề Tui nhận thấy chuyện lừa đảo XKLĐ không mới, người bị hại hầu hết là người nghèo nên mọi người cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên.

Bề Tui