Cách làm hay cần nhân rộng

Thứ sáu, 20/03/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - Mới đây, NXD vào thăm người thân chữa bệnh tại Bệnh viện C- Đà Nẵng, lúc đó trời vừa tối thì thấy bảo vệ bệnh viện đến từng giường bệnh hỏi han rồi ghi ghi, chép chép. Lấy làm lạ. NXD quay sang hỏi người nhà:

- Ủa, bảo vệ hỏi han chuyện chi rứa?

- Họ ghi tên người nhà bệnh nhân ở lại đêm đó.

- Để chi?

- Họ làm rứa mà hay đấy NXD. Làm như vậy, công tác bảo vệ bệnh viện được quy củ, bệnh nhân và người chăm bệnh cũng an tâm.

Khi đến lượt người nhà ghi danh "trực đêm", NXD tranh thủ hỏi chuyện anh bảo vệ mới hay, để đảm bảo an toàn cho các phòng bệnh và bệnh nhân, đề phòng kẻ gian trà trộn trộm cắp, lừa đảo, cứ đầu giờ mỗi tối, bảo vệ Bệnh viện C đến từng giường bệnh để ghi thông tin những người nhà của các bệnh nhân ở lại ban đêm để tiện quản lý. Sau khi đã có danh sách "trực đêm", buổi tối, bảo vệ sẽ đi kiểm tra các phòng bệnh, nếu phát hiện người ngoài danh sách sẽ mời ra khỏi bệnh viện. Nhờ cách quản lý chặt chẽ này mà tại Bệnh viện C- Đà Nẵng không xảy ra các vụ mất cắp tài sản của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân như ở một số cơ sở y tế khác...

- Hay quá, được bảo vệ chu đáo vậy người bệnh cũng yên tâm hơn. Chớ hiện nay, tình trạng trộm cắp ở các bệnh viện rất phức tạp, nhất là ở các bệnh viện lớn, đông người, do đó kẻ gian lợi dụng trà trộn vào để trộm cắp.

NXD thấy rằng cách "điểm danh" người chăm bệnh tại Bệnh viện C vào mỗi đêm rất hay và hiệu quả, mong sao hình thức bảo vệ này được nhân rộng ra nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng để người bệnh và người chăm bệnh yên tâm khi đến điều trị.

N.X.D