Brigitte Trogneux - từ giáo viên trở thành Đệ nhất phu nhân Pháp?

Thứ bảy, 29/04/2017 06:46

(Cadn.com.vn) - Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, trở thành ứng viên tiên phong trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Đồng hành cùng ông trong nhiều buổi vận động tranh cử, cũng như giờ phút ông giành chiến thắng cuộc bầu cử vòng một hôm 23-4 là người vợ 64 tuổi Brigitte Trogneux. Nếu ông Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 7-5 tới, bà Trogneux sẽ đi vào lịch sử nước Pháp như một Đệ nhất phu nhân vô cùng khác biệt.

Brigitte Trogneux là ai?

Bà Trogneux là con út trong một gia đình trung lưu ở thành phố Amiens, cách Paris 120 km về phía bắc. Gia đình Trogneux giàu có với việc sở hữu một đế chế chocolate nổi tiếng. Công việc kinh doanh của gia đình đang do một cháu trai điều hành với doanh thu năm 2013 lên đến 4 triệu EUR.

Bà Trogneux từng là giáo viên dạy tiếng Pháp và tiếng Latinh ở trường trung học tư thục địa phương đồng thời phụ trách câu lạc bộ kịch của trường. Tháng 6-1974, bà Trogneux kết hôn với chủ ngân hàng Andre Louis Auziere và cặp đôi này có với nhau 3 con.

Ông Macron và vợ hôn nhau sau chiến thắng tại vòng đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Ảnh: EPA

Chuyện tình đặc biệt

Ông Macron gặp bà Trogneux khi ông đang học cấp ba ở thành phố Amiens, phía bắc nước Pháp. Khi đó ông 15 tuổi còn bà là một người mẹ 40 tuổi có ba con và là cô giáo dạy môn kịch của ông ở trường trung học. “Cậu ấy không giống các học sinh khác. Cậu ấy không phải là một thiếu niên. Cậu ấy có mối quan hệ bình đẳng với người lớn”, tờ Express dẫn lời bà Trogneux trong một phim tài liệu Pháp năm 2016.

Năm 17 tuổi, ông Macron tuyên bố sẽ cưới bà làm vợ. “Năm 17 tuổi, Emmanuel nói với tôi, “Cho dù cô làm gì đi nữa, em sẽ lấy cô! Từng chút một, cậu ấy đã làm tôi xiêu lòng, một cách kỳ diệu, bằng lòng kiên trì”, bà Trogneux kể với bà Anna Fulda, tác giả cuốn sách “Emmanuel Macron: Người đàn ông trẻ hoàn hảo”. Nhưng cha mẹ của ông Macron không chấp nhận. Ông Macron được cha mẹ gửi lên Paris học sau khi họ biết về mối quan hệ của ông với cô giáo Trogneux. Mẹ của ông Macron từng thổ lộ với bà Anna Fulda rằng, lúc đầu bà nghĩ con trai mình phải lòng cô Laurence, con gái của bà Brigitte, người là bạn học cùng lớp với ông.

Hai người không tiết lộ khi nào thì mối quan hệ của họ trở nên  lãng mạn. “Sẽ không bao giờ có ai biết câu chuyện của chúng tôi trở thành chuyện tình như thế nào. Bí mật đó là của riêng chúng tôi”, bà Trogneux nói.

Ông Macron kết hôn với bà Trogneux vào năm 2007, sau khi bà Trogneux ly dị người chồng trước. Khi đó, ông 29 tuổi, còn bà 54 tuổi. Ông Macron cố gắng giành được tình cảm quý mến từ ba đứa con trưởng thành của bà Trogneux trước khi kết hôn. “Khi ông ấy quyết định lấy mẹ tôi, vì ông ấy đã khẳng định sẽ cưới mẹ tôi, ông đến gặp chúng tôi và nói rằng ông ấy muốn kết hôn với mẹ chúng tôi. Đó thực sự là hành động mạnh mẽ. Ông ấy muốn chắc chắn rằng chúng tôi hoàn toàn chấp thuận”, Tiphaine Auziere, con gái bà Trogneux cho biết. Nhưng Philippe Besson, một người bạn của cặp đôi, thừa nhận rằng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của họ. “Họ phải đối mặt với nhiều ánh nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí cả thái độ miễn cưỡng từ phía gia đình và quan niệm xã hội về khoảng cách tuổi tác đó”, Besson cho biết.

Tuy nhiên, người dân Pháp không đàm tiếu về sự chênh lệch tuổi tác giữa ông Macron và vợ. Thậm chí mối tình lãng mạn này còn được cho là giúp chính trị gia trẻ tuổi có thêm lợi thế trong cuộc đua đến Điện Élysée. “Tôi nghĩ bà ấy được người dân chấp nhận. Cử tri Pháp không bỏ phiếu dựa trên đánh giá đời tư. Có bà ấy đứng bên cạnh, ông Macron toát lên hẳn khí chất của một người đàn ông chín chắn, trưởng thành”, ông Bittermann, phóng viên CNN tại Pháp, nhận định.

Mặc dù không đổi tên để mang họ chồng, bà Trogneux luôn sát cánh cùng chồng trong sự nghiệp chính trị. Khi ông Macron giữ chức Bộ trưởng Tài chính, bà Trogneux từng đảm nhận một vị trí không chính thức và tham dự một số chương trình nghị sự. Ông Macron cho biết, nếu ông được bầu làm tổng thống, vợ ông sẽ được giao một vị trí chính thức nhưng không trả lương. “Tôi mang ơn bà rất nhiều, bà giúp tôi trở thành người đàn ông như ngày hôm nay”, ông Macron cho biết.

An Bình
(Theo BBC, CNN)