Cẩn tắc vô áy náy!

Thứ sáu, 13/01/2023 14:38
- Người xưa nói cấm có sai, phòng bị từ trước sẽ không lo gặp tai họa.
Dùng xe múc lấp các hố trụ bê-tông trong khu đất trống P. Hòa Quý.
Dùng xe múc lấp các hố trụ bê-tông trong khu đất trống P. Hòa Quý.

- Song cũng có lúc tai họa ập đến rồi mới “giật mình” lo ngăn ngừa hậu quả.

- Nhưng mà NXD muốn nói về vấn đề gì?

- Chuyện về 33 hố trụ bê-tông được khoan trên khu đất đường Nguyễn Phước Lan (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhưng khu vực này chỉ được rào một nửa, phân nửa còn lại do đối lưng nhà dân nên không được rào chắn. Có chỗ chưa tới 10m2 nhưng lại có chi chít tới 6 hố trụ. Trong đó có nhiều hố trụ đã bị cây cỏ che phủ không khác gì cái bẫy. Người dân lo sợ có trẻ con thường xuyên ra vào khu này chơi sẽ gặp nguy hiểm nên phản ánh.

- Mới nghe thông tin có việc như thế ai cũng ớn lạnh. Đặc biệt là sau sự việc đau lòng của bé Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống hố trụ bê-tông. Vậy địa phương xử lý thế nào?

- Nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương xử lý theo hướng dùng các loại gạch lớn che đi miệng hố trụ, sau đó dùng xe múc lấp đất phía trên.Như vậy vừa đảm bảo an toàn trong trường hợp có người ra vào bãi đất, đồng thời dễ xử lý trong trường hợp tiếp tục thi công liên quan đến trụ cọc.

- Hoan hô! Cách xử lý nhanh chóng, kịp thời của địa phương đã góp phần định hướng và xoa dịu dư luận. Quan trọng nhất là không còn mối nguy hiểm tại khu vực này nữa.

- Qua cách xử lý, NXD còn thấy được tinh thần trách nhiệm, tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của lãnh đạo địa phương nữa. Tuy nhiên từ trường hợp nêu trên, thiết nghĩ các địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng cần rà soát lại các khu đất trống, hố trụ, cọc bê-tông, nắp cống thoát nước… để có biện pháp xử lý. Tránh để vụ việc đáng tiếc xảy ra như tại Đồng Tháp và các nơi khác trong thời gian gần đây.

N.X.D