Bí ẩn quanh cái chết Marilyn Monroe
(Cadn.com.vn) - Năm nay, thế giới kỷ niệm 50 năm ngày nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe qua đời, một cái chết gây tranh cãi một phần biến cô thành huyền thoại.
Ngày 5-8-1962, Marilyn Monroe được phát hiện nằm chết trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Brentwood, miền Tây
Nhà Marilyn bị lắp thiết bị theo dõi
Theo tác giả John William Tuohy, nhiều nhóm tổ chức các vụ nghe lén âm thanh để nghe lén các cuộc nói chuyện ở nhà Marilyn, bao gồm CIA, FBI, mafia, những người lái xe tải và ít nhất một hãng phim. Những người lái xe làm theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Nghiệp đoàn tài xế xe tải lúc đó, Jimmy Hoffa – người muốn “trả thù” Tổng thống Kennedy, lúc đó đang cặp kè với Marilyn vì đã muốn tống ông ta vào tù.
Nhân chứng mập mờ
Sĩ quan cảnh sát Jack Clemmons được báo về cái chết của nữ diễn viên đến ngay hiện trường lúc 4 giờ 30 ngày 5-8-1962. Ở đấy, anh gặp Eunice Murray, nữ quản gia của Marilyn Monroe cùng hai bác sĩ riêng của cô là Engelberg và Greenson. Lúc đó, bà quản gia cho rằng, Marilyn chết lúc 0 giờ 30 vì khoảng nửa đêm bà định vào nhưng cửa khóa. Vì hoảng sợ, bà gọi điện cho các bác sĩ và họ đến ngay. Nhưng khi cảnh sát hỏi vì sao để quá lâu mới báo án, bà Murray thay đổi lời khai khi nói rằng bà đi ngủ vào lúc nửa đêm và gọi điện cho bác sĩ Greenson lúc 3 giờ sau khi thức dậy và nhận thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Những vết bầm và thi thể bị dịch chuyển
Báo cáo khám nghiệm tử thi của Marilyn lưu ý một số vết thâm tím nhỏ trên cơ thể của nạn nhân và vết bầm đỏ trên hông. Đánh giá theo màu sắc vết bầm thì có 3 khả năng: đã xảy ra một cuộc vật lộn tay chân, cơ thể bị dịch chuyển sau khi chết hoặc Marilyn quá vụng về. Cảnh sát Clemmons lúc đến hiện trường vụ án nhận thấy ngay thi thể Marilyn đã bị “xê dịch” trên giường, nhưng hai bác sĩ phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Clemmons vẫn cho rằng, đây là một vụ án mạng. Ai đó đã giết Marilyn. Điều bất ngờ là sau đó Clemmons bị gạt khỏi cuộc điều tra và báo cáo đầu tiên của anh về vụ án này biến mất một cách kỳ lạ. Điều lạ hơn nữa là báo cáo của viên cảnh sát thứ hai khẳng định: “Nạn nhân chết do uống thuốc quá liều”, lại được chấp nhận mặc dù viên sĩ quan này không có quyền lập biên bản hiện trường.
![]() ![]() |
Căn phòng nơi Marilyn Monroe được phát hiện chết trong tình trạng lõa thể. Ảnh: Trutv |
Cuốn nhật ký biến mất
Robert Slatzer, tác giả cuốn sách “Cuộc đời và cái chết bí ẩn của Marilyn Monroe”, đặt nhiều nghi vấn về cuốn nhật ký màu đỏ được cho là ghi chi tiết cuộc hội thoại giữa Marilyn và người tình, Tổng thống Kennedy và đưa ra bằng chứng hỗ trợ lý thuyết cho rằng Marilyn bị ám sát, bị biến mất sau đó. Người trợ giúp điều tra, Lionel Grandison, nói rằng, ông nhìn thấy cuốn nhật ký trong góc phòng của một nhân viên điều tra. Mặc dù một nhà sưu tập sách quý hiếm đã trả giá 150.000 USD cho cuốn nhật ký này, nhưng nó mãi mãi biến mất kể từ đêm định mệnh đó.
Tắc trách khám nghiệm tử thi
Tiến sĩ Thomas Noguchi khám nghiệm tử thi của Marilyn tại Văn phòng điều tra
Cái ly bí ẩn
Marilyn được cho là rất khó khăn trong việc uống thuốc. Bạn bè cho biết, cô thường xuyên bị bắt ép uống thuốc bằng cách mở miệng cô và đổ thuốc – được hòa tan trong nước - vào. Đó là lý do tại sao người ta đặt nhiều nghi ngờ khi cảnh sát không thấy dấu hiệu của một ly nước trong phòng nơi cơ thể cô được tìm thấy dù kết luận cho rằng, cô chết vì sốc thuốc. Mãi về sau, một cái ly thủy tinh mới được tìm thấy ở cạnh giường nhưng báo cáo của cảnh sát cho thấy họ chưa từng nhìn thấy cái ly ở đó.
CIA hay mafia
Có hai giả thuyết về lý do tại sao CIA muốn Marilyn chết. Một là CIA đã giết chết cô vì đã làm mất uy tín chính quyền Kennedy. Một ý kiến khác của cựu điệp viên KGB Mikhail Kryzhanovsky cho rằng, Marilyn có thông tin về kế hoạch ám sát Tổng thống Kennedy của FBI và đã cố gắng liên hệ với tổng thống và gia đình Kennedy để cảnh báo họ. Washington Post từng đăng bản ghi nhớ mật của FBI trong năm 1973 cho thấy, Marilyn đã gọi điện đến Nhà Trắng trong đêm cô chết. Tuy nhiên, cũng có ý cho rằng, mafia đã giết Marilyn Monroe vì cô biết quá nhiều. Theo các nguồn tin,
Vai trò của Tổng thống Kennedy
Trong bộ phim tài liệu về Marilyn Monroe, Keya Morgan đã phỏng vấn nhân viên FBI, người nghe trộm nhà Marilyn trong đêm xảy ra vụ án. Morgan nói với New York Daily News rằng, ông thấy anh em nhà Kennedy và những người đàn ông khác đi vào trong nhà, nghe tiếng la hét trong phòng khách. Mặc dù sự khác biệt về vị trí các phòng, song ông này tin rằng, Tổng thống Kennedy ra lệnh giết chết Marilyn vì đã nói với cô quá nhiều.
Thanh Văn (Theo Trutv)