Cai tù khét tiếng thời diệt chủng Khmer Đỏ đã chết

Thứ năm, 03/09/2020 17:33

Theo AFP, ngày 2-9, Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu giám đốc nhà tù Toul Sleng trong chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia đã chết.

Tên Duch hầu tòa năm 2010.   Ảnh: AFP

Người phát ngôn của tòa án ở thủ đô Phnom Penh cho biết, ông ta qua đời ngày 2- 9 ở tuổi 77, mà không cho biết chi tiết nguyên nhân. Ông ta đã bị bệnh trong nhiều năm. “Duch qua đời lúc 00 giờ 52 sáng 2-9 tại Bệnh viện Hữu nghị Xô Viết-Khmer. Chi tiết về cái chết của ông ta, tôi không thể biết”, người phát ngôn này cho biết. Năm 2010, Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã tuyên án tù chung thân đối với đối tượng này - khi đó 67 tuổi - với tội danh phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Duch đã nhận tội tra tấn và giết người hàng loạt, vi phạm nhân quyền ở nhà tù Tuol Sleng.

Duch lúc đó trở thành thủ lĩnh cấp cao đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ bị ECCC kết tội vì trách nhiệm gây ra cho ít nhất 1,7 triệu cái chết trong thời gian chế độ diệt chủng này cầm quyền từ năm 1975 đến 1979. Y ra tòa sau khi một nhà báo tìm thấy ông ta sau hơn một thập kỷ lẩn trốn. Tòa ECCC, được LHQ bảo trợ, thành lập từ năm 2006 với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975-1979.

Đối với những người sống sót trong chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, cái chết của người hành quyết và giám đốc an ninh Duch tàn bạo này, mang nhiều ý nghĩa to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Duch - vốn là giáo viên dạy toán, những người bị giam giữ tại nhà tù Tuol Sleng, có mật danh "S-21", được lệnh phải nén kêu khóc đau đớn khi bị lính Khmer Đỏ tra tấn. Nhà tù này là địa điểm tra tấn khét tiếng nhất của Khmer Đỏ. Người ta cho rằng, có ít nhất 15.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em được coi là kẻ thù của chế độ Khmer Đỏ đã bị tra tấn ở đây. Hầu hết trong số họ bị tra tấn, buộc phải thú nhận tội ác hư cấu chống lại Khmer Đỏ và sau đó bị xử tử tại cái gọi là “cánh đồng giết người” ngay bên ngoài thủ đô.

T.V