Bi kịch chồng trầm cảm sát hại vợ rồi tự tử

Thứ năm, 15/04/2021 11:07

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng cùng tử vong tại nhà riêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định nguyên nhân là do người chồng bị trầm cảm nên sinh ra ảo giác và sát hại vợ rồi tự tử.

Người dân địa phương đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Cụ thể, lúc 11 giờ 45 ngày 13-4, người dân tại xóm Đò Cung, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) nghe thấy tiếng la hét thất thanh của hai con anh Thái Bá T. (1976) và chị Nguyễn Thị Đ. (1973) nên chạy sang xem sự thể. Khi đến nơi, mọi người hết sức bàng hoàng khi phát hiện chị Đ. tử vong tại khu vực giường ngủ, xung quanh có nhiều vết máu còn anh T. đã tử vong dưới giếng nước của gia đình. Sự việc được phát hiện khi 2 người con của anh Đ. đi học về. Ngay sau đó, người dân lập tức cấp báo lên chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

Nhận thông tin, Công an xã Kỳ Sơn, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo dấu vết tại hiện trường, vụ việc mới xảy ra trong vòng vài giờ đồng hồ; người vợ có một số vết thương chủ yếu ở trên đầu, còn người chồng có vết thương ở tay, bụng. Bước đầu, cơ quan Công an nhận định người chồng sát hại vợ tử vong rồi tự gây thương tích và nhảy xuống giếng tự tử.

Tiếp tục thu thập lời khai của những người thân trong gia đình cũng như xem xét mối quan hệ của hai vợ chồng anh T. và chị Đ. trong thời gian qua cho thấy, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng hết sức bình thường, không xuất hiện mâu thuẫn hay bất hòa gì khác. Vợ chồng anh T. cũng không xảy ra mâu thuẫn, xích mích với ai. Theo người thân các nạn nhân, khoảng 9 giờ ngày 13-4, chị Nguyễn Thị Đ. có gọi điện cho T. nói muốn đưa anh đi khám xem bệnh tình ra sao vì thời gian qua sức khỏe anh T. không được ổn định. Không ngờ chỉ ít giờ sau cuộc điện thoại đó thì xảy ra sự việc thương tâm trên.

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cũng như lời khai từ người thân, lực lượng Công an nhận định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, do anh T. bị trầm cảm nên sinh ra ảo giác, có hành động không kiểm soát được bản thân và đã sát hại vợ rồi nhảy xuống giếng tự tử. Do người nhà không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên ngay sau đó, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục của địa phương.

Sự việc xảy ra rúng động cả làng quê, khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Bởi bấy lâu nay gia đình chị Đ. và anh T. sống cuộc sống bình thường, không gây điều tiếng với ai. Ai cũng thương cảm cho 2 đứa con của anh T. bởi các cháu đang tuổi ăn học mà cùng một lúc phải mất đi cả bố lẫn mẹ. “Thương các cháu, còn nhỏ mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Rồi đây, các cháu sẽ sống ra sao khi mất đi cả bố lẫn mẹ”, một người dân địa phương xót xa.

Được biết, hoàn cảnh của anh Thái Bá T. cũng rất đáng thương. Bản thân anh T. có 2 đời vợ, trong đó người vợ trước không may qua đời trong lúc đang mang thai, ít lâu sau đứa con lớn của hai vợ chồng cũng bị bệnh mất đi. Một thời gian sau, anh T. lấy chị Nguyễn Thị Đ. hơn mình 3 tuổi và có 2 người con hiện đang học lớp 11 và 12. Chị Đ. ở nhà còn bản thân anh T. đi xuất khẩu lao động ở nước Nga. Cách đây một thời gian, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh T. đã trở về nhà thì xảy ra sự việc. Theo hàng xóm, gia đình anh T. sống khá giả, hòa thuận, chưa có điều tiếng gì ở địa phương.

Ngày 14-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ, các phòng nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định. Bước đầu,cơ quan công an nhận định người chồng bị trầm cảm nên sinh ra ảo tưởng, không kiểm soát được hành động của bản thân nên sát hại vợ rồi tự tử. Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

DƯƠNG HÓA