"Bụng làm, dạ chịu"

Thứ tư, 19/02/2014 08:07

(Cadn.com.vn) - Vụ bê bối tình ái tệ hại nhất lịch sử Nhà Trắng giữa cựu Tổng thống Bill Clinton và thực tập sinh Monica Lewinsky bất ngờ trở lại chính trường Mỹ.

Vụ việc được Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky cày xới lên vào cuối tháng trước trên chương trình "Meet the Press" (Gặp gỡ báo chí) của Đài NBC. Ông này không ngần ngại chỉ trích, Tổng thống Bill Clinton có "hành vi ăn cướp" trong mối quan hệ với thực tập sinh trẻ Monica Lewinsky vào năm 1995 và 1996.

Kể từ đây, vụ bê bối Clinton/Lewinsky trở thành đề tài trò chuyện chính trị trên các chương trình "chat show" nổi tiếng như một cách để câu khách và gây áp lực cho ứng cử viên số 1 của đảng Dân chủ và cũng là phu nhân của ông Clinton, bà Hillary Clinton.

Trong chương trình "Meet the Press" mới diễn ra tối 16-2 (giờ Mỹ), David Gregory cũng hỏi ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romnney về vấn đề Lewinsky. Ông Romnney bắt đầu bằng cách nói rằng, bà Hillary Clinton có kỷ lục về kinh nghiệm tranh cử và vụ Clinton/Lewinsky không phải là vấn đề cần bà giải thích.

Sau đó, ông nói thêm rằng, cựu Tổng thống Bill Clinton đã rất "xấu hổ với đất nước". Mới đây nhất, hôm 17-2 (sáng 18-2, giờ Việt Nam), Mika Brzezinski của Kênh MSNBC cũng hỏi một thành viên đảng Cộng hòa rằng, liệu vụ Lewinsky có là chủ đề ưu tiên năm 2016 hay không.

Vâng, có lý do và mục đích rõ ràng khi ông Rand Paul và các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa liên tục đề cập đến vấn đề Lewinsky trong các bài phát biểu gần đây: nhắm vào bà H.Clinton - ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ và cũng là ứng viên số 1 cho chiếc ghế Tổng thống trong cuộc đua năm 2016. Nhắc đến vụ  bê bối từng làm gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton xáo động là một cách để làm nhụt tinh thần bầu cử của đối thủ.

Nhiều người chỉ trích ông Paul đang mở một "cuộc chiến không công bằng" và gọi đó là "cuộc chiến chống phụ nữ". Nhưng người ta cho rằng, Thượng nghị sĩ Paul đang đi đúng hướng khi sử dụng vụ bê bối này như một phương tiện để đối phó với đảng Dân chủ.

Một lần nữa, có thể thấy rõ ràng, dư âm vụ bê bối trong quá khứ của người chồng quyền lực có thể lại khoét sâu vết thương vẫn chưa lành của một ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thanh Văn