Bùng nổ bạo động chủng tộc ở Mỹ

Thứ sáu, 29/05/2020 19:50

Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động dữ dội ở Mỹ, kéo dài trong đêm thứ hai liên tiếp (sáng 28-5, giờ Việt Nam), nhằm phản đối việc cảnh sát giết người da màu. Bạo động đã nổ ra tại một cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ, liên quan đến cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong khi bị cảnh sát da trắng bắt giữ hôm 25-5.

Hình ảnh trong đoạn băng cho thấy, George Floyd, một người đàn ông da màu, bị một cảnh sát đè cổ dẫn đến tử vong.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, cướp phá các cửa hàng và đốt nhiều ô-tô, cửa hàng khác khi một người đàn ông bị bắn chết trong đêm biểu tình thứ hai tại thành phố Minneapolis.

Cảnh sát đã bắn hơi cay và thiết lập chướng ngại vật người để ngăn người biểu tình trèo hàng rào bao quanh Third Precinct, nơi các sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giết George Floyd trước khi họ bị sa thải hôm 27-5. Cảnh sát buộc phải đẩy đổ dòng người biểu tình trở lại khi đám đông ngày càng đông, một ngày sau khi tiến hành việc bắn đạn cao su và hơi cay vào hàng ngàn người biểu tình. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, những người biểu tình phải đổ sữa lên mặt do tiếp xúc với lựu đạn và hơi cay. Nhiều xe hơi trúng đạn khiến người ngồi trong xe phải tháo chạy ra ngoài.

Thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walz kêu gọi mọi người rời khỏi xung quanh khu vực nơi có nhiều đám cháy dữ dội, cảnh báo về “tình huống cực kỳ nguy hiểm” trong một bài đăng trên Twitter vào sáng 28-5. Cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis Medaria Arradondo cũng cảnh báo người biểu tình “hãy giữ hòa bình”. Nhưng đến khuya 27-5 (giờ địa phương) một cửa hàng phụ tùng ô-tô nằm ngoài khu vực thiết lập an ninh và một mục tiêu gần đó đã bị cướp phá. Khi bạo lực leo thang, nhiều doanh nghiệp bị cướp bóc và một người biểu tình đã bị bắn chết. Trong khi đó, một số người đã bị bắt.

Người biểu tình diễu hành tại trung tâm thành phố Los Angeles và nhanh chóng chặn đường cao tốc 101. Một số người biểu tình đập vỡ cửa sổ của xe tuần tra hiện đại trên đường cao tốc của cảnh sát, bám trên mui xe. Một số người đã bị thương khi họ bị rơi xuống đường khi phương tiện này tăng tốc.

Người biểu tình xuống đường kêu gọi công lý cho nạn nhân George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong khi bị cảnh sát da trắng bắt giữ hôm 25-5. Ảnh: AFP

Kêu gọi công lýcho nạn nhân da màu

Gia đình và cộng đồng người da màu ở Minnesota đã thực sự bàng hoàng và tức giận khi xem đoạn băng điện thoại cho thấy George Floyd bị còng tay, bị 4 sĩ quan cảnh sát vây quanh trong đó có một cảnh sát da trắng đè lên cổ, khiến nạn nhân tắc thở và tử vong.

Tại nơi Floyd lần đầu tiên bị giam giữ, mọi người đã hô vang, mang băng rôn phản đối chính quyền và đặt những bó hoa tưởng niệm nạn nhân. “Tôi muốn những sĩ quan đó bị buộc tội giết người, vì đó chính xác là những gì họ đã làm”, Bridgett Floyd, em gái của nạn nhân, nói trên truyền hình NBC và cho rằng: “Họ đã giết anh trai tôi... Họ phải ở tù vì tội giết người”. Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey cho biết ông không thể hiểu tại sao sĩ quan cảnh sát đè cổ nạn nhân Floyd vẫn chưa bị bắt. “Tại sao người đàn ông giết George Floyd không phải ngồi tù? Nếu bạn đã làm điều đó, hoặc tôi đã làm điều đó, chúng ta sẽ ở phía sau song sắt ngay bây giờ”, Thị trưởng Frey nói. Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump gọi cái chết của Floyd là “buồn và bi thảm”, và cả 4 sĩ quan đã bị sa thải, vì các công tố viên cho biết đã gọi cho Cục điều tra liên bang (FBI) để giúp điều tra vụ án.

“Tôi không thể thở”

Đây là vụ bê bối mới nhất về sự tàn bạo của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi, từng phát sinh 6 năm trước với phong trào Black Lives Matter (Vấn đề cuộc sống người da màu).

Floyd đã bị giam giữ với cáo buộc sử dụng tờ 20USD giả để mua hàng tại cửa hàng tiện lợi. Trong đoạn băng trên mạng, Floyd đã nài nỉ viên cảnh sát vì không thở được.  “Đầu gối của ông đè vào cổ tôi. Tôi không thể thở được... Mẹ ơi. Mẹ ơi”, Floyd nài nỉ. Floyd sau đó im lặng và bất động, không thể di chuyển ngay cả khi các sĩ quan bảo “đứng dậy và lên xe”. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện sau đó nhưng đã tử vong. Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden nhấn mạnh, FBI cần điều tra kỹ lưỡng vụ việc. “Vụ việc là một lời nhắc nhở bi thảm rằng, đây không phải là một sự cố cô lập, mà là một phần của một chu kỳ bất công có hệ thống khắc sâu vẫn còn tồn tại ở đất nước này”, ông Biden nói và khẳng định: “Chúng ta phải đảm bảo công lý cho gia đình Floyd”. Thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris gọi hành động cảnh sát đè cổ Floyd là “tra tấn”.

KHẢ ANH