Bi kịch "yêu" nhầm trẻ em

Thứ năm, 11/09/2014 08:07

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì sự dễ dãi của một bé gái chưa đến tuổi thành niên, mà một người phải vào vòng lao lý, người khác vì lo sợ tù tội mà uống thuốc độc tự vẫn.

Những ngày qua, người dân xã Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam) bàn tán xôn xao về cái chết của Phạm Chiến Trường (1993, trú xã Điện Dương) khi Trường uống thuốc độc tự vẫn vì vướng vào chuyện tình cảm với một bé gái.

Câu chuyện yêu nhầm trẻ em của Trường bị phát hiện vào đầu tháng 7-2014, khi CAH Điện Bàn làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của đối tượng Trần Đình Tuấn (1992, trú thôn Thanh Chiêm 1, Điện Phương). Vào thời điểm trên, Tuấn có quen biết với em T. và dù mới 11 tuổi nhưng trông T. phổng phao, lại có tiếng dễ dãi trong chuyện yêu đương. Tối 3-7, T. bị người nhà la mắng vì ham chơi, lêu lổng nên nhắn tin cho Tuấn để hẹn hò đi chơi. Tuấn cũng chẳng trong sáng gì cho lắm vì thuộc đối tượng quản lý ở địa phương. Năm 2011, Tuấn và đồng bọn bị bắt với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và vừa ra tù sau 3 năm thụ án.

Dù mới quen biết nhau, nhưng giữa Tuấn và bé T. trở nên rất thân thiết. Vào tối 3-7, cả hai dự định đi Hội An chơi, nhưng được nửa đường, lấy lý do trời tối, Tuấn chở T. về Điện Phương và vào nhà nghỉ thuê trọ. Tại đây, T. chẳng ngần ngại trao thân cho Tuấn. Sau khi "nếm" trái cấm, Tuấn thấy bụng đói cồn cào mà trong túi chẳng có đồng nào nên chạy xe máy về nhà lục đồ ăn, sau đó mang đến cho người tình và cả hai lại tiếp tục "tình thương mến thương".

Sáng hôm sau, khi đã no xôi chán chè, Tuấn tính bài chuồn vì không có tiền để trả phí nhà nghỉ. Lấy lý do ra ngoài vay tiền trả tiền phòng, Tuấn bỏ T. lại một mình rồi ung dung đi chơi. Tin tưởng người yêu, T. vẫn nằm đợi trong nhà nghỉ, tuy nhiên đến trưa vẫn không thấy Tuấn quay lại, trong khi mình nhịn đói từ sáng đến giờ. Nghe tiếng T. khóc trong phòng, chủ nhà trọ vào tìm hiểu thì mới biết T. bị người tình bỏ rơi. Lúc đó, chủ nhà trọ gọi điện cho Tuấn và dọa là sẽ báo CA nên y mới xin tiền mẹ mang đến để trả. Lúc ra khỏi nhà trọ, mọi lời yêu thương Tuấn nói với T. đêm hôm trước biến đâu mất, thay vào đó là những hằn học vì Tuấn cho rằng T. khiến mình... tốn tiền. Ấm ức trong lòng, T. bỏ về nhà và kể lại mọi chuyện cho người thân, sau đó làm đơn tố cáo Tuấn lên cơ quan CA.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Phó trưởng CAH Điện Bàn cho biết, sau khi nhận được trình báo của gia đình cháu T., CAH đã vào cuộc điều tra và nhận thấy Trần Đình Tuấn có dấu hiệu phạm tội "Hiếp dâm trẻ em". Tuy vậy, do vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý nên ngày 10-7, CAH Điện Bàn đã chuyển hồ sơ và bàn giao Tuấn cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý điều tra.

Trong quá trình mở rộng điều tra, em T. khai thêm, trước đó mình còn quen với một bạn trai là Phạm Chiến Trường, làm việc tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn). Sau đó giữa T. và Trường đã 2 lần quan hệ tình dục tại nhà của Trường.

Bà Bích đau buồn trước cái chết của con.

 Cuối tháng 7-2014, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Tuấn về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Đến ngày 12-8, Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp tục triệu tập Trường đến lấy lời khai, điều tra và Trường đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, Trường đã làm quen, hẹn hò, đưa T. về nhà mình 2 lần. Trong hai lần về nhà, Trường đều chuẩn bị bao cao su từ trước để quan hệ tình dục với T. Điều này phù hợp với lời khai của T. cũng như những tài liệu, chứng cứ khác mà CA thu thập được. Sau đó Trường được ĐTV cho phép về nhà. Sáng 13-8, CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục triệu tập Trường đến Đồn CA Điện Nam - Điện Ngọc để củng cố lời khai và phục vụ công tác điều tra tiếp theo, nhưng Trường không đến. Xác minh tại nơi làm việc của Trường, ĐTV được biết Trường nghỉ làm mà không có lý do.

Bà Đinh Thị Ngọc Bích (mẹ của Trường) kể: ngày 13-8, bà đưa Trường đến nơi triệu tập, tuy nhiên lúc này ĐTV chưa đến nên mẹ con mỗi người đi một nơi. Sau đó, ĐTV thụ lý vụ án thông báo với bà Bích rằng "Trường không có mặt tại nơi làm việc", đồng thời yêu cầu "người nhà cần tìm Trường gấp". Đến trưa, bà Bích đi về và thấy Trường đang nằm trong phòng nên vội chở con đến CQĐT. Tuy nhiên, trên đường đi, Trường thều thào nói rằng mình đã uống thuốc trừ sâu. Hốt hoảng, bà Bích chở con đến Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn cấp cứu. Tuy nhiên, do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều, thời gian lâu, dù được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng súc ruột 2 lần, tiến hành lọc máu nhưng Trường đã tử vong sau đó.

Trước cái chết của con, gia đình bà Bích bức xúc cho rằng Trường bị CA dọa nên lo sợ phải tự tử. Tuy nhiên, CQĐT cho biết, lúc làm việc Trường tỏ ra lo âu, hoang mang về hành vi phạm tội của mình. Thậm chí, Trường còn hỏi ĐTV "khung hình phạt của em có phải 20 năm không". Với những tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ, yếu tố xác định Phạm Chiến Trường đã thực hiện hành vi "Hiếp dâm trẻ em", Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4, Điều 112 BLHS. Hành động nông nổi của Trường đã để lại nỗi đau và mất mát lớn cho gia đình và người thân. Đó là bi kịch cho câu chuyện yêu nhầm trẻ em và bài học đau buồn trong chuyện quản lý giáo dục con cái của các bậc phụ huynh.

H.A