Bên trong nhà tù đông nhất Philippines

Thứ ba, 23/08/2016 10:19

(Cadn.com.vn) - Nằm trong khu phố khiêm tốn ở thành phố Quezon, đối diện thư viện thành phố và cách trạm cảnh sát không xa là một nhà tù được xem là đông nhất Philippines. Với tổng diện tích sàn chưa đến 2.800m2 nhưng đây là nơi giam giữ hơn 4.000 tù nhân.

20 bảo vệ, 4.000 tù nhân

Nhà tù thành phố Quezon được xây dựng vào năm 1953 với sức chứa 800 tù nhân. Tuy nhiên, gần đây, số lượng tù nhân tăng vọt. Đầu năm nay, có khoảng 3.600 người bị giam giữ, nhưng chỉ 7 tuần kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức, con số này đã tăng lên 4.053 người.  Nhiều người cho rằng, tình trạng quá tải này là do chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy mạnh tay của ông Duterte.

Điều kiện bên trong nhà tù thật quá khủng khiếp. Tù nhân - gần 60% là tội phạm ma túy - phải ngồi xổm hoặc đứng trong không gian chật chội, nghẹt thở, nóng bức. Chỉ có 20 nhân viên bảo vệ trông coi hơn 4.000 tù nhân, một số bị giam tại đây trong nhiều năm mà chưa bao giờ được đưa ra xét xử. Các tù nhân được đánh thức lúc 5 giờ sáng để các nhân viên điểm danh. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng gì.

Bên trong các buồng giam, họ phải thay phiên nhau ngủ. Khăn, rèm cửa sờn và bảng gỗ sứt mẻ đều được sử dụng để phân chia chỗ ngủ, nhưng điều này là rất khó trong một không gian chật hẹp như vậy. 85 tù nhân chen chúc trong buồng giam chỉ có 18,5m2. Buồng giam khác lớn hơn thì giam giữ đến 131 người. Những chiếc giường được xếp chồng lên nhau, ít nhất cao ba tầng, và các tù nhân thậm chí còn bò bên dưới những chiếc giường ọp ẹp để tìm một chỗ ngủ. Họ còn sử dụng võng treo lên trần nhà để ngủ.

Cảnh tượng đông đúc bên trong nhà tù. Ảnh: CNN

An toàn hơn trên đường phố

Alex Beltran, một tù nhân 29 tuổi, đã ở đây được một tháng. "Các món ăn khủng khiếp. Và thật khó để tìm một chỗ ngủ, đặc biệt là khi trời mưa", anh cho biết. Cuộc sống bên trong nhà tù thậm chí còn khó khăn hơn đối với những người mới tới. Tù nhân Romeo Payhoi, 38 tuổi, sợ hãi khi đến đây, song anh cảm thấy "ở đây an toàn hơn trên các đường phố".

Đa số tù nhân bị giam giữ tại đây là thành viên các băng nhóm. Chỉ khoảng ¼ số tù nhân không liên quan đến băng nhóm nào. Những băng nhóm thống trị bên trong nhà tù. Những bức tranh đầy màu sắc trên các bức tường nhà tù là tuyên bố ngầm về "lãnh thổ" của mỗi nhóm.

Chờ đợi vô tận

Điều mà các tù nhân cảm thấy khổ sở nhất là không biết khi nào sẽ được đưa ra xét xử, bởi hệ thống tòa án hoạt động chậm chạp. Nhiều tù nhân có thể về nhà nhưng không có khả năng nộp tiền bảo lãnh, 4.000- 6.000 peso (86-129 USD).

Bên ngoài nhà tù, khoảng 700 thân nhân của các tù nhân kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để gặp họ. Một bảo vệ cho biết, nhà tù không có phòng để họ gặp gỡ. Ameena-Tara Jance đến thăm chồng 6 ngày mỗi tuần. Chồng cô đã ở đây hơn 6 năm và sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 10 tới.

An Bình
(
Theo CNN)