Bắt đầu chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan: Đã đưa 6 thành viên ra khỏi hang an toàn

Thứ hai, 09/07/2018 09:58

Sau 15 ngày kể từ khi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiangrai, miền bắc Thái Lan, ngày 8-7, các thành viên đội bóng U-16 Wild Boars bắt đầu được lực lượng cứu hộ đưa dần ra ngoài. 

Đội 18 thợ lặn chuẩn bị cho hoạt động giải cứu. Ảnh: CNN

Đội bóng Wild Boars đang bị mắc kẹt trong một hang chật chội nằm sâu vài ki-lô-mét bên trong hang động Tham Luang kể từ ngày 23-6, khi họ đi sâu vào trong để thám hiểm và bị nước dâng cao chặn lối ra. Các nhà chức trách đã đấu tranh để lên kế hoạch đưa các cậu bé và huấn luyện viên ra ngoài qua các lối đi xoắn, hẹp và đá lởm chởm, một số nơi hoàn toàn bị ngập.

Khác với kế hoạch ban đầu, theo BBC, một bác sĩ của Australia tham gia chiến dịch cứu hộ đã quyết định để lực lượng cứu hộ đưa các cầu thủ có thể lực yếu nhất ra trước.

Những cầu thủ nhí đầu tiên ra khỏi hang

Reuters dẫn lời một thành viên cấp cao thuộc đội y tế trong chiến dịch giải cứu cho biết, đến tối 8-7, có 6 thành viên đội bóng đã rời khỏi hang Tham Luang an toàn.

Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ Đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan cho biết, mới chỉ có 4 em được đưa ra khỏi hang. Trước đó, truyền thông địa phương cũng đưa tin về việc 2 thành viên đầu tiên trong đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn. Hai cầu thủ nhí này đã được đưa ra khỏi hang một cách riêng rẽ vào khoảng thời gian 17 giờ 30 đến 18 giờ. Mỗi cầu thủ này đã được 2 thợ lặn hộ tống ra ngoài hang. Các em nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.  

Chiến dịch giải cứu 13 nạn nhân mắc kẹt trong hang đã bắt đầu vào 10 giờ ngày 8-7. Tại buổi họp báo sáng 8-7, Tỉnh trưởng Chiangrai Narongsak Osottanakorn cho biết, sau một trận mưa lớn vào tối 7-7 với dự báo thời tiết sẽ xấu hơn trong những ngày tới, chính quyền quyết định phải hành động ngay lập tức. “Nếu không sẵn sàng trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ mất cơ hội”, ông Osottanakorn nói. Theo ông, tất cả 12 cậu bé và huấn luyện viên đã sẵn sàng ra ngoài và cho biết thêm: “Hôm nay là ngày Chiến thắng. Các cậu bé sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào. Sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã sẵn sàng và họ cũng được thông báo. Họ đã sẵn sàng để ra ngoài”.

Đúng 10 giờ ngày 8-7 (giờ địa phương), 18 thợ lặn đã đi vào hang Tham Luang để đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Trong đó có 13 thợ lặn quốc tế và 5 thợ lặn của Hải quân Thái Lan. Cựu Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn, người chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết, tất cả những thợ lặn quốc tế đều là những thợ lặn danh tiếng và đều là “những ngôi sao” trong lĩnh vực của họ, còn các thợ lặn của Thái Lan cũng là “5 người giỏi nhất”.

Mực nước trong hang Tham Luang đã giảm đáng kể từ ngày 7-7 sau những nỗ lực để bơm nước ra ngoài của lực lượng cứu hộ và hiện được cho là đang ở mức đủ để có thể đưa người rời khỏi hang. Bản thân các quan chức Thái Lan không xác nhận những cầu thủ sẽ phải lặn để ra khỏi hang động mà chỉ nói rằng, mực nước đã giảm đủ để lực lượng cứu hộ có thể đưa những người mắc kẹt thoát khỏi hang Tham Luang.

Xe cứu thương, được cho là chở các cầu thủ nhí ra khỏi hang, rời khỏi hiện trường đến bệnh viện. Ảnh: AP

Chi tiết giải cứu

Nhà chức trách Thái Lan cho công bố hình ảnh mô tả chi tiết cách thức giải cứu. Theo đó, hai thợ lặn sẽ đi cùng mỗi cậu bé. Các cầu thủ nhí được trang bị mặt nạ dưỡng khí  và được dẫn qua các lối đi trong hang bằng dây thừng.

Khi đối mặt với những đoạn đường “đặc biệt hẹp” trong hang, các thợ lặn sẽ tháo bình dưỡng khí khỏi lưng để lăn qua khe hẹp trong lúc trườn người theo và trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ nhí đi qua những đoạn đường này. Điều này đồng nghĩa với việc các em không bao giờ phải đi một mình như nhiều người từng lo ngại trước đây. Sau khi thoát khỏi những đoạn đường khó khăn nhất, các cầu thủ sẽ tới hốc số 3, nơi đã được tháo cạn nước trước khi ra tới cửa hang. Trước đó, tất cả các cậu bé đều được chỉ dẫn cơ bản cách sử dụng thiết bị lặn cho hành trình giải cứu. Các bình ôxy cũng đã được đưa vào, đặt dọc lối ra để cung cấp dưỡng khí trong hang.

Đường ra được cho là rất phức tạp khi có nhiều lối rẽ nhỏ hẹp bị ngập trong nước lạnh và nhiều bùn. Các chuyên gia lặn đánh giá hành trình đi từ chỗ các cậu bé mắc kẹt ra được đến ngoài sẽ mất từ 5-6 tiếng. May mắn là hiện nay nước rút đáng kể khiến chiến dịch giải cứu nhanh hơn dự tính. Theo Reuters, nhiều hốc trong hang Tham Luang hiện có thể đi bộ, không phải lặn như trước đó. Nhưng, theo dự báo thời tiết, sẽ có mưa lớn vào tối 8-7.

Từ trong hang

Hôm 7-7, lực lượng đặc nhiệm SEALS của Hải quân Thái Lan công bố đoạn phim ghi lại cảnh trong hang.

Các em kêu gọi người thân “không lo lắng” và nói cha mẹ mình nấu những món ăn họ yêu thích một khi họ được giải cứu an toàn. Pheerapat, biệt danh “Đêm”, đã trải qua sinh nhật lần thứ 16 trong hang khi họ bị kẹt vào ngày 23-6, nói: “Con yêu bạn, bố, mẹ và em gái tôi. Ba mẹ không cần phải lo lắng về con”. Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong, người bị nhiều người chỉ trích dẫn dắt các cậu bé vào sâu trong hang, cũng gửi lời xin lỗi. “Gửi đến tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các em vẫn ổn. Tôi hứa sẽ chăm sóc các em tốt nhất. Cảm ơn tất cả những hỗ trợ về tinh thần và tôi gửi lời xin lỗi đến các bậc cha mẹ”, anh nói.

AN BÌNH