Canada rúng động vì vụ xả súng đẫm máu

Thứ ba, 21/04/2020 15:51

Chính quyền tỉnh Nova Scotia, Canada ngày 20-4 đã bắt đầu điều tra vụ xả súng kinh hoàng nhất trong hơn 30 năm qua ở nước này, trong đó kẻ tình nghi đã ngụy trang thành cảnh sát và nổ súng bắn nhiều người tại nhiều địa điểm ở tỉnh này.

Các thành viên của một đơn vị chiến thuật thuộc Cảnh sát Hoàng gia Canada đã vô hiệu hóa nghi phạm Gabriel Wortman (ảnh nhỏ) tại một Trạm dừng chân ở Elmsdale, Nova Scotia.  Ảnh: AFP

Mở rộng điều tra

Vụ xả súng xảy ra vào đêm 18-4 (theo giờ địa phương) tại thị trấn Portapique, cách thủ phủ Halifax của tỉnh Nova Scotia khoảng 130 km về phía Bắc. Cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên thông báo về vụ việc vào khoảng 10 giờ 30. “Khi cảnh sát đến hiện trường, các thành viên phát hiện nhiều người thương vong trong và ngoài nhà”, người đứng đầu RCMP tại tỉnh Nova Scotia, ông Chris Leather, cho biết. Một số tòa nhà trong thị trấn đã bốc cháy. Các bằng chứng sau đó tiết lộ tay súng đã giết người ở một số địa điểm khác. Ông Leather cho biết, hiện không thể nói chắc chắn có bao nhiêu người chết hoặc bị thương. Ông cảnh báo có thể còn có thêm nhiều nạn nhân là những người chưa được tìm thấy.

Người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Daniel Brien xác nhận ngoài nghi phạm có 16 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Một trong những người thiệt mạng là Constable Heidi Stevenson, một nữ cảnh sát của RCMP. Một sĩ quan khác đang ở trong điều trị vết thương trong bệnh viện. Theo ông Leather, RCMP đã truy đuổi từ Portapique đến Enfield thì phát hiện nghi phạm. Wortman được cho là đã giả mạo cảnh sát. Trong một thông báo trên Twitter, cảnh sát cho biết, tay súng đã mặc đồng phục RCMP và lái chiếc Chevrolet Tracker màu bạc được làm giống như một chiếc xe cảnh sát, có số hiệu 28B11. “Tất nhiên đó là một yếu tố quan trọng trong cuộc điều tra, việc cá nhân này có đồng phục và xe cảnh sát chắc chắn không phải là một hành động ngẫu nhiên”, ông Leather nói.

Tay súng được coi là “có vũ trang và nguy hiểm”, vì vậy RCMP đã phát thông báo trên Twitter yêu cầu người dân tránh xa khu vực Portapique và ở trong nhà khi cảnh sát truy tìm kẻ có vũ khí. Nghi phạm cuối cùng đã được tìm thấy tại một điểm dừng xe tải ở Enfield lúc 11 giờ trưa 19-4 (giờ địa phương), khoảng 12 giờ sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tin đầu tiên. Thông báo của cảnh sát cho biết đối tượng này đã chết, song không xác nhận đối tượng đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Nghe rõ tiếng súng

Tài xế xe tải Tom Nurani đến từ Ontario nói với CNN rằng, anh đang ở trạm dừng xe tải thì nghe thấy một nữ cảnh sát hét lên. “Cô ấy hét: Chúa ơi, khóa cửa lại đi, hắn ta đang ở đây! Và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một số xe của RCMP và có 4-5 người mặc quân phục có súng”, Nurani kể.

Nhân chứng Glen Hines cũng kể rằng, anh đang lái xe qua khu vực thì nghe thấy tiếng súng. “Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng súng và vợ tôi trở nên hoảng loạn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi 911”, Hines nói. Darcy Sack, một người dân địa phương cho biết, cô bắt gặp hai chiếc xe cảnh sát đang cháy khi đang lái xe hôm 19-4. “Chúng tôi nhìn thấy một cảnh sát tại hiện trường và đột nhiên, anh ấy chạy về phía một trong những chiếc xe đang cháy”, Sack kể. “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ”, cô nói thêm.

Động cơ là gì?

Cảnh sát Canada ngày 20-4 cho biết đang xúc tiến điều tra động cơ vụ nổ súng ở tỉnh Nova Scotia. Theo một tuyên bố, Đội phản ứng sự cố nghiêm trọng tỉnh Nova Scotia (SiRT) cho biết đã tiếp nhận cuộc điều tra về cái chết. Cảnh sát đã xác định nghi phạm là Gabriel Wortman, 51 tuổi, một nha sĩ sở hữu một cơ sở nha khoa ở Dartmouth.

Phát biểu họp báo sau vụ việc, Cảnh sát trưởng RCMP Brenda Lucki cho biết hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc có liên quan đến khủng bố. Cảnh sát trước đó cho biết chưa phát hiện có mối liên hệ nào giữa hung thủ và các nạn nhân. Họ không biết động cơ của Wortman là gì. Trong khi đó, ông Chris Leather cho biết cảnh sát sẽ điều tra liệu vụ việc này có liên quan đến dịch Covid-19 hay không, trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa theo lệnh của nhà chức trách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuyên nhiên ông nêu rõ cho đến nay chưa tìm thấy sự liên hệ nào.  

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Canada kể từ sau vụ một tay súng sát hại 15 phụ nữ ở Montreal hồi tháng 12-1989. Phát biểu trước báo giới tại Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau nhận định vụ việc này “gây kinh hoàng”. “Trái tim của chúng tôi hướng về những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng”, ông Trudeau viết trên Twitter. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada Bill Blair cũng cho rằng, đây là “một ngày thực sự đau lòng đối với tất cả người dân Canada”. “Những bi kịch như ngày hôm nay thật khủng khiếp và không nên xảy ra. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với tất cả những người chịu đau khổ, đặc biệt là gia đình và bạn bè của nhiều người dân vô tội đã bị giết hại”, ông Blair nói.

AN BÌNH