“Bóng” bên sân CNRP

Thứ tư, 25/09/2013 09:25

(Cadn.com.vn) - Dù Quốc hội mới đã họp, ông Hun Sen tiếp tục nắm quyền Thủ tướng, nhưng không có nghĩa là nền chính trị ở Campuchia đã hết bế tắc. Việc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập vẫn quyết tẩy chay phiên họp và cảnh báo sẽ tổ chức biểu tình rầm rộ hơn nữa là nguyên nhân khiến Phnom Penh khó nghĩ.

Không dừng ở đó, Chủ tịch CNRP, ông Sam Rainsy thậm chí còn ra yêu sách đòi chức Chủ tịch Quốc hội phải thuộc về đảng này. Nói về vấn đề này sau phiên họp của Quốc hội ngày 24-9, ông Hun Sen khẳng định với tư cách là bên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) “không thể để đảng có số ghế ít hơn nắm giữ chức Chủ tịch Quốc hội”. Và khẳng định của Thủ tướng Hun Sen là hoàn toàn đúng luật.

Nói như thế không có nghĩa là  ông Hun Sen đóng sập cánh cửa dành cho phe đối lập. Thủ tướng Hun Sen vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với CNRP và thỏa hiệp dành các chức danh lớn khác như: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm 4 ủy ban của Quốc hội và Phó Chủ nhiệm 5 ủy ban, cho đảng đối lập. Ông Hun Sen ra điều kiện tiến hành đàm phán là trước tiên các nghị sĩ CNRP phải tuyên thệ ở Hoàng cung, đồng thời lưu ý số nghị sĩ của CNRP là 55 chứ không phải là 63 như đảng này tự nhận.

Rõ ràng,“bóng” đang ở bên sân phe đối lập và cách họ đá như thế nào sẽ quyết định tương lai vận mệnh của chính họ và cho cả đất nước. Người ta cho rằng, thỏa hiệp với CPP là con đường đúng đắn nhất hiện nay cho phe đối lập. Bởi lẽ, hiện nay, một chính phủ mới nhiệm kỳ V với 27 Bộ trưởng do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã thành hình và được Quốc hội thông qua.

CNRP nên nhìn lại mình để có quyết định đúng đắn nhất. Mặc dù vậy, trong trường hợp CPP và CNRP đạt được thỏa thuận, các vị trí của CNRP trong Quốc hội mới phải được bỏ phiếu từng trường hợp một thay vì cả “gói” như cuộc họp sáng 24-9.

Đó cũng là do CNRP “gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi”.

Thanh Văn