Bi - hài từ thế giới ảo đến đời thực (2)

Thứ tư, 07/10/2015 11:02

* Bài 2: Chợ tình online

(Cadn.com.vn) - Nghe và biết thông tin về các chợ tình online đang hoạt động khá rầm rộ nên chúng tôi tìm cách xâm nhập. Sau một thời gian dài "ăn nằm" trên mạng Internet và nhận ra rằng, công nghệ thông tin càng phát triển thì hoạt động "tiếp thị" của các cô gái hành nghề mại dâm cũng phát triển theo. Nhưng ở đó cũng có câu chuyện đầy nước mắt do hậu quả của chính công nghệ mạng.

Sau một thời gian dài lực lượng CA các đơn vị, địa phương vào cuộc đánh sập nhiều trang web đen chuyên cung cấp gái gọi trên các diễn đàn thì chỉ sau một thời gian ngắn, các trang web khác lại xuất hiện với những thông tin tương tự nhưng hoạt động tinh vi hơn nhiều. Bên cạnh các trang web chính thức, hệ thống các mạng xã hội hoặc các phần mềm gọi điện, nhắn tin miễn phí trên điện thoại thông minh, máy tính bảng phát triển vô tình đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động mua bán dâm trá hình…

Lời "chào hàng" kèm hình ảnh, giá đi khách được gái bán dâm đăng trên mạng xã hội Z.

Được anh bạn giới thiệu cho một trang web "H" chuyên "giới thiệu hàng" trong thế giới online nên tôi "xâm nhập" với vai trò là một "checker" (tạm dịch là khách làng chơi). Trang này không hiểu do ai quản lý, nhưng thông tin về các cô gái bán hoa kèm theo những "thông số kỹ thuật" của từng cô khá rõ ràng và phần lớn những cô này được những checker giới thiệu cho nhau chứ ban quản trị trang này gần như không chịu trách nhiệm. Từ những số điện thoại được các checker cho, chúng tôi liên hệ với cô gái có biệt danh là Linh D… qua mạng xã hội Z và bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Em là Linh hả?

- Vâng!

- Em rảnh không, mình gặp nhau chút?

- 30 phút nữa anh nhé. Giờ em đang có khách.

- Ở đâu em nhỉ?

- Dạ, ở xyz...

Qua trò chuyện, cô này giới thiệu mình sinh năm 1989 và hiện là SV của một trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng. Để chứng minh những thông tin mà Linh đưa ra là thật, chúng tôi đòi xem ảnh trước nhưng bị từ chối: "Anh muốn thì gặp trực tiếp, còn cứ đòi xem ảnh thì thôi, chào anh nhé!".

Khác với Linh, cô gái có tên Phương Uyên lại đưa "chình ình" hình ảnh các bộ phận nhạy cảm của mình lên trên trang cá nhân trong mạng xã hội Z, kèm theo đó là giới thiệu về giá cả cho một "cuốc" tàu nhanh và một giờ hoặc qua đêm với khách làng chơi. Tương tự, lần lượt liên hệ với các cô gái có những cái tên mỹ miều như Chery, Quỳnh Anh, Bích Mai, Mỹ Dung, Trúc Ly… thì đều được các cô xác nhận đúng và báo giá, địa điểm gặp gỡ để mua bán dâm. Theo đó, các cô gái này chọn các "bãi đáp" là các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ ở nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng và có thể thay đổi nếu thấy "động". Chính vì hoạt động trên mạng và thông qua điện thoại di động là chủ yếu nên các cô gái này không phải qua cò mồi, bảo kê như Bích Mai tâm sự. Thế nhưng đổi lại các cô gái đã được đưa lên diễn đàn này thì cũng phải luôn đảm bảo "tính minh bạch", đảm bảo luôn đúng giá và phục vụ khách tận tình, chu đáo. Nếu có biểu hiện coi thường khách, "chặt chém" thì ngay lập tức sẽ được phản ánh trên diễn đàn và các cô này coi như "không còn đất sống"… Thậm chí, ngay cả những cô gái này cũng có sự cạnh tranh hoặc "chơi xấu" nhau để tranh giành khách và từ đây nảy sinh nhiều câu chuyện hài hước.

Đơn cử như Linh D., sau khi đi khám tư và đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội Z tờ giấy số thứ tự khám bệnh kèm theo dòng trạng thái "lại phải nhập viện rồi" thì vài ngày sau, trên trang web "H" và trang web "Th" đã xuất hiện thông tin "Con Linh D… có bầu nên phải vào viện phá thai!". Nhận được tin này, Linh cũng lên mạng giải thích và đăng tờ kết luận của bác sĩ về căn bệnh đau dạ dày thì mới được... minh oan. Trái khoáy hơn là chuyện của cô gái có tên Thùy. Cô này cũng có hình thức "tiếp thị" mại dâm qua mạng xã hội Z. Tuy nhiên, do có việc gia đình nên nghỉ làm một thời gian và dựa vào cớ này, một số đối tượng khác lên các diễn đàn "đồn" rằng Thùy bị HIV/AIDS nên đã bỏ nghề. Trước sự "ghen ăn tức ở" này, Thùy lên mạng chửi bới và đưa luôn tờ giấy khám sức khỏe để chứng minh cho những lời "ác ý" với bản thân mình. Riêng trường hợp của Q.A, lại bị cộng đồng trong trang web "H" "treo hàng" (cảnh báo những người khác không đi) vì thái độ coi thường khách và phục vụ kiểu "công nghiệp"…

Các cô gái hoạt động mại dâm bị cơ quan CA phát hiện.

Có thể thấy một thực tế là hiện nay việc mua bán dâm hoạt động ngày càng tinh vi hơn nhờ công nghệ mạng. Nếu trước đây gái bán dâm phải ở yên một chỗ và chờ khách đến hay như cùng lắm là ra đứng đường thì giờ các cô có thể "di động" như chính những chiếc điện thoại họ cầm trên tay và cùng với "bảo bối này" họ sẽ dễ dàng tiếp cận khách và cũng dễ qua mặt được lực lượng chức năng hơn. Mặt khác, về chế tài xử lý hiện nay cũng dừng lại ở việc xử lý hành chính đối với hành vi mua bán dâm nên các cô gái này tỏ ra không biết sợ. Vì vậy, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn để loại trừ các tệ nạn ra khỏi xã hội.

Nguyễn Tuấn
(còn nữa)