Bí ẩn những con nhện từ sao Hỏa

Thứ hai, 27/10/2014 09:03

(Cadn.com.vn) - 60 năm trước, một trận bóng đá phải hủy bỏ khi các vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện trên sân vận động ở Florence, Italia. Có phải người ngoài hành tinh đến trái đất? Nếu không, đó là cái gì?

UFO xuất hiện...

Đó là ngày 27-10-1954 ở Tuscany. Câu lạc bộ Fiorentina hùng mạnh thi đấu với đối thủ Pistoiese. 10.000 người hâm mộ hào hứng theo dõi trận đấu tại sân Artemi Franchi. Nhưng chỉ sau hiệp 1, sân vận động rơi vào im lặng kỳ lạ - sau đó là tiếng gầm lên từ đám đông. Khán giả không còn xem trận đấu mà ngạc nhiên nhìn lên bầu trời.

Ardico Magnini, huyền thoại bóng đá chơi cho đội tuyển Italia tại World Cup 1954, có mặt trên sân lúc đó kể lại: "Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Một cái gì đó trông giống như quả trứng di chuyển từ từ, từ từ. Mọi người đều nhìn lên và cũng có một thứ gì đó long lanh chảy xuống từ bầu trời, lấp lánh ánh bạc. Chúng tôi rất ngạc nhiên, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vậy trước đây. Chúng tôi hoàn toàn bị sốc", ông Magnini kể.

Trận đấu bị trọng tài cho dừng lại. Ông Boni, người hâm mộ của đội Fiorentina nhớ lại: "Tôi thấy chúng giống như xì gà Cuba". Nhiều năm sau đó, ông  vẫn bị ám ảnh bởi sự việc ngày hôm đó. "Tôi nghĩ rằng họ là người ngoài hành tinh", ông nói.

Roberto Pinotti, Chủ tịch Trung tâm UFO Quốc gia Italia cũng nói về ngày hôm đó. Ông viết nhiều cuốn sách về UFO và nhà của ông ở Florence chứa đủ các vật về người ngoài hành tinh, áp phích các bộ phim, các bài báo và các bức ảnh đen trắng về đĩa bay.

"Mọi người rất kinh ngạc khi nhìn thấy các vật thể trên sân vận động. Các tờ báo nói về người ngoài hành tinh đến từ sao Hỏa. Tất nhiên, hiện giờ chúng ta biết rằng, không phải như vậy - nhưng chúng tôi có thể kết luận rằng đó là hiện tượng công nghệ và một hiện tượng không thể được liên kết với bất cứ điều gì chúng ta biết trên Trái Đất", ông nói.

Ông cũng bị hấp dẫn bởi các chất rơi từ trên trời xuống, những gì mà nhiều người mô tả long lanh như bạc. "Khi các UFO được nhìn thấy trên bầu trời Florence, chất dính kỳ lạ rơi từ trên cao. Chúng tôi gọi đây là "tóc thiên thần. Vấn đề duy nhất là sau một thời gian ngắn nó tan rã", ông Pinotti nói. ông Pinotti nhớ lại, những mái nhà của những ngôi nhà ở Florence bị phủ bởi chất trắng này trong một giờ, nhưng tan biến ngay sau đó. Trong chương trình truyền hình của Italia Voyager hồi năm 2003, ông cho biết, ngày hôm đó đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại về việc chứng kiến hiện tượng lạ và vào cuộc điều tra.

Phòng thí nghiệm, do Giáo sư khoa học Giovanni Canneri điều hành, phân tích quang phổ và kết luận, chất này chứa các nguyên tố boron, silic, canxi, magiê, và đó không phải là phóng xạ.

Bức phác họa UFO trên sân vận động ngày hôm đó. Ảnh: BBC

...hay mạng nhện?

"Đó là UFO - một ý tưởng hoàn toàn ngớ ngẩn. Khoa học hoàn toàn bác bỏ ý tưởng này", nhà thiên văn học James McGaha nói. Theo quan điểm của McGaha, toàn bộ cảnh tượng, "tóc thiên thần" là sự di cư của loài nhện.

"Ban đầu tôi nghĩ có lẽ đó là một quả cầu lửa, ngôi sao băng rất sáng rơi trong khí quyển. Chúng có thể có hình của điếu xì gà khi bị vỡ ra. Tuy nhiên, sau đó chúng trở nên khá rõ ràng, đây là mạng nhện...rất, rất mỏng". Những con nhện sử dụng những mạng nhện này như cánh buồm và khi liên kết với nhau chúng có được công cụ di chuyển giữa các địa điểm trên bầu trời. Giả thuyết này được ủng hộ. Bởi thực tế tháng 9, tháng 10 là thời điểm loài nhện ở bán cầu bắc di cư. Nhưng giả thuyết này không thuyết phục tất cả mọi người.

Và 60 năm trôi qua, cơ hội xác định nguyên nhân vụ việc vẫn vô cùng mong manh. Nhà khoa học Philip Ball cho rằng, các yếu tố được quan sát ở các "thiên thần tóc" dường như không phù hợp với giải thuyết mạng nhện. Vì vậy, cho đến nay, tất cả vẫn còn bí ẩn.

An Bình

(Theo BBC)